1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng không có gì đáng nói vì đã xảy ra lâu lắm rồi ,em có muốn như thế đâu nhưng mỗi người cứ thêm 1 câu vào nên em ko nói ko đc .Biết rằng bác Traitimthamlanglove hơn tuổi nhưng ko phải cứ hơn tuổi là có quyền lên mặt dạy đời người khác như vậy ,em ghét nhất loại người nào cứ mở miệng ra là muốn lên lớp người khác như vậy ,em hi vọng chuyện này lên chấm dứt ở đây ,nếu ko đc thì em nhờ bác Linh_kotex khoá giùm cái Topic của em lại ,em ko dám chơi chữ với bậc tiền bối như bác Traitimthamlanglove.
    Chào tạm biệt cả nhà .
  2. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Anh không lên mặt, cũng không dạy đời ai cả, chỉ còn mấy ngày nữa là anh đã bước sang tuổi 21, anh không lớn gì, nhiều suy nghĩ còn rất trẻ con, nhưng em cũng như thế nên câu chuyện này mới không dứt được, anh không biết mọi người có nghĩ như anh hết không, nhưng giám khẳng định 1/2 số thành viên sau khi đọc bài của em sẽ nghĩ như anh, nhg mà họ lớn rồi, không nói, anh lại là người thấy sự bất bình chẳng tha, nên anh nói ra, không phải dạy em, hay ai cả. Chỉ làm mọi người bõ ghét thôi.
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì đáng nói thì lập topic ra để nói làm gì,đem con ra bỏ chợ à,topic do thành viên nào đó lập thì thành viên ấy phải có trách nhiệm.
    Mỗi 1 vấn đề được đưa ra để mọi người cùng thảo luận thì tất nhiên phải có ý kiến này,ý kiến khác......... để mổ xẻ,tìm hiểu sâu thêm vấn đề nên em cứ bình tĩnh,nếu chú 0983030256 có nói gì sai,thì mọi người sẽ có ý kiến,cứ từ từ nào,không việc gì phải có tật,giật mình như thế.
    Cứ thế nhé,mà anh không làm mod nữa rồi,có gì thì nhờ các bác mod ấy,anh là " dân đen " như em thồi.
  4. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, không ai mong muốn xảy ra đổ vỡ, mất mát. Nhưng bạn phải coi sự may-rủi, được-mất, thành-bại trong TY cũng là một quy luật tất yếu và khó tránh khỏi cuộc sống. TY mất đi, dù xuất phát từ một hay cả hai phía, đều có nghĩa là là nó không còn lí do để tồn tại. Bạn nên nhìn thấy mặt tích cực của sự mất mát này : Mọi cái suy tàn đều là để bắt đầu của một sự sống mới. Một TY mất đi có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội để lựa chọn một TY mới xứng đáng hơn và ít sai lầm hơn.
    Dù bạn là người ?obị bỏ rơi? hay chủ động ?obỏ rơi? thì cũng nên chấp nhận và làm cho cuộc chia tay trở nên nhẹ nhàng, lịch sự. Hết yêu rồi mà biết cách chia tay nhẹ nhàng, đó cũng là một nét đẹp,một nét văn hóa của cuộc sống.
    Khi bạn bị chối bỏ, đừng chạy theo van xin nữa, điều đó không làm cho tình yêu trở lại mà chỉ làm bạn người ta thương hại bạn mà thôi. Nếu bạn là người chủ động chia tay, nên bình tĩnh, dành thời gian chuẩn bị tâm lý cho người kia để họ tự giác nhận được vấn đề một cách đúng mực.
    Không nên cư sử một cách ích kỉ, phũ phàng, chỉ biết đến bản thân mình mà không thông cảm với người khác. Không nên coi việc rũ bỏ tình yêu như việc thay một cái áo, phủ nhận sạch trơn?Hãy kiên trì từng bước để giảm tối đa sự tổn thương đau khổ cho người mà bạn đã từng một thời yêu mến. Điều đó tốt cho cả hai người.
    Cuối cùng, bạn hãy tin rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu có thể chữa lành mọi vết thương lòng. Và thời gian cũng sẽ giúp hồi sinh mọi trái tim đau khổ, trả lại nó khả năng yêu thương thuởu ban đầu.
    ?oSau cơn mưa trời sẽ lại sáng? thôi các bạn ạ! Mình mong các bạn có thể tìm được sự giải tỏa sớm nhất và nhanh nhất nhưng cũng khuyên các bạn một điều, một điều của người đi trước đó là không nên bắt đầu yêu ngay sau khi mình vừa vấp ngã!!!
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,mãi mới thấy ông bạn vàng viết 1 bài hoành tráng trong topic của em Khuepham.
    Chấp nhận yêu là phải biết chấp nhận 1 số việc.
    Kể cả có thể " có lẽ anh và em chia tay......"
