1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cò? ai sư?? dù?ng dì?ch vù? ơ?? Ă,u cơ chưa ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi TungBau, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    ui, thật thế hả ấy ? Hôm nọ tớ cũng định thuê thêm 1 cái váy mầu để đi chụp ngoài trời, nhưng kế hoạch chụp của tớ có chút thay đổi nên lại thôi. Chuyện tiền nong lằng nhằng, không nhất quán như ấy kể thì đúng là tệ thật rồi.
    Thực sự mà nói, ngoài dãy váy Hàn Quốc, những cái còn lại như t nhận xét từ phần đầu topic, đều cũ và k đẹp. Nhưng mấy em ở đấy, đến h này, tớ thấy rất nhiệt tình và cũng dễ chịu.
    Tớ thấy ai cũng khen em Linh trang diểm, con bạn tớ cũng làm ở đó hồi nó cưới. Nhưng đúng là đẹp hay không còn tuỳ cảm nhận và quan điểm của mỗi người, cứ phải thẩm định bằng thực tế thì mới nhận xét được. Tớ chưa thử nên không dám khẳng định. Nghe ấy miêu tả "già và ác" làm tớ thấy lo lo
    Được duongcamlanh sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 31/10/2007
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    1&2: chán
    3: hơi õng ẹo thật, chả hiểu sao các em ý giống nhau thế
    4: khổ thân ấy, làm sao ra thế được nhở? Tớ làm thì hơi ko hài lòng cái mắt 1 tý,vì mình thích trẻ trung mà cái mắt kẻ đen đâm ra cứ ko thích, nhg về sau xem ảnh thấy ngon lành bth và ai xem ảnh cũng bảo đẹp . Thêm 2 cô dâu mà tớ gặp ở đấy trong nhg lần trả váy: tớ thấy rất đẹp và còn thắc mắc sao bà Linh ý ko óanh mắt cho mình như thế cơ hị, nói chung thấy ổn Cơ mà ấy nói thế làm tớ lo, đặt trang điểm hôm cưới mà he he
  4. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết những j tớ nói ra đây có phải là sự thật không vì tớ cũng chỉ nghe lại thôi. Những cái váy ở Âu Cơ (tớ qua đó 2 lần rồi) đều được giới thiệu là nhập từ Hàn Quốc, do Linh thiết kế, có cái thuê 15 triệu đính pha lê, có cái thuê 7 triệu... đều được may ở Hạnh Vũ. Tớ không thích nói ra cái j để làm cản trở việc làm ăn của người khác nhưng mà nghe được thông tin này cảm thấy thất vọng. Tớ đã định làm gói 7tr ở AC nhưng đã cancel rồi. Dù sao thì mọi người cũng nên check lại xem thực hư thế nào. Còn thuê nước đầu với nước sau thì họ nói sao minh biết vậy chứ có ai kiểm chứng được. Em Thương còn hướng dẫn tớ cách kiểm tra váy mặc bao giờ chưa bằng cách nhìn vào đuôi váy ý, bẩn là thấy ngay. Em ý đưa cho tớ 1 cái nói là mới về chưa ai thuê. Tớ kiểm tra như em ý nói rồi bảo là như em nói thì váy này thuê rồi chứ vì chân váy không sach, chỉ còn đứt ở vài chỗ. Em ý giải thích là do nhiều người thử. Tớ chỉ cho em ý đường may ở lưng có vết may lại rõ mồn một thì chẳng thấy em ý nói gì nữa.
    Thực ra tớ nghĩ rằng ma chê cưới trách. Mình là con gái hay cầu kỳ, Nhưng như một bạn nào trong diễn đàn đã nói đó: nếu biết tiết kiệm một tý cho một số khoản thì khi về sống với nhau, mình sẽ dành dụm được một số tiền không nhỏ cho những vật dụng cần thiết hơn cho cuộc sống gia đình. (Tức nhiên với những bạn mà có kinh tế tầm tầm như tớ).
    Đấy là những gì tớ biết và quan điểm riêng thôi. Chia sẻ một chút trong lúc chờ đợi ax đến đón về.
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  5. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn j bảo váy Hàn quốc của Âu cơ là do Linh thiết kế. Chị ý làm j mà lắm tài thế, vừa make up đẹp lại vừa thiết kế váy đẹp đến thế nữa.
    Váy may ở Hạnh vũ mà như thế cũng phải nhan nhản ý chứ, chất liệu hạnh vũ may bt, ko có j đặc biệt, riêng bọn váy hàn này (cứ cho là thế đi) đường may, chất liệu, đính hạt rất đẹp luôn. Tớ thấy ở Hương Giang cũng có vài cái giống ở Âu cơ, giá thuê cũng tầm như thế và cũng bảo của hàn quốc.
