1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thất tình ko

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuepham, 03/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : Ngày nảy ngày nay cũng có một chàng trai yêu một cô nàng, chàng trai đối xử với cô nàng rất tốt nhưng cô gái lại không biết điều lại càng tỏ ra nhõng nhẽo .Chàng trai rất xinh trai ,rất ga lăng ,chàng đi đến đâu các cô gái ở đó xin chết dưới chân chàng như ngả rạ .Còn cô gái cũng ko xinh xắn lắm , không biết cách ăn nói nhưng nàng có rất nhiều mưu ma chước quỷ để giữ chân chàng trai lại với mình .
    Đến một ngày đẹp trời nàng quyết định gặp chàng để nói lời chia tay .Chính nàng nói lời chia tay trước ,cả 2 rất buồn nhưng chàng trai vẫn quyết định đồng ý .Nàng về nhà khóc như mưa vì nàng cảm thấy nàng thật yếu đuối ,nàng thật ko xứng với tình cảm mà chàng dành cho mình .
    Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng,nàng quyết định quên chàng trai và đi kiếm tìm những cuộc tình mới .Và cũng lại vao một ngày đẹp trời nàng đang online trên mạng với bạn thì một chàng là bạn cũ của nàng nói lời yêu nàng .Nàng bị ngất trên cành quất 1 s .Nàng nghĩ ,tình trên mạng ko bao giờ có thật .
    Nàng mơ về một nơi xa lắm ,nàng vẫn tin ,vẫn tin vào 1 " giấc mơ có thật " về 1 chàng hoàng tử trong mơ yêu nàng đến cuối đời .
    [/quote] Đại khái là em chẳng hiểu cả 2 câu chuyện trên muốn nói lên điều gì.Phải chăng đây là nhưng câu chuyện bước ra từ cuộc sống của chính các bác mà người ngoài chẳng thể nào xen vào được
  2. Thuyen_truong_Giereba

