1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thấy mình yêu đang yêu cả hai nguời nhu tôi không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi deptraicuc, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deptraicuc

    deptraicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có ai thấy mình yêu đang yêu cả hai nguời nhu tôi không ?

    Text
    Thật lạ và thậm chí là tui đã tung bị má tui "ca" tơi bời về vụ này. Có ai có kinh nghiệm giải quyết không chỉ giùm tui với vì thục lòng mình tôi chẳng biết làm sao nũa. Tôi thấy bế tắc "khủng long" luôn vì hiện tôi không thể mất ai đuợc, 1 nguời là "thảo nguyên bao la" của tôi vì mỗi khi buồn, thất vọng... tôi thấy cô ấy nhu là nơi bình yên nhất để tôi có thể lấy lại niềm vui và có khi chỉ đơn giản là tôi luôn nghĩ về cô ấy mõi khi thấy mình bế tắc nhất. Nguời kia lại cần tôi rất nhiều, cô ấy sẽ chẳng biết sẽ ra sao nếu tôi quay mặt bước đi, mặc dù vậy, tôi cũng thấy mình can đảm hơn, có ý nghĩa và cả sụ t­ụ hào khi đuợc là nguời cô ấy chọn, vì đơn giản là cô ấy quá xinh đẹp và mềm yếu mà xung quanh cô ấy lại toàn nh­ũng tên đồ tể và thợ săn thục thụ và thậm chí là cô ấy lại là ng­uời đến với tôi truớc.
    Tui phải làm sao đây khi mà tôi biết chẳng thể cu mãi sóng và yêu cả hai.
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Trong tình yêu không có sự thương hại,không có chỗ cho lòng thương.Bạn cần ai,bạn yêu ai thì bạn phải xác định được lòng mình.Nếu bạn không dứt khoát được thì bạn là thằng Sở Khanh đấy.
  3. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    ke ke yêu cả 2 ngưòi thì đã xi nhê gì mà lên đây khoe khoang.Giai 5 thê 7 thiếp là thưòng mà.Cố lên ku,cứ yêu đưọc em nào thì yêu khekhekhe...
  4. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật sự là người ích kỉ ...hay nói thẳng ra bạn yêu bản thân bạn hơn 2 người bạn gái kia ...bạn nên xác định lại tình cảm của chính mình vì lòng thương hại chỉ tổn thương và sẽ gây đau khổ cho cả 3 mà thôi
    Được vitbup sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 22/04/2004
  5. zanmori

    zanmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    hic!!! tui thấy 2 " mối tình" mà u nói đó đâu phải là tình iu chứ???Đúng là u chỉ thấy yêu bản thân mình thôi u ạ! Tui thấy câu chuyện của u chẳng co một cơ sở gì để gán cho nó là " tình yêu" cả. Thực sự nếu như yêu thì u sẽ chẳng phải đắn đo suy nghĩ gì cả bởi vì mỗi người đều có một nủa của riêng mình mà! Mong u hãy suy xét lại đi!!!
  6. adonix

    adonix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu một người nhưng có một người khác yêu mình mà mình không muốn làm gì để mất lòng người đó, không muốn người đó đau khổ và cũng không thể để mất người mình yêu được
    Mình phải làm gì?
  7. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nè deptraicuc, mạo phạm cho bạn một lời khuyên nhé. Người ta cùng một lúc không thể yêu hai người được đâu. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ chọn người con gái thứ nhất. Đó là người mà bạn luôn nghĩ đến những lúc bế tắc phải không? Trong cuộc sống, bạn có thể chia sẻ niềm vui với rất nhiều người nhưng nỗi buồn thì không phải ai cũng làm được điều đó. Và nếu thật hạnh phúc cho bạn khi người con gái đó lúc bế tắc cũng tìm đến bạn để tìm chỗ dựa vững chắc nhất.
    Tôi cũng đã từng yêu một người. Và người ấy cũng yêu cùng một lúc hai cô gái như bạn đó. Nhưng cũng một phần do anh ta tự lựa chọn và một phần tôi tự rút lui, vì người con gái kia là người đến trước, cũng là người có thể chia sẻ với anh ta tất cả mọi chuyện. Còn tôi, tôi cũng cần sự chia sẻ của anh ấy nhưng rồi tôi nhận ra không có anh ấy tôi vẫn sống được vẫn tìm được hạnh phúc khác.
    Bởi vậy người con gái thứ hai mà bạn nói tới rồi cũng sẽ như tôi thôi, cô ấy sẽ tìm được người phù hợp với mình, nếu bạn chọn cô gái ấy thì chẳng qua là vì sự thương hại, trong tình yêu ko nên có chỗ cho sự thương hại bạn ạ.
    Cuối cùng, chúc bạn hạnh phúc bên người mình yêu thật sự !!!
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhể, còn tui chả yêu ai cả, chả có ai để yêu cả
  9. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!! sướng mà không biết hưởng còn kêu ca nỗi gì nữa cơ chứ.Đây muốn còn chả được.Hay là ông bạn giới thiệu cô gái đáng thương kia cho tui,biết đâu ông bạn lại giải quyết được bế tắc và tui lại bớt cô đơn.
  10. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cái gì bạn cũng muốn hết ! Không được đâu bạn ơi. Nếu bạn yêu một người rồi thì hãy bảo vệ tình yêu đó. Người kia không thể "mất lòng" vì chuyện đó (không phải lỗi của bạn đâu). Người ta có thể sẽ đau khổ nhưng khi hiểu được rằng bạn không dành cho người ta thì người ta sẽ dần dần vượt qua được thôi.

Chia sẻ trang này