1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế oan cho em roài ,sao lại là cao thủ trong tình trường được nhỉ ,em chẳng thể nào mà hiểu nổi .
    Mới có 1 tháng sống ko có người thương bên cạnh thì đã sao cơ chứ,mà bác bảo là em chịu đựng giỏi ,sai bét ,chia tay là hết tại sao phải chịu đựng cơ chứ .Trong khoảng thời gian 1 tháng đó em đã làm được biết bao là việc mà ko cần ai bên cạnh .
    Em ko giống bác,em ko thể "sẽ yêu tất cả những ai yêu mình " ,mỗi người đều có cách sống và lập trường khác nhau mừ .
    Em cũng nhận ra 1 điều là sống trên đời này nhiều thứ còn có ý nghĩa rất nhiều hơn là sống chỉ biết mỗi việc Yêu - trò trẻ con,nhảm nhí ,mất thời gian .
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,yêu là thế này sao ?
    [​IMG]
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là chuyện thường thấy thôi mà,con gái thì không yêu người này thì chuyển sang yêu người khác,con trai thì tin bạn,mất vợ.
    Ở đời nhiều khi nó phải thế.
  4. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc ! Bây giờ mới nhận ra liệu có ích chi?
    Nếu nói như em thì càng nhiều tuổi càng chở thành trẻ con àh?
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay nhất.Trò trẻ con nhảm nhí,kinh quá.Thế mà có thằng bạn tớ nó đi yêu 1 cô gái,cô gái còn đang học cấp 3,chẳng biết đứa nào trẻ con,nhảm nhí,rồi lại băn khoăn xem,có nên nhận lời 1 người khi vừa chia tay người yêu cũ cách đấy 1 tháng không?
    Tất nhiên là sống trên đời có nhiều cái phải lo và có ý nghĩa hơn là việc biết mỗi việc yêu đương như học hành,đi chơi với bạn bè .....................nhưng nếu không có tình yêu,cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa và vô nghĩa khi sống trên đời không có 1 tấm lòng............
  6. trang_sex

    trang_sex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào Box này. Dạo này các anh các chị yêu đương ghê quá, đọc bài của chị Khuepham mà em toát hết cả mồ hôi. Vừa chia tay người yêu có một tháng mà đã có quyền đồng ý hay không đồng ý thay đổi thì đúng là đáng nể thật.
    Em trẻ người non dạ, không biết dung nhan, bản lĩnh của bà chị thế nào nhưng như thế thì đáng làm sư phụ cho bọn em lắm, tuy chửa có một mảnh tình vắt vai nào nhưng nhờ xem sách báo nên em cũng có một chút kinh nghiệm về tình yêu, em thấy là cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi.
    Em hỏi khí không phải chứ bà chị có cái nick là Khuepham vậy người iu của bà chị là Khueyeu phải không? Chị là thành viên mới của ttvn nên chắc không biết Khueyeu trước kia có cái title rất hay : " Với vụ trụ, Khuê chỉ là một hạt cát mỏng manh, nhưng đối với anh, Khuê là tất cả." Thế mà bây giờ tình yêu đã tan vỡ, "thôi thì lại trở về làm hạt cát cho vũ trụ và chẳng là gì của anh cả, cho dù bây giờ anh vẫn cô đơn."
    Được trang_*** sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 22/09/2005
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Anh trở về đúng nghĩa trái tim anh.
    Khue_yeu có bài thơ rất hay.......
    Gái càng đẹp càng không chung thuỷ...
    nên chú ấy không yêu con gái đẹp,sợ họ không chung thuỷ,rồi thì cũng thế cả thôi,và bây giờ là " Có lẽ anh và em chia tay "..........
    Đời nhiều khi nó phải thế.
  8. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bình thường như bao người khác với bản lĩnh của thế hệ trẻ 8X . Bài của tớ cũng chẳng có gì mà bạn phải" toát mồ hôi hột " đâu ,yêu đương là chuyện xưa như trái đấy ý mà .
    Tớ lập topic này đúng vào lúc tớ vừa tròn 19 tuổi và cũng vào lúc tớ chia tay với người yêu .Tớ thấy chia tay cũng buồn nhưng như bạn nói" cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi ".
    Bạn biết không,chia tay cũng là 1 phần tất yếu của tình yêu đó ,chẳng ai yêu được 1 người đến suốt cả cuộc đời này được .
    Tớ quyết định yêu anh và vẫn quyết định chia tay anh ,bởi chia tay cũng là 1 phần của tình yêu và nó giúp tớ trưởng thành hơn rất nhiều .
    Còn cái title của bác Khuê_yêu tớ biết roài ,hồi xưa tớ được bác ấy quảng cáo ,cũng chẳng có gì ,tớ cứ coi như ko biết thì đã sao cơ chứ .Vì tớ vẫn chỉ là hạt bụi mừ .
    Tớ đăng kí làm thành viên ở đây cũng là nhờ bác Linh_kotex bảo ,chắc bác ý thấy tớ còn trẻ con quá ,mà tính tớ cũng như trẻ con ấy .Khi là thành viên được tham gia thảo luận cùng mọi người tớ thấy vui rất nhiều và cảm thấy mình cũng trưởng thành lên rất nhiều .Cảm ơn bác Linh_kotex và cảm ơn tất cả mọi người .
    [​IMG]
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tớ rất thích câu này của Bạn ! Đúng thế , ko ai có thể yêu một người đến tận cuối cuộc đời được và chia tay là một phần tất yếu của tình yêu . Tớ nghe có người bảo lý do để yêu thì có nhiều nhưng chia tay thì chỉ có một thôi , đó là ko còn tình yêu nữa . Nhưng tớ ko nghĩ như vậy , có những người chia tay vì ko còn tình yêu nữa thật nhưng có những người chia tay vì họ yêu , và còn yêu tha thiết .
  10. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì yêu làm qué gì? Chưa yêu mà đã nghĩ sẽ phải chia tay, khác gì chưa làm mà đã thấy thất bại. Sống trên đời phải biết tự tin vào bản thân, cái thái độ yêu của em như thế là không được, không thể cảnh giác với tình yêu như thế, khi yêu thì cũng không chỉ nghĩ đến những gì sẽ nhận được mà phải nghĩ mình sẽ cho được những gì.
    Em SS nói rất đúng, người ta chia tay nhau không phải chỉ vì hết yêu mà có khi là vì đang yêu tha thiết.

Chia sẻ trang này