1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thế này không???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi everocky, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cái này lỗi lớn là từ ô e c. C đừng có trách nàng dâu. Nhiều gia đình họ ko chú ý đến nết na cho con gái, tiếng là con gái con đứa nhưng khéo thỏai mái và vô phép còn hơn con zai. Nếu ô e c và cô đó lấy nhau ở hẳn 1 nơi riêng thì thỏai mải, vô tư... ko ai nói gì. Nhưng nếu cả 2 gia đình cùng ở chung, e nghĩ c và chồng nên nói chuyện nghiêm túc với ô e.
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thua
  3. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế EC mình 24 tuổi rồi nhé, hàng ngày anh chị đi làm tự nhiên biến giường anh chị thành cái bàn học ( thậm chí cả bạn đến cũng sử dụng trên đó luôn). Hầu như lúc nào mình đi về cũng thấy EC đang nằm trên giường của anh chị xem ti vi, đọc báo. Có hôm hai vợ chồng thuê được bộ phim hay về xem 11h đêm EC vẫn ngồi trong phòng anh chị để xem cùng và báo hại là hôm đó 2h sáng mình mới được đi ngủ vì chẳng thế EC ngồi đó mà hai vợ chồng nằm ngủ được.
    Còn điều này nữa hôm cưới lúc đón dâu hai vợ chồng tớ dắt nhau vào đến cửa phòng, mọi người biết sao không cô EC mình đang ngồi trên giường của mình và chải đầu...
    Chẳng biết làm thế nào nữa, còn nhiều lắm chắc do vợ chồn mình nuôi em nên EC nghĩ đồ của anh chị cũng là đồ của mình, chỗ của anh chị cũng là chỗ của mình...
    Như thế thì tớ có nhu nhươc không? Cũng tại tớ sợ to tiếng lắm, chẳng giám nói nặng ai bao giờ, và lại càng sợ trong nhà xẩy ra chuyện ko vui nhất là vấn đề EC- CD rất nhậy cảm.
    Nhiều lúc cũng thấy buồn nhưng nghĩ thôi kệ cho êm của êm nhà
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em cũng sắp về làm dâu nhà người ta rùi nhưng nhà em ko có chị dâu, giá như có chị dâu như chị để dạy bảo thêm thì thích thật. Được cái chị chồng em cũng rất tuyệt chị ah, bảo ban nghiêm khắc, đến nơi đến chốn song cũng rất tình cảm......có gì chị cùng anh nên góp ý trực tiếp, mà con gái như vậy cũng ko nên chút nào, ko chịu để ý tới lời ăn tiếng nói gì cả....
    Chúc anh chị bảo ban được cô " em dâu" tương lai tốt
  5. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bác này cũng khó xử ra phết đấy, nếu lên tiếng dạy bảo ngay từ bây giờ cô ấy biết điều nghe ra đã tốt, chứ mà lại leo lẻo cái mồm đi kể với chồng, với mẹ chồng thì chị lại bị tiếng là bắt nạt em nó, cũng mệt. Với lại mới gặp vài lần cũng chưa biết ghê gớm tới cái mức nào (mới biết ở khía cạnh vô duyên thôi). Cũng phục bác cả nhịn thật đấy, phải em cùng lắm là nhịn lần đầu lần hai thôi, chứ lần thứ 3 quen thói thì em nói toạc vào mặt cho.
    Mà cũgn chán cái chú em chồng của bác, chả biết thấy chướng mắt gì cả, chú ý cũng ỷ được chiều chuộng quen thói, nhưng mà cứ cái đà vợ vô ý vô tứ mà chồng lại vỗ tay ủng hộ thì bác có nhịn như cơm sống cũng không thể lâu được, đến lúc tức nước vỡ bờ bác nói ra hết thì lại bảo là bác tính nhỏ nhen, để bụng.
    Tốt nhất là ngay từ khi cô ấy về nhà bác phải cho biết lề lối gia đình thế nào (nói nhẹ nhàng tâm sự chị em thôi để cô ý không có cảm giác đang bị phê phán), biết đâu gần gũi lại phát hiện được nét đẹp tính cách tiềm ẩn nào , chị em đoàn kết, em dâu nó nể bác thì cả gia đình nhà chồng cũng sẽ tôn trọng bác (chứ chả phải cứ tốt nhịn thì mọi người sẽ quý trọng đâu, chưa kể đứa không biết điều nó còn nhờn mặt ra). Phải cái cô này vô tâm như thế thì em cũng mới thấy lần đầu.
  6. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Em ko đồng ý với bác này chút nào.
    Theo những gì chị chủ topic kể lại thì hoàn toàn đó không phải là vô tâm.(nếu hiểu theo đúng nghĩa của từ này)
    Còn đây em nói thật là ko được giáo dục.
    Sao lại đến nhà người yêu,song nằm ngủ trên phòng anh chị được(bó tay,ko biết có làm gì trên đấy ko)
    Rồi ko biết giúp chị dâu một tay,ăn song ko biết dọn dẹp,nói thật là từ bé tới giờ em chưa gặp cô nào "XẤU ĐỀU CÁC MẶT" như thế này .
    EM nghĩ chị chủ topic phải nói thẳng đi,chứ loại này lấy về là chị trở thành em dâu ngay đấy.
  7. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thể loại này phải có phương pháp điều trị kịp thời
    1. Làm thế nào cho bà mẹ chồng và mọi người trong nhà nhìn rõ bản chất của sự việc
    2. Cảnh cáo để không có những thái độ hỗn hào đã từng xảy ra.
    Nói thật là với những người thế này không thể nào mà nhân nhượng được.
  8. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Sắp tới chắc có chiến tranh giữa hai chị em dâu, I guess!
  9. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện chị kể làm em cười mãi vì bạn thân của em cũng có cô em dâu vô duyên như em dâu của chị. Bạn em còn gặp những tình huống funny hơn cơ. Vợ chồng nó cũng tức điên lên nhưng chồng nó chưa làm được như ông xã chị là quát hai đứa. Lần sau chị cứ để ông xã ra tay, dù gì anh trưởng quát thì chúng nó cũng phải biết sợ.

Chia sẻ trang này