1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI THẤY MƯA HUẾ ĐẸP KHÔNG?

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhoccon054, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hay là khoá chu đề này lại đi, đừng bàn tán nữa, nói lúi nói tới mọi người cũng đã nói ra hết rồi
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
    http://tuoihong.has.it
  2. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    khoá làm gì. không nói nữa thì để cho nó tự trôi đi
    [​IMG]

    Ami's my love
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    như vậy cũng được
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
    http://tuoihong.has.it
  4. Mưa Huế là một chủ đề không bao giờ hết cả các bạn hãy cố gắng thử một lần tìm hiểu xem
  5. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại đóng cơ chứ làm ơn đi đừng tưởng làm quản lý rồi nói gì thì nói nha.còn nửa đây là ý kiến của từng người nếu không thích có thể không nói mà chứ làm như mấy người đáng ghét lắm
    nquynh
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    nhoccon054 oi, khogn ai khoa chu de nay dau. Cacbanoi khong phai la nguoi quan ly, em dung gian ma. Mua Hue la mot chu de ma khong bao gio dut. Em biet khong, co nguoi che mua hue cho lam nhung den khi di xa roi lai uoc gi mua co the la hanh ly de xach di do.
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ờ nhỉ,ai cũng đáng ghét nhỉ....chỉ có mỗi anh là ko đáng ghét nhôccn nhỉ,yêu anh đi!!!!!hơ hơ!
    KENKEN
  8. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    nói như loncon18 thì còn nghe được chứ .À mà quên còn cái này nữa làm ơn đừng gọi tui là tên gì khác ngoài cái tên tui đã đặt cho tui là "nhôccn054 "nhé và tui không muốn love ai trong thời điểm này đâu đấy nhớ nha thank hi hi
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    thị đó chỉ là ý kiến của tui thôi, chứ có ai bắt khoa đâu, mà tui đâu phải quản lý, chi loncon18 ơi, đi ăn bún hến nhé, khi nào chị ra huế em đãi cho, bây giờ ngoài huế cứ mưa mãi, có lúc tui thấy mưa thật là đẹp nhưng vẫn có lúc thấy rất là ghét
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
    http://tuoihong.has.it
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    SONG FROM SECRET GARDEN
    Nếu bạn có dịp nào đó đến với cố đô Huế mộng mơ trầm mặc này và bắt gặp một cơn mưa chiều thì có lẽ bạn sẽ hiểu được cái cảm giác buồn rất riêng của Huế.Mưa rơi xuống những con đường nhỏ,lá cây lìa cành cuốn theo dòng nước nhẹ lững lờ trôi,con đường vắng tanh ai nấy đều ở trong nhà để tránh mưa.Còn tôi những lúc này thường play bản hoà tấu buồn Song From Secret Garden.Không biết đã ai trong các bạn nghe bản hoà tấu này chưa nhưng thực sự khi nghe bài nay trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ...
    Tiếng Piano mở đầu bài nhạc thật buồn rồi tiếng Violon len vào làm cho nhịp của bài hát này chậm lại và nỗi buồn dường như là cực điểm.Giai điệu ngân lên như kéo mạch ảm xúc của tôi dùng lại...suy ngẫm...trầm tư.Giai điệu chầm chậm ru như chiếc lá vàng rơi giữa trời xanh...Giai điệu bài hát này còn khiến tôi liên tưởng đến mạch dòng Hương chảy mà mỗi khi buồn tôi vẫn thường ngắm...Nước dòng Hương vẫn lặng lẽ trôi như từng âm thanh buồn mênh mang vang lên từ bài hát...Quả thật không phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng Violon là Nữ hoàng của các loại nhạc cụ,cây đàn này đã thể hiện được và rất chân thực cái hồn của bài hát,cái hồn đó như đồng cảm với nỗi buồn của những con người yêu nhạc...
    Đến cuối bài nhạc này thì môtuýp nhạc vẫn thế không thế những mỗi lần khúc nhạc ngân lên là mỗi lần tôi vơi đi nỗi buồn bởi vì cái linh hồn của bài hát dường như đã chia sẻ những nỗi buồn cùng tôi...Âm thanh này vẫn tiếp âm thanh khác quyến luyến làm xao xuyến lòng người.Đến cuối bài thì tiếng guitar được ***g vào như muốn gạt đi những nỗi buồn của người yêu nhạc giúp họ sống yêu đời hơn vậy.Cái tên của bài hát gợi cho tôi một cảm giác thật huyền bí,có lẽ bài hát này được nhạc sĩ viết nên từ những cảm khúc rất thật của mình.Ôi!Giai điệu của nó mới nhẹ nhàng và tuyệt vời biết bao.Có lẽ đây là món quà mà tác giả muốn tặng cho những người yêu nhạc được gởi tới từ một khu vườn bí mật nào đó...
    Bài hát này rất hay được ***g trong phim các bạn ạ.Nó diễn tả nội tâm của nhân vật trữ tình trong phim một cách sâu sắc và chân thực.Mình nghĩ các bạn đã có dịp nghe bài này rồi đấy...

    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     

Chia sẻ trang này