1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thấy mình yêu đang yêu cả hai nguời nhu tôi không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi deptraicuc, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi, hoá ra bác đẹp trai quyết định chon cô thứ 2 à, con trai ( ie: U) kết cục thì cũng thích sắc hơn cái sự hiểu biết nhỉ. Bây giờ thì là ý nghĩ thật của Kat nè: người có thể khiến ta yêu lâu dài, không thể chỉ là một người yêu mà còn là một người bạn có thể chia sẻ được với mình nữa, chắc bác đẹp trai còn trẻ và cũng chưa xác định cô nào để cưới làm vợ nên không nghĩ sâu xa, thôi thì cũng đành vậy, cứ làm theo ý bác, tôi thì tôi chẳng đánh giá cao cái quyết định đấy lắm
  2. toighetcontrai

    toighetcontrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    oè, ngốc vẫn hoàn ngốc!
    Cũng có thể những gì tôi viết khiến bạn nghĩ rằng tôi đang hậm hực , bực bội ..
    nhưng bạn cũng nên nhìn lại vì sao tôi có thái độ đó.Bạn toàn đưa ra những câu nói rất ....chuối như muốn khẳng định bạn mới là người duy nhất biết yêu và biết cái nỗi khổ khi yêu vậy.
    Có thể toi chưa yêu ai nên tôi ko biết hết cái cảm giác đó , nhưng ko có nghĩa là tôi hoàn toàn ko cảm nhận được.
    Tôi vẫn nghĩ bạn ko thật sự yêu ai cả.
  3. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    to toighetcontrai : nếu bạn chưa yêu thật thì đừng nói bạn hiểu được cảm nhận của người đã yêu.
    Còn chú deptraicuc thì rõ ràng là chẳng yêu ai cả, chẳng qua đang khoe đó thôi, bàn tán làm gì phí nước bọt.
  4. nothingelsematter

    nothingelsematter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu chi co mot, con cai kia chi la cai gi do tuong tu ma ban cam thay phai co trach nhiem ma thoi. Trong tình yêu không chấp nhận sự thương hại, lòng thương hay cảm giác trách nhiệm vì sự từ chối của mình. Bạn phải xác định đwợc ai là người bạn luôn nghĩ đễn, luôn muốn chia xẻ đầu tiên khi gặp bất kỳ chuyện gì, dù buồn hay vui. Bạn có cảm giác yên tâm và tự tin khi có người đó. Đấy là người thực sự cần thiết cho bạn và mang lại hạnh phúc cho bạn.
    Mong bạn có lựa chọn đúng đắn để ko phải hối tiếc.
    Còn nói thật, xin lỗi bạn nếu bạn vẫn yêu cả hai người 1 luc như thế, thì như ai đó đã nói: bạn là thằng Sở Khanh, ko hơn ko kém. Mà cuôc j sống công bằng lắm, nó cho bạn cái này thì sẽ lấy đi cái khác của bạn, ko phải tự nhiên mà bạn được hưởng hết mọi thứ đâu.
    Ở đời nên cho nhiều hơn nhận thì sẽ thấy hạnh phúc hơn đấy.
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Yêu thực sự thì sẽ không yêu được 2 người đâu!

Chia sẻ trang này