    Mà nếu họ may của hạnh vũ thật đi chăng nữa, với chất lượng (tớ thấy là rất thích) như thế thì giá thuê cũng chẳng phải là đắt. Vì nó đâu có na ná giống những cái mà ở bất cứ tiệm áo cưới nào cũng có. Nếu chỗ khác mà cũng nhan nhản thì tớ xin rút lại ý kiến cho rằng nó không nhiều vì tớ đi cũng chỉ có khoảng 5,6 tiệm áo cưới thôi nên các tiệm khác không biết có giống ko.
    Về thái độ thì tớ cũng có gặp 1 tẹo, nhưng chỉ 1 tẹo chuyện hẹn hò dời 2 ngày lấy ảnh mà ko báo trước, chỉ khi đến chị Linh mới bảo chị y cần chỉnh sửa album 1 tẹo. Nhưng nói chung ko vấn đề j kể cả đi chụp ảnh cũng có 2 em đi theo nên nói chung tớ hài lòng.
    Chuyện bạn j bị tăng giá rồi này nọ là do lỗi của Âu cơ rồi, căn bản tớ thấy bảo chị ý trang điểm là 800k/lần ý, là tớ tớ chắc quát um lên rồi ra sao thì ra(nhiều khi đúng ngày dở hơi) nhưng thôi nghĩ làm j sắp cưới rồi. Hôm tớ chụp ảnh,gọi hẹn trước rồi mà ko ghi vào lịch, định chả chụp nữa cơ nhưng sau các em ý cũng nhiệt tình nên thoải mái chụp và có 1 album khá ưng ý.
  6. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em Nga nói đúng đấy, nói chung hàng nào cũng có ưu, nhược điểm riêng, k cái này thì cái khác, khó tránh khỏi làm mình khó chịu ít nhiều.
    Váy (cứ cho là HQ đi) của Âu Cơ đúng là không phải của Hạnh Vũ may đâu bạn ạ. Tớ đi rất nhiều hàng áo cưới rồi, thấy là váy ở đây vẫn khác. Chỉ có điều là nhìn rất đẹp, nhưng chưa chắc mặc lên đã đẹp, hợp với mình. Chọn váy nào, hàng nào là tuỳ vào ý thích, điều kiện, hoàn cảnh...của mỗi bạn. K hẳn chỉ là vì váy ở chỗ này chỗ kia đắt mà cứ cố để mặc. Quan trọng là chọn được cái nào phù hợp với vóc dáng mà giá thành thì cũng chấp nhận được, xứng đáng với giá trị của nó phải không các nàng ? Đắt quá thì mình cũng thành phù phiếm.
    Còn về chuyện thái độ, tớ nghĩ mình cứ mềm mỏng nhưng phải kiên quyết. Bây giờ đang mùa cưới, các em ở Âu Cơ hay hàng nào khác cũng phải phục vụ nhiều khách mỗi ngày, nhiều khi cũng mệt mỏi mà đâm khó chịu, lười biếng. Thôi thì, mình cứ vui vẻ trước, nếu các em ý vẫn căng thẳng thì mình phản ánh với chủ hàng. Cần thiết thì mình làm cho ra nhẽ. Tớ tin là cũng không đến nỗi quá tệ. Hihi
    Trang điểm thì mình cũng cứ trao đổi thoải mái xem mình thích kiểu nhẹ nhàng, tự nhiên hay nổi bật, ấn tượng, tươi trẻ hay sắc nét...Thôi, chuẩn bị đám cưới, chúng mình cứ thư giãn một tí các nàng ạ. Kinh nghiệm của tớ là không quá kỳ vọng vào ai, vào cái gì, cho nó thoải mái, nhẹ nhõm.


  7. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng chả quan trọng chuyện váy xuất xứ từ đâu, miễn mặc đẹp và k cũ là đc. Mà tớ cũng chẳng tin chuyện ngta giữ cho mình mặc nước đầu. Váy mình chọn vẫn treo ở đấy, trong thời gian đợi đến mình ngày mặc nó, có người khác hỏi mà lại cưới trước, ví dụ cả tháng trời, người kinh doanh nào lại từ chối ?
    Tớ thích ở Hoài''style hơn Âu Cơ 1 điểm là em ý khá thẳng thắn trong chuyện váy vóc, chả hứa hẹn nước đầu nước cuối gì cả.
    Túm lại là em Nga thân mến, sớm up ảnh đi nhé. Nếu em có cái ảnh chụp cái váy em chọn thì cũng cho chị em xem với.
  8. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    có ảnh váy em thuê nhé, em định à chắc chắn là phóng luôn em ý, nhìn hay cực, có điều váy thì ko thực sự vừa vặn, vì hôm đó phải ghim ghiếc nên em ngồi nó hơi bị nhăn tẹo ở ngực mà ko sao em thấy ok lắm. Váy em thấy sang ko xoè xoẹt phồng chỗ này xẹp chỗ kia rườm rà như chỗ khác.
