1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thía sao ? thì sao nào ,nhiều tình thì thất sao ,mắc mớ gì đến ai .
    ( Quái lạ sao lại có người cứ thích xía vào chuyện của người khác là sao ?)
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Úi cha cha!!!!
    Đúng là thất.....thật rồi!
    Mới múa máy cái búa qua mặt thợ rèn một cái mà lửa đã tung tứ hướng....ciếp...ciếp...ciếp!
    Chạy mau không sư tử ăn thịt.....
    Chú ếch này chưa chắc đã qua nổi lưỡi rắn
  3. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thất tình là như thế nào.Mình thích 1 người mà người ta không thích mình.1 người thích mình mà mình không thích người ta.Mình và anh yêu nhau rồi anh ra đi.Hay mình và anh yêu nhau mình bỏ anh ra đi.?????????????????

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    # TH1 : Mình thích 1 người mà người ta ko thích mình => Mình là kẻ thất tình
    # TH2 : Một người thích mình mà mình ko thích người ta => Người ta thất tình
    # TH3 : Mình và anh yêu nhau rồi anh ra đi + TH4 : Mình và anh yêu nhau rồi mình bỏ anh ra đi => 2 đứa khùng , hehehe
    Hết thắc mắc chưa bạn hiền ?
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền khùng thì có.Chuyện cả đời của tớ ai cho bạn đem ra đùa hả.
    Tớ...hichic.....hỏi thật lòng mà...huhu

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đừng cưng , đừng khóc mờ , thôi lại đây tớ yêu nào , uh thế để tớ trả nhời tử tế lào....Sleeping_Sun mà , Sleeping_Sun chứ có fải nà....ai đó đâu
    TH1 và 2 tớ đã trả nhời bạn yêu roài còn TH3 và TH4 cũng....tương tự như thế , anh ấy bỏ bạn thì bạn thất , mờ bạn bỏ anh ấy thì anh ấy thất . Hết . Phứt !
    Thật ra cái cảm giác thất tình , tớ thấy nó rất hay đấy chứ . Tất nhiên lúc đó thì chả thấy nó hay gì cả , nhưng qua rồi và nhìn lại..." Uh , mình đã có 1 thời như thế...." . We learn from our mitstakes mà , ây dà , được đi taxi đúng 1 lần trong đời mà tớ chẳng nhớ gì hết cả , thế có chán ko cơ chứ
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 06/10/2005
  7. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này kết thúc được rồi đấy mấy em bé ạh.
    Mấy anh em mình mới có tí tuổi đầu, nên dành thời gian suy nghĩ những việc khác, làm những việc khác chứ cứ nứt mắt ra mà đã yêu đương thế này thì hỏng hết.
    Với cả, cho tớ nói một câu chót nhé: Nếu yêu trọn vẹn được một người nào đó trong suốt cuộc đời thì đó mới là hạnh phúc thật sự, mới đáng mang ra để mà nói chuyện, còn những chuyện thất tình rồi lại có nhiều người yêu thì có gì đáng tự hào đâu, phải không? ( Tớ thấy bọn đứng đường trên HN nó cứ mỗi hôm yêu hàng đống anh, rồi lại chia tay ngay, hoá ra nó lại thất tình nữa ah`?)
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chí lí bạn Tùng ạ ! Chúng ta mới đang ngấp nghé 19, 20 tuổi thôi . Chúng ta còn cần học tập nhiều đã , để về sau cho đời nữa mà .
  9. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chí ko phải thế bác quen mấy người đứng đường roài mà bít " mỗi hôm iu hàng đống anh rùi chia tay ".
    Đúng là chuyện thất tình này ko có gì phải nói nhưng nói ra cũng là 1 điều tốt cho những ai muốn học hỏi ,ko muốn thất tình thì chỉ nên iu 1 người đến cuối cuộc đời nhưng liệu họ có đủ khả năng ko ?
    Bác đã iu ai đc trọn vẹn chưa ,nhưng em thấy thường thường con trai hay đứng núi này trông núi kia ,rùi khi lấy vợ rùi thì chuyện chán cơm thèm phở là điều thường xuyên lại hay xảy ra nhứt .Hãy nhìn lại mình trước khi nói người khác .
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng không vừa đâu em ạ.

Chia sẻ trang này