1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta yêu 1 người mà người ấy ko yêu lại mình hãy cứ dịu
    dàng với bản thân vì ta đã ko làm điều gì sai trái cả .Tất cả chỉ vì
    tình yêu đã ko chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bỏ quách thằng đó đi em ạ . Thiếu gì đàn ông để em yêu , anh đơn giản , yêu , là mình yêu cô ta và cô ta lại yêu mình lại . Thế là xong . Việc gì đơn phương làm giề .
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc nó lại ko như thế ông anh ạ , nếu thế thì đâu có ai phải yêu đơn phương chứ.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương , ử , anh biết thế , nhưng mà đừng để nó ảnh hưởng quá đến công việc và học tập của mình .
  5. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có phải mỗi mình hắn là con trai đâu mà tại
    sao mình cứ phải vậy nhỉ ,chán phèo .Yêu 1 người bây giờ xưa
    rồi ,mốt bây giờ là đi đến đâu có người yêu đến đó , tội gì phải
    suy nghĩ nhiều cho chóng già nhỉ
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đó , em nghĩ thế là rất đúng và sáng suốt .
  7. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ.thất tình chẳng qua chỉ là tâm trạng của con người khi họ cho đi nhiều mà lại chẳng nhận đươc nhiu. buồn ,buồn thật.Thất vọng,thất vọng tràn trề.Nhưng còn thất vọng nhiều hơn khi yêu mà không biết,hoặc không thể làm gì cho người mình yêu,chỉ biết hát "trái tim bên lề"thì thê thảm quá
    hãy để cho những ý tưởng xuất phát từ tình cảm chân thật của bạn được bay cao.mạnh dạn sống thật với lòng mình.Cứ cho nhưng đừng hy vọng nhiều quá vào sự đáp trả(kẻo lại thất vọng nhiều).roài bạn sẽ được những gì xứng đáng thôi.cuộc đời công bằng lắm

    Sống trên đời phải biết độ lượng vị tha,phải biết yêu và uất hận khi cần,phải biết cười khi trong lòng đau khổ và phải biết khinh người khi người đã khinh ta
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi Yêu ko chỉ là được ở bên cạnh người mà mình yêu mà hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu HP. Tôi yêu 1 người nhưng người đó đã có 1 người khác bên cạnh. Buồn thật, nhưng ko vì thế mà mình làm mất đi bản thân mình vì những suy nghĩ kiểu như thất tình. Mặc dù ko được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào về HP của mình vì người tôi yêu vui vẻ và HP, và nhất là người mang cái niềm vui ấy đến cho người ta lại là tôi.
    Ban phát tình yêu của mình đi mà ko hy vọng được đáp trả. Đó là HP chân chính của TY.Khi đó bạn sẽ ko còn cái cảm giác thất tình nữa đâu. Tin tôi ko !!!
  9. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gửi anhdangyeu : Ngày xưa có một thời mình cũng đã cố tin "Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh fúc" Nhưng thực tế ko đơn giản như những điều mình nghĩ fải ko bạn ? Để làm được như thế khó lắm bởi trong mỗi con người đều có 1 fần ko nhỏ của sự ích kỉ.Chúng mình là người chứ có fải là thánh đâu.Mình chưa bao giờ bị thất tình song dang dở thì cũng có đôi lần(Mình nói vậy đơn giản bởi theo mình nghĩ thất tình có nghĩa là khi tình yêu ko thành, người ta buồn và đau khổ vì nhau nhiều lắm.Mình cũng buồn nhưng chỉ vì yêu nhau nhiều mà ko đến được với nhau thôi).Nếu chúng ta ko fải những người trong cuộc thì làm sao có thể hiểu hết cảm giác của họ.Mỗi con người 1 suy nghĩ , 1 cách sống.Mình tin "Chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau của người khác vì số fận dành cho mỗi người một nỗi đau riêng ".Mọi người ơi Cố gắng lên nhé " Hạnh fúc ở fía cuối con đường"..
  10. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết rằng hạnh phúc ở phía cuối con đường nhưng ko ai đủ can đảm để đốii mặt với 1 sự thực phũ phàng .
    Mình cũng chỉ nói trên đời này thiếu gì con trai nhưng đấy chỉ là 1 lời an ủi thôi ,còn thực tế lại đau lòng quá ,ko biết mình có vượt qua được ko nữa ,mình chỉ còn biết là rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả .
    Ngày mai trời lại sáng .

Chia sẻ trang này