1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    " La` em em đó, người biết không? đã cho lòng anh một vết thương. Vết thương giờ vẫn đau, nỗi đau giờ vẫn chưa phôi pha."
    Thất tình thì có gì mà phải xôn xao thế nhỉ? Cũng thường thôi, có những người quen với cả thất tình đấy.
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ai xôn xao cơ chứ nhỉ ,em chỉ muốn biết xem khi thất tình thì mọi người sẽ ra sao thôi
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Anh là con gà què(^_^)
  3. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình thất tình thì sẽ ra sao nhỉ? Hic hic! Có em nào thử hộ với.
  4. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh ko phải thất tình đâu ,con trai mà bỏ cô này thì lại có cô khác thay thế ,vì vậy mà -------->Con trai ko bao giờ biết thất tình là gì ( hic)
    [​IMG]
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Em không thất tình,chỉ chán tình thôi.Mượn lời bác @ac/dc để hỏi "Thế Gian Tình Là Vật Gì" mà khiến ai chạm vào cũng phải đớn đau,suy ngẫm?????
    Anh yêu em và em cũng yêu anh....vậy mà nhiều khi cũng chẳng đến được với nhau
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 08/09/2005
  6. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại không phải thất tình, thất tình nghĩa là khi mình không còn được cảm giác yêu thương của người mình yêu, anh cũng thế. Nhưng đã yêu bao giờ đâu mà thất..hehe.
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thất tình??? :o Thất tình là không có tí tình nào à?? Thất bại là không thành công, thất tình là không tình yêu. Phải không nhỉ?
    Yêu mà không được yêu, gọi là thất tình? ___ Ai định nghĩa giúp cái cụm từ này cái??
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em ko giỏi mấy cái khoản chữ nghĩa này lằm nhưng mà Thất tình ko phải là ko có tí tình nào cả , ngược lại , có nhiều đấy chứ ạh , có đến bẩy cái tình cơ mà .
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều xong chẳng nhận bao nhiêu
    Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết

    Yêu là chết ở trong lòng một ít !
    => Em nghĩ đây là khái niệm đầy đủ nhất đấy ạh ( em ko dám dùng từ " định nghĩa " đâu anh ạh , vì định nghĩa thì phải chính xác , mà em nghĩ những từ - cụm từ kiểu này chỉ có thể hiểu dưới dạng " quan niệm khái quát " - "khái niệm" thôi )
    *** Fun fact : Bây giờ giới trẻ ( ) nó lại còn có câu này :
    Yêu là mất ở trong nhà một ít ! " . Thế đấy !!!
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 08/09/2005
  9. maiyeu_0983388486

    maiyeu_0983388486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên khóc vì những người bạn lừa dối mình mà hãy
    mạnh mẽ lên,vẫn còn nhiều người đáng để ta rơi nước mắt
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic em đây còn chưa có tình mà thất cơ Hờ hờ nên dù sao thất tình cũng đã là hạnh phúc vì dù sao ta cũng đã yêu và được yêu

Chia sẻ trang này