1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`, anh cũng chẳng phải Lục vân tiên gì đâu, em nói quá thôi, anh sang tuổi 21 không nói thì ai cũng biết rùi, em nghe bài thơ này chưa:
    " Dù đục dù trong thì sông vẫn chảy
    Dù thấp dù cao thì lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Đều phải sống từ những điều nhỏ nhất"
    Cái điều nhỏ nhất ở đây là cái ý thức em ạh..! Con người phải biết quan tâm tới nhau, mỗi người chỉ có một lần được sinh ra trong đời, và cũng chỉ có một ngày sinh thôi, nếu coi người ta là bạn thì cũng nên nhớ lấy cái ngày mà người bạn của mình cất tiếng khóc chào đời.
    Anh cũng chẳng biết mình đã làm gì được cho ai chưa, nhưng anh có những người bạn tốt, luôn bên cạnh những lúc khó khăn, và anh hi vọng sẽ làm được điều gì đó để khẳng định được mình, họ sẽ giúp anh. Có thể chưa làm được gì tốt, cũng có thể đã làm điều xấu, nhưng đời là thế, có ai hoàn hảo đâu, có thể anh làm một vài người phải phiền lòng, có thể những suy nghĩ của anh còn trẻ con...mọi người sẽ hiểu và tha thứ cho nhg hành động sai trái của anh, anh hi vọng em cũng vậy....
    Được traitimthamlanglove sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 13/10/2005
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng tất cả mọi người cũng đều như vậy .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hờ , hờ , thế hôm nay em thía nào vậy ? Sau 2 tuần chống chọi với nỗi buồn bị tình đá , anh lại sáng chói trở lại rồi .
  4. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em ko có chuyện j cả đâu,sau cơn mưa trời lại sáng mừ ,mà cơn mưa này đã mưa từ rất lâu rồi ,trời cũng đã rất sáng rùi .
    [​IMG]
  5. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chuyện một người đã đi ngang đời tôi
    Đang yên đang lành, sống trong cảnh bình yên, không vợ không con không người yêu.
    Ngày 15 tháng 9năm 2005. Traitimthamlanglove online tren yahoo, có tin nhắn :
    ? : Chào anh, em là Chi, chắc anh không biết em nhỉ, em ở gần nhà anh. Em cũng không hiểu sao mình nhắn tin cho anh nữa, nhưng hi vọng anh sẽ nhắn lại, hạnh nhà em kể rất nhiều về anh. Nhắn lại cho em nhé.
    Ngày 25 tháng 9năm 2005.
    ? : Anh Tùng ạh, em không biết nói gì, em hỏi anh câu này anh phải trả lời em nhé: Nếu có một người con gái nói thích anh thì anh sẽ nghĩ thế nào.
    Ngày 6 tháng 10 năm 2005
    ? : Là một người con gái em cũng muốn khẳng định mình, muốn được thắp lửa trong trái tim một người con trai, ngay từ lần đầu gặp anh em đã có một cảm giác rất lạ, chưa một lần em được nói chuyện trực tiếp với anh, em cũng hơi tiếc bởi có lẽ........Nếu bây giờ em nói là " EM THÍCH ANH" thì anh sẽ nghĩ thế nào.
    Câu này làm mình suy nghĩ mất 5 phút, là người con trai mà được tỏ tình thế này thì thích thật, em bé đó lại xinh nữa chứ, thôi thì cứ bảo là thích nó cũng được, dù sao mình cũng chưa có người yêu, thế là mình nhận lời, hichic.
    Ngày 8 tháng 10 năm 2005.
    ? : Anh ạh, đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu em nói những gì xảy ra trong mấy ngày qua không phải là sự thật thì anh sẽ nghĩ sao? Tình cảm mà em dành cho anh là thật, nhưng hôm qua có một số tác động bên ngoài khiến em phải suy nghĩ, em xin lỗi, mới hôm qua còn nói yêu anh vậy mà bây giờ lại nói thế này, anh cho em thời gian được không? Em sẽ trả lời anh.
    Em bé này điên thật, làm mình đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, để xem cái gì xảy ra tiếp theo, hôm nay, bé vẫn chưa nói gì với mình, nhưng lòng mình tự nhủ:" Bố không yêu được mày thì bố chết".
    Thế này có phải thất tình không nhỉ?
    [ Câu chuyện này hoàn toàn là sự thật, chỉ lược bỏ một số đoạn không cần thiết, ức chế viết lên đây thôi, mọi người đọc tham khảo nhưng miễn bình luận nhé, vì chuyện chưa có hồi kết mà, thank.]
