1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai sợ tối, sợ ma như tớ không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chimse, 26/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có ai sợ tối, sợ ma như tớ không?

    Không biết có ai như tớ không chứ tớ sợ tối, sợ ma ( nhưng vẫn thích xem film ma ), sợ ngủ một mình nữa. Đêm ngủ một mình là tớ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, chỉ vài tiếng động lạ lạ là cũng đủ làm cho tớ nhấp nhổm mất ngủ rồi. Khổ quá!!!
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Không ngủ một mình thì ngủ mấy mình hở bạn ơi . Tớ đi du học nên cũng có một năm ko những ngủ một mình mà còn ở một mình nữa, cũng chả sợ gì cả, còn thích là đằng khác . Chứ hồi bé thì tớ sợ ma với sợ tối lắm ý , cũng y như bạn thôi . (Nói nhỏ câu này nhé: hãy tập vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình bạn à ).
  3. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá nhảy, hè hè, mình mang tiếng đàn ông mà cũng góp mặt trong cái topic này. Mình không sợ ma, ko sợ người mà chỉ sở người đóng giả ma...
    Bệnh này tiền sử từ bé roài, toàn gặp ma kiểu này thôi...
  4. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình đã cố chữa cái bệnh sợ này rồi mà ko được, có còn bé bỏng gì nữa đâu . Thế nên tớ rất khâm phục các bạn hay home alone.
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sợ bóng tối và cả ma nữa. Dạo này trên VTV3 có chiếu film "The X file" trong đó có mấy cảnh hơi rùng rợn nên tối đến đi ngủ hay nghĩ đến lại thấy sợ.
  6. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sao ko lập hội những người sợ ma nhỉ .
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HIxx...có emmmm .. ...hix..... đã sợ còn cứ thích xem phim ma... hôm qua em vừa xem The sixth sense đây này..... cứ ngồi 1 mình là lại tưởng tượng za đủ thứ.. mặc zù xung quanh sáng trưng !...
    Thế cho nên em ghét nhất buổi chiều tối + tối + đêm .....khổ quá......ai zúp emmmm..cứ thế này không biết ngày sau có đi zu học + lấy chồng được không đây ..
  8. bichlien1310

    bichlien1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ma à ......... em nói nó chẳng thành vấn đề !
    Nhưng đó chỉ là nói thôi , chứ còn ma thì sợ nhất trên thế gian, chết còn không đáng sợ hơn ma đâu . . Em thường xuyên nghe chhuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn đấy........... Núc nghe sao mà hay zậy , nhưng nghe song rồi thì nhất định phải bám đít môt. ai đó. ............. Hồi em ở Quê với mẹ gì em, em di WC cũng băt mẹ phải dẫn di nữa ... !!!
  9. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tớ hông sợ tối,hông sợ ma.Tối&ma sợ tớ.Có ai sợ tớ hông.
    Sợ ma hở,hang out nghĩa địa là hít sợ ấy mà
    Oài,trên đời này còn ối thứ khiếp đảm,đáng sợ hơn nhìu
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tớ sợ ma lắm, đợt trước đọc Bá tước Dracula xong, đêm sợ quá mất cả ngủ

Chia sẻ trang này