1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thấy chán công việc không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ohmylife, 18/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longcupid

    longcupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    chưa có việc,mong ngóng để có việc.
    lúc làm việc cũng khoái,nhưng dần rồi lại thấy nhàm,dạo gần đây việc cũng không mấy,nhưng bù vào là cảm giác trống rỗng,phải thôi,tuy lương cao thật,nhưng cũng suốt ngày ở trong khu văn phòng,thi thoảng ngó qua cửa sổ,gió mùa về,nắng hạ lên...mặc kệ...hôm qua lại nhận thiếp cưới,cưới vì chú bạn đó muốn tìm sự ổn định mới...chả hiểu....tuy là việc làm và nhàn chẳng nhẽ nghỉ việc
    thế thì sẽ sống bằng gì nhỉ
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì có 1 CV tốt, salary có thể nói là khá so với nhiều nơi, mới đầu vào làm tớ thấy rất hào hứng và luôn tự hứa sẽ phấn đấu hết khả năng để làm thật tốt. Nhưng sau gần 2 năm làm ở cái Công ty này sự hào hứng của tớ giảm xuống còn zezo, càng ngày tớ càng thấy có nhiều thứ nó ko được như mình nghĩ. Thế mà ai cũng bảo tớ sướng vì có một chỗ làm tốt, ổn định.
    Nhiều lúc cũng thấy chán thật, nhưng vẫn phải làm.
    Đúng là người ở ngoài thì muốn nhảy vào, còn người ở trong thì muốn nhảy ra
    Vài dòng tâm sự
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bao giừo cũng thế, khi nào cũng vậy, chán rồi để đấy.
    ^___^
    mình từng nghỉ việc ở nhà hơn 1 năm trời cơ mà.
    chán, lại từ giã kiếp tự do, đi làm tiếp.
  5. nothing2

    nothing2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cũng chẳng muốn đi làm,việc thì lắm mà thời gian eo hẹp
    tỉnh dậy nghĩ vẫn vơ,tự trách mình kém sắp xếp công việc,trách mất 5 phút
    chán thêm 5 phút,nhưng vẫn phải đi làm thôi.biết sao đc
  6. congaiV

    congaiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người chán nhưng vẫn phải làm vì đôi lúc cái "chán" của người này là niềm mơ ước của ng khác, và vì làm việc giúp chúng ta cảm thấy có ích, đó là điều cực kỳ quan trọng,
  7. tiendon

    tiendon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chán.... một phần tất yếu của cs. Đùa tí í mà
    Những lúc thấy chán thì hãy si nghĩ tích cực 1 tí rằng người ta bi giờ thất nghiệp nhiều lắm, mình có khả năng làm việc, có việc để làm, có xiền để sống, thế thì phải cố gắng thoai.
    Có những lúc mình cũng thấy chán, bị xì tret vì cv, nhưng có 1 động lực để vượt qua và đi tiếp.
  8. nhannguyensg

    nhannguyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng Stress luôn rồi
  9. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngấ mai lại phải 'i làm r"i.M?t,chán,ối quá r"i,mu'n ngh?,nếu mà có thf 'Ỉợc ngh? ngỈi 1 tuần nh?.Mình bắt 'ầu thấy cv của mình làm ko hi?u quả
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ôi cứ nghĩ đến mai fải đi làm là lại thấy mệt, sao 2 ngày nghỉ trôi đi nhanh thế ko biết, bao jờ mới có động lực để làm việc đây he he

Chia sẻ trang này