1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thấy mình yêu đang yêu cả hai nguời nhu tôi không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi deptraicuc, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    theo em thì bác đó chẳng yêu ai cả hehhêhh bác ý chỉ yêu bản thân bác ý thui
  2. toighetcontrai

    toighetcontrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đừng nói về chủ đề này nữa.Bởi vì .....chính bản thân người post bài cũng chẳnng hiểu mình muốn gì.Các bác cứ nói mà anh ta cũng vẫn ngủ trong cái" thảo nguyên xanh bao la " và đi lang thang trong cái hãnh diện của bản thân...
    Vô ích!
  3. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Yêu cả 2 người có nghĩa là chẳng thật lòng yêu ai cả
  4. deptraicuc

    deptraicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    TextText Tôi cuc luc phản đối bạn "toighetcontrai". Tôi thề là bạn chẳng thể hiểu đuợc thế nào là TY cả vì bạn luôn đeo đôi kính tiêu cuc để nhìn cuộc sóng. Bạn có nghĩ rằng đến lúc nào đó bạn phải yêu bạn mới thấy cuôc sãng này không đơn giản. Có điều không phải là tôi không nhận ra vấn đề mà chỉ đơn giản là tôi thấy quá bói rói, tôi có biết rằng as vậy là ích kỉ không ? Biết chu but phải làm thế nào bi giờ ? Tôi yêu chân thành, không tính toán... và thấy nếu phải chia tay cô nào cũng là môt su mất mát quá lớn nên mới phải hỏi các bạn chớ. Tôi không cần lời phê phán mà cần lời khuyên cơ "toighetcontrai" ạ. Mặc dù vậy thì cũng phải nói thêm rằng bạn Hoa sẽ có 1 cái nick nghe hay hơn nhiều nếu nhw bạn đwợc gặp tui truớc khi chọn nick, lúc đó có thể sẽ là "toithichcontrai" chẳng hạn.
    Thanks for everything, for everybody and for ..... you !
  5. toighetcontrai

    toighetcontrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn tăng thêm mâu thuẫn để tranh luận với tôi thì bạn chẳng biết cách gì cả.Bạn nghĩ rằng chỉ có mình bạn biết yêu thôi sao?Ý nghĩ của bạn hơi quá đấng đấy.Bạn nghĩ chỉ bạn mới cảm nhận được cái phức tạp của chuyện yêu thôi sao?và chỉ có bạn mới thấy khó khi đứng giữa 2 người sao?
    Bạn bối rối à? Có phải việc chia tay 1 in 2 người đều là mất mát đối với bạn ko?Có nghĩa là bạn sợ bản thân bạn buồn đúng ko?sợ người ta buồn thì ít mà nghĩ rằng mình sẽ hụt hẫng thì nhiều....vậy ko là icks kỉ thì là gì?mà nói thật nhé, con trai các bạn kể cả con gái chúng tôi , khi quen chia nỗi buồn của mình với ai đó rồi dần dựa vào người ta.. tạo thành thói quen, rồi tự phù phiếm mình rằng đó là tình yêu..mình đang yêu người đó, thiếu người đó mình sẽ ..thế nọ thế kia..rồi khi xa thật thì chẳng thèm mất 1 ngày để buồn mà lại vui vẻ ngay với những mối quan hệ khác.
    Chuyện tôi đổi nick hay ko thì....nếu tôi gặp bạn , tôi sẽ nói nick mới là gì, hi vọng bạn k nổi điên.
  6. xeda111

    xeda111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ]
    chào bạn cục đẹp trai.
    Không biết là anh sinh vào giờ gì mà đào hoa quá vậy .
    Nhưng mà kể ra thì anh nghĩ như thế thì quá đa mang đấy!
    Thực chất anh là một người đàn ông nhưng lại có tâm hồn hơi bị nữ tính (tôi nói thế mong anh đừng tự ái)
    Nói chung lá trong tình yêu anh là nhười có lẽ là luôn ở thế bị động. Nhung anh cũng là người thông minh nên khéo léo nên cũng biết tìm được cái lợi nhất thời cho bản thân.
    Nhưng cuối cùng thi long tham bao giờ cung có cai giá phải trả và nói cho cung thì suy nghĩ như anh thì chả khi nào có được hạnh phúc thực sự đâu ông bạn công tử bột của tôi ạ .
    Tôi nói thế tuy có phần hơi chủ quan nhưng tôi dám chắc bạn là ột người sống trong một gia đình khá giả được chu cấp đây đủ.
    Tôi là thầy bói đấy bạn ạ.
    Không tin đưa ngày giờ đây coi hộ cho
    Một lời khuyên cho bạn là nên bỏ cả hai và đi tu đi bạn ạ .
    Đùa cho vui tí đừng sợ nhé !
  7. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn đẹp trai cũng thú vị nhỉ.
    Ý kiến của Kat:
    Người con gái thứ nhất, biết cách chia sẻ khó khăn và nỗi buồn với bạn có nghĩa là cũng là người hiểu biết, chắc trước sau cũng bỏ bạn thôi nếu biết bên cạnh bạn luôn là một cô bé xinh đẹp, hiền dịu. Mình là người thứ nhất thì sẽ làm như vậy, cho dù khó khăn. Còn cô bé thứ 2, xinh lại hiền, thôi thì cứ yêu đi cho đời nó đẹp bạn ạ. Nếu vì mất cô thứ nhất mà bạn đau khổ, cảm giác có thể chết đi được, yên tâm, trong lúc bạn hấp hối sẽ có một em mới chạy đến ngay, lại có những ưu điểm mà bạn cảm thấy nếu mất cô ấy thì bạn cũng muốn chết luôn. Bạn thật là người hạnh phúc
  8. deptraicuc

    deptraicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Toighetcontrai" ơi ! Sao phải hậm hục, buc bội thế ? Đấy là tui ý mún nói rằng tui đang thấy khó giải quyết vấn đề nên nhờ các bác quạt mo cho đỡ b­úc xúc thui. Tui có chủ truơng bạo lục chi đâu, mà nếu có trót động đến "nõi đau" thì mong bác bỏ quá cho nhà em nhé. Thank bác Kat nhìu vì em đang giải quyết theo huớng của bác, đã trót sinh ra và "nớn nên" làm zai thì đâu ngại khó khăn để phải nuơng tụa vào ai làm gì có phải không các bác ?
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    giống mình!chả biết đang thực sự yêu ai nữa!
  10. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ối vời, theo mình thì chọn cả 2, ai cũng cần cho mình hết mà Mất chỗ này còn có chỗ kia mà dựa chứ, phải không ? bây giờ chưa xác định được yêu ai thì tại sao phải bỏ 1 trong 2 người .
    Có cái sự lạ ở trên đời
    yêu nhiều yêu lắm vẫn thấy vui
    Đến khi tuổi đã xế chiều
    Ối giời,.... yêu lắm vẫn là số 0 ​

Chia sẻ trang này