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bác khue-yeu ơi , cám ơn bác rất nhiều về những lời khuyên sau khi chia tay ... Đúng , ta cần 1 thời gian để hàn vết thương lại đã , sau đó thì tính tiếp . Và cần cả niềm tin nữa chứ .
  7. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói em thất tình trong khi em lại đang iu hả anh ,chuyện này qua từ lâu rồi, chẳng qua mọi người ko bít cứ tưởng em suốt ngày bị thất tình .Em là con người chứ có phải cái máy đâu mà cứ iu rồi lại thất tình ,thất tình cũng có nhiều nghĩa khác nhau chứ có phải cứ bị " Đá" là thất tình đâu cơ chứ .Mỗi người 1 ý ,ai hiểu thế nèo cũng đc .
  8. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    # To bác Traitimthamlang : Biết là bác sắp bước sang tủi 21 nhưng cũng ko cần phải nói cho cả làng bít ,nhưng dù sao em cũng xin chúc bác luôn mạnh khoẻ ,zui zẻ và thành công trong cuộc sống ( hic, chẳng lẽ lại ko chúc ) .Em ko cần ai phải nói hộ em cả ,làm" cho mọi người bõ ghét" ư ? câu này nghe hơi chối tai ,(ngày nào em cũng tắm sao lại có ghét đc nhẩy ).Biết rằng ko ai có thể lớn lên cả trong suy nghĩ và hành động chỉ sau 1 ngày ,trẻ con cũng có cái hay của trẻ con nên ko cần người khác phải xía vào chê này chê nọ ." anh lại là người thấy sự bất bình chẳng tha, nên anh nói ra " ,trùi ui , sao thời đại bi giờ mà vẫn còn gặp đc LỤC VÂN TIÊN kìa .Nói hay lém ,ko bít đã làm đc j` cho ai chưa ,em gặp đc LỤC VÂN TIÊN roài ko biết có gặp đc KIỀU NGUYỆT NGA nữa hay ko ?( chúa ơi )
    To bác Linh_kotex : Em bít là " topic do thành viên nào đó lập thì thành viên ấy phải có trách nhiệm " , em ko phải "đem con bỏ chợ" như bác nói ,biết là mỗi người 1 ý nhưng họ cứ nói như là mỗi mình em có tội ko bằng ý .Em chẳng có việc gì mà " có tật giật mình cả " ,đừng suy bụng ta ra bụng người như thế chẳng hay tý nào cả .Biết là mọi người đều hơn tủi em nhưng ko phải cứ hơn tủi là muốn nói j` thì nói ,nếu muốn người khác đối xử với mình như thế nèo thì mình cũng đối xử với họ như vậy ,đừng nói những câu nặng nề đá đểu nhau như vậy .
    To bác Khue_yeu : Bác nói hay lém ,em hỏi 1 câu thế bác đã vận dụng đc những j` cho mình khi mà nói người khác như vậy ,hãy nhìn lại thời gian qua đi nào ,nhìn lại thời gian khoảng 1 năm trước nhé thì bác hẵng nói câu này " Khi bạn bị chối bỏ, đừng chạy theo van xin nữa, điều đó không làm cho tình yêu trở lại mà chỉ làm bạn người ta thương hại bạn mà thôi " ,chỉ sợ khi bác nghĩ lại bác thấy nói câu này với em là hơi bị thừa , ko bít em nói vậy bác có hỉu ko ? Nhưng em thấy bác cũng là ng` " thông minh" ,cũng ko đến nỗi nào là thiếu muối ."Không nên cư sử một cách ích kỉ, phũ phàng, chỉ biết đến bản thân mình mà không thông cảm với người khác. Không nên coi việc rũ bỏ tình yêu như việc thay một cái áo, phủ nhận sạch trơn " , câu này đúng với bác hơn là nói với em hay cho mọi người đọc để học .
    "một điều của người đi trước đó là không nên bắt đầu yêu ngay sau khi mình vừa vấp ngã!!! " ,lại gặp 1 người nữa định dạy đời đây .Đọc cả bài của bác cũng đc ,nhưng nói túm lại những cái này chỉ cho bọn con nít con nôi đọc thui .
    "Mọi cái suy tàn đều là để bắt đầu của một sự sống mới. Một TY mất đi có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội để lựa chọn một TY mới xứng đáng hơn và ít sai lầm hơn." Kinh ,khủng khiếp qúa ( ngất trên cành quất 1 s) ." Sai lầm " ,nhờ bác dịch nghĩa giúp em từ này ,tình iu mà cũng " lựa chọn " ư ,bác nghĩ TY như 1 món đồ trong siêu thị hay sao mà lựa chọn ,thế thì cứ đi lựa chọn 1 TY như bác muốn ( " Đồ " dùng xong --> Chán --> Quăng vào sọt rác ,chả trách người iu cũng thía ,ko trách ai đc )
  9. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà em ơi, anh biết rồi, là anh sai hết vậy.
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    À vâng,chẳng dám .................

Chia sẻ trang này