1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình không, đi uống rượu với tui đi.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tieuphiphi, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà.Làm như ai cũng như chú ý.Anh không tệ thế đâu.
  2. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    ừh nhể , chẳng bít nếu một đứa con gái đi uống rượu với mình mà bị say thì mình làm gì bây h nhể, mấy bác tư vấn hộ cái
    Em con nhà hiền lành , tử tế chả biết gì cả , các bác đừng cười

  3. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào, thấy mọi người buồn quá nhỉ!!
    Này bạn gì ơi, thất tình uống rượu không ngủ được đâu, uống thuốc ngủ thì may ra ...
    Hay là đi chơi với mình nhé!
  4. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Oh thế cứ thất tình là phải uống rượu hả? Thế thì hỏng...hỏng hẳn...
    Chẳng biết mọi người thế nào chứ tớ thất tình là cứ đâm đầu vào mà làm việc. Chăm chỉ đến nỗi quét nhà 3 lần vẫn quét lại.
    Vui lên, đời thiếu gì thứ để bận tâm...Nhưng nếu dứt khoát là phải uống rượu thì mời bạn một ly rượu balley nhe''. Ngon tuyệt.... Một ly thôi vì rượu này đắt...
  5. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy khổ chủ tieuphiphi đau cả. Toàn thấy mấy bác nhà mình tự biên tự diễn.
    Tieuphiphi ới ời, bi h đang uống rượu chúc mừng thoát được đứa dở hơi nào đấy, chúc mừng vì sự tự do tự tại phải ko?
  6. traianhhung_82

    traianhhung_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào tri kỉ .................

    Theo tình thì tình chạy.
    Chạy tình thì tình theo.
    Hởi đàn bà sao người làm cho ta đâu khổ
    Hởi tạo hoá sao lại không ban phước cho ta ........?
    Chỉ có những người si tình thật sự khi buồn với nghỉ ra chén rựu ,....,bạn rất giống mình ,....,khi nào uống thì hẫy nhắn
    mình một câu nhá ,mình luôn sản sàng.

  7. Freudin_suchen

    Freudin_suchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ối giời, thất tình cái nỗi gì. Rồi sẽ gặp đc người khác còn hơn í chứ. Uống rượu đc cái tích sự gì đâu
  8. cunlangthang511

    cunlangthang511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! đông người đi quá có phải xếp hàng không bạn
    khi nào tới tôi thì nhắn cho tôi nhé !
    moichoivL
    3837771
    bye !
    đơi bạn mong la không lâu !
    bye
  9. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko lên hội cún xem thế nào, kể ra cũng ko có gì thay đổi mấy, Dù sao đi đâu cũng tự hào mình Nhâm tuất, 1982, hơi bị tròn số đấy
  10. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    thất tình thì cứ lôi rock ra mà nghiền là xong hết, cái này cam đoan với anh em là hiệu quả cao nhất . ROCK ROCK

Chia sẻ trang này