    Thuyen_truong_Giereba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 2 cái trên chẳng biết 2 cô cậu nói cái gì,1 câu chuyện người thực việc thực và người này nói " hộ " người kia cho bàn dân thiên hạ tìm hiểu thêm về quá khứ của 2 người à.
  3. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hai câu chuyện trên đều có thật, nhưng mà thực tình thì không giống thật cho lắm, chuyện của em kể là sự thật 100% vì em được nghe người trong cuộc kể lại.
    Câu chuyện thứ 2 thì cũng có thật nhưng nếu mà nó kể về mối tình đầu của em thì em xin chỉnh lí lại một số chỗ: Thứ nhất là cô bé ấy rất xinh( trong mắt nhiều người là như vậy chứ không phải mình em). Thứ 2 là không phải cô bé ấy nói chia tay, mà là cả 2 bên đều chủ động, lí do là chúng mình không còn yêu nhau như ngày xưa nữa. Còn chuyện cô bé ấy có yêu ai sau này thì thực lòng là em cũng không quan tâm nữa, mỗi người một nơi thì nên làm thế nào để tốt cho cả hai.
  4. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn thổi người có nick trái tim thầm lặng rất si tình ,chàng được cái rất đẹp mã ,đi đến đâu là ở nơi đó các cô gái xin quỳ xuống mà chết dưới chân chàng ,nhưng chàng vẫn ko thèm đoái hoài .
    Kinh dị 1 điều là mỗi nơi chàng đi qua đều để lại ở những nơi đó những đứa con của chàng ,vì chàng nghĩ " Ta có nhiều con thế để đến khi già ta cũng ko sợ chết đói vì có chúng nó nuôi " ( hehehe ).
    Chàng chỉ yêu cô nào có bố làm quan và nhà phải ở mặt phố .Chàng cứ đi mãi đi mãi ,đi hết nơi này đến nơi khác và cuối cùng chàng cũng đã gặp 1 người như vậy ,nhưng khổ 1 nỗi là cô nàng ko xinh xắn lắm .Ban đầu chàng cũng do dự vì chàng thấy 2 người như 2 đôi đũa lệch ,chàng bèn nghĩ thầm trong bụng " Thôi ta cứ cưới đại đi cũng được để chiếm ngôi nhà giữa lòng thành phố đã ,khi chiếm được ta sẽ đuổi nó ra khỏi nhà " .
    Nhưng sự đời ko ai học được hết chữ Ngờ ,chính chàng là người phải xách va li ra khỏi nhà trước .
    Tội nghiệp chàng .
  5. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 chỉ là hư cấu lại của phần 1 câu chuyện thôi ,nên các pác ko phải bận tâm nhìu làm gì đâu. Chuyện giả tưởng mừ .
  6. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Quá lời, quá lời. Tớ làm gì đẹp mã đến mức đi tới đâu cũng để lại con như thế, với cả cho tớ hỏi khí không phải chứ ở chỗ đằng ấy tớ có để quên "cái gì" không ?
  7. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có ba điều không nên chạy theo là chạy theo đàn bà,xe buýt và chạy theo lời đồn.Cô em chạy theo lời đồn như vậy,chỉ để cuối cùng kết luận được một câu"Tội nghiệp chàng".Anh nghĩ cô em hãy tội nghiệp mình trước cái đã.
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa nói " Rượu vào thì nhời ra " . Người ta toàn uống rượu luận anh hùng , thôi thì hôm nay em tu nước lọc luận thất tình . Các pác cứ kể hết chuyện người rồi kể chuyện mình làm cái tính hóng của em nó "nổi cơn gió bụi " .
    Theo em ý , cái gì nó cũng có nguyên nhân sâu xa và lí do trực tiếp . Thế nên khi bị thất tình các đừng có vội gào lên : Cô /anh là đồ đểu .. Theo em thì thất tình có hai nguyên nhân :
    A nhớn : Chia tay vì mình không phải là người đáng yêu ( nếu không muốn nói là đáng ghét )
    B nhớn : Chia tay chẳng phải vì mình ko đáng yêu mà là anh ta/cô ấy không đủ thông minh để nhận ra sự đáng yêu của mình
    ( Trong mọi tình huống em nghĩ là các pác cứ nên chọn phương án B nhớn đi ạ - AQ một tí nào đã chết ai )
    Trong trường hợp A nhớn , nếu mình là một ng đáng ghét mà " nó " vẫn yêu mình ----> chẳng biết phân biệt đúng sai , vàng thau lẫn lộn , đến người đáng yêu và người đáng ghét mà " nó " cũng không phân biệt được thì thôi , tiếc làm cái giề . ----> Bỏ ! ( Và tất nhiên cố gắng " đại trùng tu " lại bản thân )
    Trong trường hợp B nhớn thì mình lại càng chẳng tiếc . Em chẳng biết các pác khác thế nào chứ em thì " ngu si vốn sẵn tính mình / Ngu si lắm hoá thần kinh cũng nhiều " nên để cải thiện tình hình em phải lấy ông chồng thông minh cho sau này con cái em được nhờ ( Ít nhất là đủ thông minh để nhận ra là ngoài những cái đểu - em cũng dễ xương phết )Thế nên trường hợp này cũng ----> bỏ !
    ( Và tất nhiên cố gắng đi tìm " người thông minh " )
    Nói thật là em nói linh tinh thế thôi . Cái triết lí này người ta gọi là triết lí " Nho xanh lắm ...." Nhưng mà đôi khi thực tế là nó xanh thật đới các pác ợ !
    Và cuộc sống với biết bao điều tốt đẹp vẫn cứ tiếp diễn ....
    ( Chú thích lại 1 lần nữa là bây giờ đang tu nước lọc nên " nồng độ hài " trong máu của em hơi cao đấy . Nói vui vậy thôi , các pác nghe được câu nào thì nghe , không nghe được thì ---> Bỏ )
  9. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu em này thất tình đến mức nào ....mà thấy mấy box đều có chủ đề về chữ tình , Vui lên đi em ah, ai cũng có lúc bi quan hãy cố gắng vượt qua , tất cả đã qua ko bao giờ lấy lại được nhưng sau đó có lẽ mình trưởng thành hơn , chín chắn hơn & sâu sắc hơn .Chúc em luôn vui vẻ , hạnh phúc
  10. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì lời chúc của bác ,bây giờ em rất rất yêu đời lắm rồi bác ạ ,vì bên cạnh em đã có chàng trai khác. Cái đó cũng ko thể trách em đc ,em ko yêu phong trào như bọn bạn em ,chúng nó cứ đua nhau yêu mặc dù ko biết người ta có yêu nó hay ko ?
    Em cần có người quan tâm đến em khi em học xa nhà ,và em cần có người để gửi gắm những niềm vui và những nỗi buồn nữa .
    Tình yêu ko có tội mà chính chúng ta làm cho tình yêu có tội.
    Anh thấy các Box đều có chữ tình cũng đúng thôi ,vì em muốn học hỏi mọi người thêm về tình yêu mà ,em còn trẻ con lắm có biết yêu là gì đâu ,ai nói yêu em là em yêu lại ,đơn giản thế thôi .
    Hỏi khắp thế gian xem tình là gì mà khiến cho người ta phải khổ.

Chia sẻ trang này