1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai sợ tối, sợ ma như tớ không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chimse, 26/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái nhưng mà chẳng sợ ma gì cả ,xem phim ma mọi người cứ sợ rúm ró cả người lại còn mình thì lại ngồi cười .hi`hi`...
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Có tớ, tớ cũng sợ...đầu tiên là sợ ma, mà trong bóng tối thì thường tưởng tượng ra cảnh con ma nó thò tay tóm mình nên đâm ra sợ nốt bóng tối. Sợ đến nỗi đang nói phone buổi khuya mà đứa bạn nào dám nhắc tới ma là đảm bảo chửi ngay lập tức. Khổ đời, mà càng sợ lại càng thix xem phim ma với kinh dị. Dạo này rộ lên phim ma HQ, xem cứ là kinh khiếp, tối không dám nhắm mắt
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    đúng là chưa biết cách xem film ma , ngồi một mình thôi , hoặc hai người là tốt nhất , vào ban đêm trong phòng kín , tránh có tạp âm tắt hết đèn đi , vặn pass trầm trầm để tăng cảm giác , chú tâm vào màn hình không sợ mới là chuyện lạ , đến can đảm như mình mà thỉnh thoảng còn giật cả mình toát hết mồ hôi
  4. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, em cũng sợ ma lắm các bác ah. Khổ cái là bệnh của mấy tên sợ mà là rất thích xem fim mà mới khổ chứ
  5. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Úi giời em là siêu sợ ma luôn, mỗi tội khoái coi phim ma và nấu cháo điện thoại đêm khuya. Cái phòng của em lại có cửa sổ hướng ra ngoài vườn tối thui tối nằm trên giường mà nhìn ra đó thì đố mà dám ngủ. Nhà em lại có ông anh thích nhát ma em, tối đến là thằng chả cứ trùm cái mềm lượn qua lượn lại trước phòng, bóng thằng chả làm em khóc thét mấy lần luôn. Em mà ở nhà một mình thì thể nào cũng dụ con bạn thân qua nhà ngủ chung, mà 2 đứa xáp lại là coi phim ma thế là bữa đó thức trắng luôn. Rõ khổ có ai chỉ em cách hết sợ ma không?

Chia sẻ trang này