    Thông cảm một tẹo, mình cười nói thì các em ý nhiệt tình thôi. Em đến em nào cũng chào hỏi, em còn hỏi thẳng là làm trọn gói có e chị Linh ko trang điểm mà đẩy cho người khác ko vì chị ý trang điểm 1 lần là 800k cơ mà, em ý bảo ko có chuyện đó đâu chị cứ yên tâm này nọ, rồi khi maket anh sai kích thước dặn em ý xong gọi cho chị, 2 em ở đó đều gọi. Còn tí xíu nữa là xong rùi, mai hoặc ngày kia tớ qua chọn ảnh phóng
    À mình còn định rửa 3 kiểu kích thước 20x20 treo cơ, hỏi em ý bảo cỡ 50k/cái nhưng có thể in cho mình 3 cái 100k thôi, dĩ nhiên đắt hơn ở ngoài nhưng thôi, làm vậy cho nhanh mà
    À thêm nữa, có cái ảnh ở album mình ko hài lòng, em ý bảo cứ cầm về xem vài ngày nữa đem lại em ý thay trang ảnh đó.
    Con bạn em cũng làm trọn gói 9tr, tổng thiệt hại của nó thành 11tr thì phải cơ
  9. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm này tớ cũng đồng tình, nhưng vấn đề lại là ở chỗ người ta lấy cái mác Hàn Quốc (váy nhập) ra đểcho thuê giá cao. Hàng VN thì không thể có giá chục triệu tiền thuê đc.
    Tuy vậy điều bạn gì bên trên nói váy may ở HV tớ cũng bán tín bán nghi thôi: không có lửa thì không có khói, nhưng đúng là may cẩn thận và đính cườm đẹp thật, khác với váy ở nhiều tiệm, nói là váy nhập mình tin luôn (mình thì cũng không sành gì).
    Cũng có thể là váy may theo catalo HQ, vải nhập, may tại VN
  10. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Nói chung những cái 15tr -7tr mình cũng chả ngó ngàng đến bao giờ vì biết ngoài tầm của mình, nhưng phải nói nếu bảo may ở Hạnh Vũ thì tớ không thể tin được. Trên này cũng rất nhiều bạn đã may ở HV rồi, có thể đem ra so sánh. Tớ cũng chả kỳ vọng mình được mặc nước đầu nên xác định đến khi mình mặc trông váy vẫn ok là được. Đối với các váy không phải nước đầu giá tầm 3.5tr đến 4tr tớ thấy quá ok, tớ cũng lượn không ít hàng rồi. Đường may chuẩn, sang, đính pha lê tuyệt đẹp. Và nói chung là lạ hơn chỗ khác. Chưa kể tớ chọn được trong đám váy có 1 em váy HQ nhưng là của năm trước (các em ý bảo thế) trông vẫn rất ngon lành xinh đẹp để mặc hôm đãi tiệc giá thuê là 1.8tr, bản thân thấy quá ổn.
    Vả lại tớ xác định là sau khi cưới chỉ còn lại bộ ảnh cưới làm kỉ niệm nên không tiếc tiền lắm. Tổng thiệt hại lên đến 12tr rồi.
    Make up thì tớ chọn em Oanh, make cho tớ hôm chụp hình rất ưng.
    @Nga: quên chưa bảo với mày, mày cứ thắc mắc bọn nó khất album vì có ảnh chưa ưng không biết có phải không hay là chưa in ra thì nói thế. Hôm tao ở đấy có mấy quyển album em Thương đưa cho Linh xem và hỏi đã ổn chưa. Linh soi từng li từng tí một trên album nói cái này ổn cái này chưa và yêu cầu làm lại. À, quyển album đó là của cô dâu có nhà cho nhà Thu HƯờng Hàng Cót thuê, không chọn làm ở Thu HƯờng mà chạy sang Âu Cơ làm album chụp 2 quyển trong nhà 1 quyển ngoài trời size 40*40 20trang phải nói là cực kỳ hoành tráng. Lúc đó Linh cũng đang make up cho 1 em cô dâu cũng vừa chạy từ THu Hường sang.
    Nói chung tớ thấy L rất có trách nhiệm với khách.
    P/s thêm 1 chuyện vui thế này: hôm tớ đi chụp ảnh, có 1 cô dâu đang làm tóc, sau đó mới make up. Cả tớ và chồng tớ đều nhìn thấy mặt cô dâu này rồi. Trong khi tớ make up và chồng tớ đi chơi thì đều không thấy kết quả tay nghề của Linh. Em gái tớ đến sau 1.5h ngắm nghía cô dâu ấy một hồi. Tối về nó bảo: cô dâu hôm nay ở đấy xinh thế chị nhở. Tớ với chồng tớ nhìn nhau rồi phá lên cười - Đúng là sức mạnh của mỹ phẩm.
    Tớ thề đã nói với chồng tớ trong khi ngồi chờ là: chồng ơi em kia còn lấy được chồng thì vợ lo gì ế chồng nhỉ
    Được TrinhLinhTo sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 01/11/2007

Chia sẻ trang này