1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chúc em ngày mai thức dậy là 1 màu xanh của bầu trời thu nhé .
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ mong thế thôi
  3. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    [
    Úi zời
    Có chồng rồi mà còn vào đây kêu thất tình nữa kia à, thế thất tình với thằng nào vậy, nói cho anh coi nào....chiến luôn, lới xới tới vợ anh, lại còn làm cho vợ anh thất tình nữa, bực mình quá đi mất
    Sao khổ cái thân tôi thế này, vợ ơi là vợ
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi em có kêu thất tình đâu nào, hic anh yêu chẳng đọc kỹ lại còn mắng em nưa, oan em quá. Em đã bảo rùi, em chỉ có anh yêu thôi mà lị. Anh yêu cứ yên tâm học hành nhá
  5. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ba hào 1 mớ đàn ông ,đem bỏ vào ***g cho kiến nó tha
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em ơi , sao lại phũ phàng thế ? từ hôm bị thất tình , em chưa vui lên được hả em ? Nghe bài : " Tình ca " của Trần Thu Hà thử đi em nhé . Vui lên thôi .
  7. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hi , ông già ui ,em có buồn đâu mà buồn ,em vui lên nhiều rùi đây chứ ,em đã bảo rùi ,chẳng việc gì phải buồn cho chóng già
    Trên đời này thiếu gì trai đẹp
    Anh đừng tưởng anh đẹp lắm sao
  8. nothing00

    nothing00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Còn gì đau hơn khi vừa chia tay người yêu được 1 tuần , chính mắt mình nhìn thấy cô ấy dẫn tình địch từ HN về nhà (PT) chơi.
    Buồn thật ! con gái cao thủ đến thế sao. mình thấy đau quá ! ai cũng nói : "loại con gái này không đáng để cho mày phải suy nghĩ ". ừ ! nhưng người ta đâu biết rằng mình là một người đa cảm.
    Cho mình một lời khuyên đi .
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
    Cỏ sẽ lại xanh những loài hoa vẫn tím
    Và kĩ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
    Dù được sinh ra sau những nhát rìu
    ( chẳng biết có chính xác ko nữa )
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    hà hà , cao thủ thật ! Nhưng mà người ta đã phải cố đợi đến 1 tuần rồi mới dẫn về thì pác cũng nên đánh giá cao sự cố gắng của người ta chứ nhẩy ? Biết đâu em khác thì 1 ngày đã dẫn về roài thì sao ?
    Khuyên khiếc cái gì ? Pác thấy buồn còn nếu em mà là pác em sẽ thấy buồn..cười . Kể ra thì người ( đã từng ) là người yêu mình ...vui tính thật , rất biết đùa , chỉ số hài trong máu rất cao .

Chia sẻ trang này