1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Uh con gái ngày nay cao thủ lắm...tại học tập được ở con trai mà.Bạn thử nhìn lại xem mình có thể đã làm điều gì khiến cho người yêu mình phải như vậy không.Chẳng có cái gì trên đời này là không có nguyên nhân của nó cả
  2. nothing00

    nothing00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này không biết đùa đâu, tớ đang rất buồn và thất vọng - một người tớ giành trọn tình yêu, một người con gái tớ tin tưởng .. thế mà !
    Nhưng, tớ sẽ cười vì phải như thế, mình mới lớn lên được, tớ không biết con trai thế nào, nhưng tớ hoàn toàn khác ... cảm ơn lời khuyên của bạn !
    Nhắn Eva : Không phải con Trai nào cũng thế đâu, tớ không cho mình là người tốt, nhưng tớ sống bằng chính tình cảm chân thật của mình .
    Chúc tất cả các bạn Trung Thu vui vẻ ...
  3. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bác hẳn rất rất buồn đúng ko ,ai mà chẳng buồn khi mà thấy người đã từng yêu mình bây giờ lại dẫn người khác về nhà chơi.Nếu cô ấy là em thì em sẽ ko bao giờ làm như vậy ,ít ra thì mấy năm sau cho cả 2 người quên hẳn chuyện cũ đi còn khi ấy mình thích sao cũng được .
    "Chỉ cần 1 phút để nhớ ,1 ngày để thương nhưng bạn phải mất cả đời để quên được ai đó " ,cô ấy quá vô tâm chỉ cần có 1 tuần thôi mà đã quên bác roài ,tốt nhất là bác cũng nên quên cô ấy đi thì hơn .
    Nhân tiện bác cho em lời khuyên 1 chút trong chuyện này nhé ,em mới chia tay với người yêu được 1 tháng vậy mà đùng 1 cái có người lại nói yêu em ,từ chối thì họ sẽ buồn nhưng vì bây giờ em chưa muốn yêu ai cả ,còn ko từ chối thì lại khó cho em lắm vì em cũng sắp đi học .Em chẳng biết làm thế nào ,giúp em với các bác ui .
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Em này, giả sử như tại thời điểm đó không chỉ 1 mà là 1 số người nói lời yêu em, khi đó em có sợ là cả tiểu đội ấy sẽ buồn không?
    Hãy lắng nghe con tim của chính mình!
  5. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cry on My Shouder
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Chorus:
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
    (Chorus)
    Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được​

    - Không phải là một tiểu đội mà là cả một Tiểu Đoàn đến thì em làm gì ? Hẵy chọn 1 anh rùi Cry on His Shouder như vậy là tốt nhất .
    -

  6. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hỏi gió rằng sao lại chở sầu
    Thổi mây che nắng buồn gì đâu
    Người đây, ta đấy thương thương nhớ
    Chỉ lời nói thôi sớm nhạt màu
    Gió giận vì sao lại mất nhau
    Ai đi bỏ lại mối trầu cau
    Duyên tôi đành lỡ, thuyền xa bến
    Thôi thì gió nhỉ, hẹn kiếp sau ...​
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh cũng sợ rồi.Cứ như thế thì sợ gì không có người yêu hả em.Hy vọng em sẽ có 1 thời gian tới tốt đẹp hơn thời gian qua.
    Quan trọng là em có thấy thích người ta không thôi,không việc gì mà phải suy nghỉ cả,nếu thấy yêu được thì yêu,không thì thôi.Đâu phaỉ lúc nào cũng cứ yêu là được người ta yêu lại đâu,các chàng trai phải biết chấp nhận thất bại để sau này kưa giỏi hơn.
    Thất bại là chuyện thường.
  8. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Giá đấy là ngày xưa rồi em ạh! Em nói thế là không coi bọn anh ra gì cả. Nếu thế thì:
    3 cốc cafe với một nắm xôi là có một mụ đàn bà.
    Ăn vào lấy sức tha hồ mà chơi.......
    Đang bực mình nên hơi bậy, mình nói thế các bạn gái đừng buồn nhé, vì không phải ai cũng thế.....
  9. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì em là cao thủ trong tình trường rùi còn gì, như thế em phải đi khuyên người khác chứ sao lại cần có ai khuyên mình.
    Nếu anh là em thì anh sẽ yêu tất cả những ai yêu mình vì tình yêu có lỗi gì đâu, hãy tỏ ra mình là người độ lượng với tình yêu, trái tim mình có nhiều ngăn và "anh không đủ lớn để lấp đầy một phần nhỏ trong trái tim em."
    Mà anh cũng đang thắc mắc là tại sao có những người chịu đựng giỏi như em nhỉ? Một tháng trời sống trong cảnh không có người thương bên cạnh thì đúng là địa ngục. Con trai bọn anh mà một tuần xa vợ là phát điên lên ngay, dù sao cũng chúc mừng em có người để ý tới nhé.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tình đến rồi tình đi em ạ .

Chia sẻ trang này