1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Trái tim thầm lặng sao lại nói thế ,bác đang có chuyện gì bực mình hay sao ,hay là bị cô nào đá vậy ?
    Bác bảo chia tay thì yêu làm gì đúng ko ,thế bác đã chia tay lần nào chưa mà hiểu được .Bác cứ thử roài sẽ hiểu .
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa chia tay với cô ấy cách đây 2 hôm . Nhưng mà tính đến thời điểm này thì công việc cứ quấn lấy anh . Nên yêu thì yêu , còn chia tay nếu buộc phải thế thì chia tay ...
  3. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...! Có chuyện gì đâu mà bực mình, đấy chẳng qua là nói bậy nhưng ko có lý do thôi.
    Mà anh cũng có bảo là chia tay thì yêu làm gì đâu, anh nói là nếu chưa yêu mà đã nghĩ tới chia tay thì yêu làm gì cơ mà.
    Anh đã yêu được ai đâu mờ chia tay nên ko biết cảm giác chia tay nó thế nào nhưng chắc thoải mái lắm nhỉ? Thoát được cái của nợ, hehe. Em chia tay nhiều lần rùi thì chắc hiểu rõ lắm phải không? Nói cho mọi người biết cái cảm giác ấy đi, mà anh thấy chia tay cũng có nhiều trường hợp, không biết em bị người ta đá hay em đá người ta nhỉ? Nếu là anh thì chắc chỉ bị người ta đá thôi vì anh thật thà lắm, lại chung thuỷ nữa chứ, không dám phản bội ai đâu, với lại có một mối tình đối với anh là may mắn lắm rùi chứ đâu có nhiều người yêu thích như em.
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là cảm giác như thế nào nhỉ.Chưa biết nên cứ tò mò.Thất tình thì nhiều rồi,vì yêu người và người yêu.... người khác,không biết cảm giác đang yêu thì chia tay và bị người yêu nó đá như thế nào cả.
    Em Khuepham cho anh biết đi nào?
  5. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    À cảm giác khi chia tay mà 2 bác muốn biết thì em cũng xin nói .Chia tay nhiều roài nên em thấy cũng phình phường thôi ,ban đầu có cảm giác hơi đơn côi 1 tý vì thứ 7 đi cafe có người yêu đi cùng còn bây giờ thì "mỗi người 1 nơi" .
    Em chẳng hiểu sao khi cứ vừa chia tay người này xong thì lại có người khác nói yêu em .Em chẳng biết làm thế nào nhưng em cứ làm theo lời trái tim mách bảo là chửa yêu ai vội vì cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh thôi.
    Còn chuyện em đá người ta hay người ta đá em thì cũng ko quan trọng lắm đâu ,khi mà 1 trong 2 người ko còn tình yêu với người kia thì họ nói chia tay là chuyện đương nhiên mừ .
    Các pác còn hỏi chi nữa ko để em trả lời .
  6. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    Kinh.


    Lại Kinh nữa.

    Em thấy mấy thằng nói yêu em đều có một đặc điểm giống nhau không?
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Kinh.
    Thế thì tài rồi,nói về cảm giác thất tình làm gì nữa,hết người này thì yêu người tiếp theo vì cứ chia tay là có ngay người khác vào nói yêu mình mà.
    Tớ chẳng hiểu tại sao bọn con trai nó lại si mê khuepham như thế nhỉ?
  8. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ui cha!choáng,sợ roài.vùa chia tay xong mà đã có người mới thì đúng phải xét lại mình đó em ạ.
    một là:quá hoàn mỹ để ai gặp cũng phải phát thèm.trường hợp này thường quá,không nói đến làm gì.
    hai là:con trai bon anh xấu lắm,cứ thấy những người con gái nào lẳng lơ,cảm giác dễ cưa,dễ tán là nhảy vào ngay.Gọi là méo mó có hơn không mừ,chơi bời một tí thì có thiệt gì.cái tội này không trách riêng con trai bọn anh được,mà còn phải xem tụi con gái như thế nào thì mới tạo nên cái cảm giác như vậy.
  9. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, có một chàng trai đem lòng yêu một cô gái, cô gái này không xinh xắn, cũng không dễ thương nhưng lại rất "khôn khéo" trong ứng sử và "được lòng" của rất nhiều người vì thế chàng trai rất nâng niu và yêu cô tha thiết, vì cô gái có nhiều người "mến mộ" nên chàng trai rất lo sợ có một ngày nào đó cô gái sẽ bỏ mình ra đi với người khác, vì nhòm lại mình chàng trai thấy mình tiền tài danh vọng chỉ là ở phía trước rất xa mình, có thể coi là ảo ảnh. Anh ta đã đi đến một quyết định rất đúng đắn:
    Chàng trai: Em ạh! Có lẽ chúng mình chia tay thôi? Anh cảm thấy không xứng đáng với em, em quá đẹp quá kiều diễm, còn anh chỉ là một con cóc xấu xí nghèo hèn, anh chỉ có 2 bàn tay trắng thô ráp và sạm trai, người em lại quá phẳng lặng cho nên đôi tay ấy không giúp gì được cho em cả. Anh nói thế ý em thế nào?
    Cô gái: ( khóc nức nở) Anh nói thế em rất buồn. Không lẽ những ngày tháng qua không để lại cho anh một chút tình cảm nào với em sao? EM không nghĩ mọi chuyện lại chấm dứt đơn giản như thế. Nhưng thôi, dù sao cũng là quyết định của anh, em chắc anh đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định này, em tôn trọng nó. Dù sao,đối với em, anh chỉ như một giấc mơ, giấc mơ "đuôi chuột ngoáy hũ mỡ: mà thôi. Vĩnh biệt anh.
    Hết phần 1. Mời xem tiếp phần 2.
  10. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0