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt !
  7. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    không dám nhận là hay mà chỉ nói nên những điều cần nói thui "cái gì nó đến rồi 1 ngày nó cũng tự mất đi thui " không trách ai được cả !
    Em nói việc thay người yêu chưa chắc đã là thay , mà có những điều không nên tiếp tục thì sẽ thấy tốt hơn cho cả 2 người .
    Con nếu như con trai muốn thay người yêu thì kô bao giờ họ chia tay người yêu cũ đâu em ah , họ chỉ yêu " thêm" chứ kô loại bỏ bao giờ . hehe ! phương châm càng nhiều càng ít mà
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Muốn thay người yêu thì cũng phải từ từ,tìm em nào khá hơn,tay trái ta nắm em người yêu cũ,còn tay phải là tay thuận thì liền 1 phát,bắt 2 con cá to hơn,bắt được rồi thì thả con bên tay trái ra,thế là ok,bác Khue_yeu nhỉ?
    Gái càng đẹp càng không chung thuỷ
    Điếu thuốc tàn tri kỷ đời trai.......
    Xấu còn không chung thuỷ nữa rồi nữa là xinh.Xinh gì cái ngữ ấy.
    Uống rượu say ngày mai ta tỉnh
    Uống rượu tình khó tỉnh lắm ai ơi.....
  9. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến sự chia tay:có những cuộc tình tan vỡ,để rồi sau đó hai người nhung nhung,nhớ nhớ mãi không quên.Nhưng có những cuộc tình mà sau khi tan vỡ,nghĩ lại chỉ thấy hổ thẹn bởi một thời ta thật dại khờ,ta thật nông nổi.
    Bác khueyeu đã được trải nghiêm cái cảm giác yêu khi mình đang còn nông nổi,chắc hẳn là sẽ chín chắn hơn khi mà bác quyết định tiến tới tìm hiểu một ai đó.Lời bác khuyên em xin ghi nhận,bởi vì em thấy nó đúng đó,tất nhiên em khuê yêu nói cũng không sai.khi đã chia tay rồi thì còn vướng víu gì mà ta ko bắt tay vào xây dựng ngay một tình iu mới,bởi ta là con người sống tình cảm mà,thiếu nó thì làm sao sống được,ta là ta,ta có quyền tự do cua ta,yêu thêm một hay nhiều người nữa,yêu ngay sau khi chia tay người iu cũ.
    Chẳng qua là vì nó đúng nên cảm giác không sai thôi,chứ vừa chia tay xong đã có ngay một cuộc tình mới thì còn tuỳ vào từng người,bởi mổi người mổi tính.Việc này theo mình nghĩ thì nó còn phụ thuộc vào cái gọi là tư cách của con người
    Xin phép bác khueyeu cho em nói về chữ "sai lầm" mà cô em khuepham nhắc tới:tình yêu là từ hai nữa của hai mảnh đời ghép lại,do đó chuyện nó không hợp,hay không khít với nhau là lẽ thường thôi.Chính vì không khít với nhau nên tạo ra sai lầm trong tình iu,sai lầm khi anh đến với em,hay em đến với anh.tuy con tim vẫn thổn thức nhưng lý trí không cho phép được tiếp tục yêu.Cũng vì sai lầm mà dẫn tới có sự lựa chọn trong tình yêu,cân nhắc kĩ khi yêu một ai đó.Có người,trọn đời chỉ yêu duy nhất một lần với một hình bóng in đậm trong trái tim,nhưng người đa tình trong một lúc có thể có cảm tình với nhiều hơn một người.tất nhiên lựa chọn ở đây không giống như lựa chọn một món hàng ở trong siêu thị.đang còn trẻ,đang còn tuổi yêu thì cô em cứ thoải mái mà yêu nhưng mơ mộng ít thôi,bởi những câu chuyện về tình yêu chỉ toàn là mầu hồng chỉ có trong tiểu thuyết,đời thực hiếm lăm.
  10. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Alo alo..! Cảnh sát TTVN đây, bắt ngay 2 đối tượng spam bài nguy hiểm có quy mô và có văn hoá nhất box PT đó là linh_kotex và liverpoolvodich.
    Người ta đã không nói nữa rồi thì thôi, đánh kẻ chạy đi chứ ai bắt nạt kẻ chạy lại đâu.
    "Thôi nhé em yêu, hẹn nhau kiếp sau, mãi không chia lìa."

Chia sẻ trang này