    Ngày xưa, có một chàng trai đem lòng yêu một cô gái, cô gái này không xinh xắn, cũng không dễ thương nhưng lại rất "khôn khéo" trong ứng sử và "được lòng" của rất nhiều người vì thế chàng trai rất nâng niu và yêu cô tha thiết, vì cô gái có nhiều người "mến mộ" nên chàng trai rất lo sợ có một ngày nào đó cô gái sẽ bỏ mình ra đi với người khác, vì nhòm lại mình chàng trai thấy mình tiền tài danh vọng chỉ là ở phía trước rất xa mình, có thể coi là ảo ảnh. Anh ta đã đi đến một quyết định rất đúng đắn:
    Chàng trai: Em ạh! Có lẽ chúng mình chia tay thôi? Anh cảm thấy không xứng đáng với em, em quá đẹp quá kiều diễm, còn anh chỉ là một con cóc xấu xí nghèo hèn, anh chỉ có 2 bàn tay trắng thô ráp và sạm trai, người em lại quá phẳng lặng cho nên đôi tay ấy không giúp gì được cho em cả. Anh nói thế ý em thế nào?
    Cô gái: ( khóc nức nở) Anh nói thế em rất buồn. Không lẽ những ngày tháng qua không để lại cho anh một chút tình cảm nào với em sao? EM không nghĩ mọi chuyện lại chấm dứt đơn giản như thế. Nhưng thôi, dù sao cũng là quyết định của anh, em chắc anh đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định này, em tôn trọng nó. Dù sao,đối với em, anh chỉ như một giấc mơ, giấc mơ "đuôi chuột ngoáy hũ mỡ: mà thôi. Vĩnh biệt anh.
    Hết phần 1. Mời xem tiếp phần 2.
    [/quote]
    Phần 2 : Ngày nảy ngày nay cũng có một chàng trai yêu một cô nàng, chàng trai đối xử với cô nàng rất tốt nhưng cô gái lại không biết điều lại càng tỏ ra nhõng nhẽo .Chàng trai rất xinh trai ,rất ga lăng ,chàng đi đến đâu các cô gái ở đó xin chết dưới chân chàng như ngả rạ .Còn cô gái cũng ko xinh xắn lắm , không biết cách ăn nói nhưng nàng có rất nhiều mưu ma chước quỷ để giữ chân chàng trai lại với mình .
    Đến một ngày đẹp trời nàng quyết định gặp chàng để nói lời chia tay .Chính nàng nói lời chia tay trước ,cả 2 rất buồn nhưng chàng trai vẫn quyết định đồng ý .Nàng về nhà khóc như mưa vì nàng cảm thấy nàng thật yếu đuối ,nàng thật ko xứng với tình cảm mà chàng dành cho mình .
    Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng,nàng quyết định quên chàng trai và đi kiếm tìm những cuộc tình mới .Và cũng lại vao một ngày đẹp trời nàng đang online trên mạng với bạn thì một chàng là bạn cũ của nàng nói lời yêu nàng .Nàng bị ngất trên cành quất 1 s .Nàng nghĩ ,tình trên mạng ko bao giờ có thật .
    Nàng mơ về một nơi xa lắm ,nàng vẫn tin ,vẫn tin vào 1 " giấc mơ có thật " về 1 chàng hoàng tử trong mơ yêu nàng đến cuối đời .

Chia sẻ trang này