1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ăn cơm hàng không ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi GhetTatCa, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích ăn cơm hàng không ?

    Nếu chỉ phải thỉnh thoảng ăn 1 bữa cơm hàng chắc mọi người sẽ thấy thích , vì có nhiều món thích ăn món nào cũng có. ăn xong lại chẳng phải dọn dẹp gì cả.
    Nhưng ăn nhiều thử coi , đặc biết với những ai là học sinh sinh viên xa nhà mà không có điều kiện nấu ăn .... hic ... nuốt khó lắm.
    Cơm sinh viên rẻ lắm nhưng tất nhiên là không ngon rồi . hồi đầu còn dễ ăn nhưng đến giai đoạn phát chán .... rồi chuyển sang giai đoạn quen dần chẳng còn vị giác nữa.
    Không biết sinh viên HH có nhiều kẻ phải thế không

                                      I Love Myself
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng ăn cơm hàng nhiều lần,nhưng lần đầu tiên ăn cơm hàng với tôi thì thật là vui bởi vì chưa bao giờ có nhiều bạn cùng ngồi ăn như thế,trên bàn đủ các món.Làn thứ 2 thì thật là khủng khiếp,đó là lần đầu tiên ăn cơm ở nhà ăn của trường..đến bây giờ vẫn còn tởn.Bây giờ thì không ở KTX nữa,mấy thằng bạn thuê nhà trọ,chui vào nhàu chúng nó ăn cơm tự nấu,ngon phết.
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng ăn cơm hàng nhiều lần,nhưng lần đầu tiên ăn cơm hàng với tôi thì thật là vui bởi vì chưa bao giờ có nhiều bạn cùng ngồi ăn như thế,trên bàn đủ các món.Làn thứ 2 thì thật là khủng khiếp,đó là lần đầu tiên ăn cơm ở nhà ăn của trường..đến bây giờ vẫn còn tởn.Bây giờ thì không ở KTX nữa,mấy thằng bạn thuê nhà trọ,chui vào nhà chúng nó ăn cơm tự nấu,ngon phết.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ah ngotaulai câu bài, tự khoá nick đeeeeeeeeê!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Câu đâu?tại nó refresh nhầm chứ bộ.
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hai vị này câu bài đỉnh nhở ..ai cần ăn bồ câu nướng đăng kí nhanh lên kìa .hehhehhehe....
    Chủ đề nha: Cơm hàng hả ???? Chỉ khi lên HN tôi mới phải ăn cơm hàng thôi , chứ ở nhà ít khi lắm ....hiếm bị ăn cơm bụi lắm ...nếu kô có cơm thì ăn mì .....kô có mì thì ra quán ăn bánh đa ,,,......Nhà bác tôi bán cơm mà ...cơm đĩa 5000/1 phần ,,,ăn nhiều ko giảm giá ( ăn thế quái nào được đến đĩa thứ 2 cơ chứ ....heeeee)...cơm tấm ...có rau ...thịt ..canh ....okie ...ăn ngon chán ...tui lên đấy một là ăn quà vặt ...hai là ăn cơm đĩa.ko xii nhê gì ...vẫn chơi tốt
    Your are my NUMBER ONE !!!!!
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ăn cơm hàng hay lắm,mỗi ngày được ăn những món khác nhau
    chán chỗ này thì sang chỗ khác mam mam
    mỗi tội sợ các loại bệnh
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cơm hàng thì có lẽ tui ăn từ bé, không phải vì nhà không có cơm ăn (chuối) mà thỉnh thoảng cũng phải thay đổi không khí 1 chút ... Đến khi là Sinh Viên thì tuy ăn cơm nhà là chính nhưng thỉnh thoảng vẫn đua đòi đi ăn cơm hàng với bọn bạn, nhất là năm đầu (thường xuyên) ... Còn nhớ ngày mới vào trường háo hức ăn thử cơm trong Canteen ký túc xá, ui trời ơi được 1 buổi không ai bảo ai, thằng nào thằng ấy té mất dép luôn, lại phải ra ngoài ăn cho dễ nuốt, đắt hơn 1 chút còn hơn ... Gần đây thì có vẻ ít được (hay bị) ăn cơm hàng nhưng thỉnh thoảng vẫn kiếm cớ để đi ăn ... Nhưng nói chung tui vẫn thích ăn cơm đĩa nhất (cơm rang ý mà), vừa ngon vừa dễ nuốt ... Đặc biệt ấn tượng với món này ở khu Kim Liên mỗi lần lên Hà Nội, còn ở Hải Phòng thì rang không được ngon lắm ...
    Đã không yêu - Mãi mãi không yêu ...
  9. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    canteen kí túc xá nhiều trưỡng ngon lắm nhé , chắc tại HH nấu dở ẹc ấy mà nên mọi người sợ .... nhưng nói gì thì nói ăn cơm hàng hoài cũng chán . Kể cả nấu ăn với nhau nhưng không bao giờ cho ta cảm giác như 1 bữa cơm cùng gia đình
    Cơm Rang ở Kim Liên mà ngon à , vừa đắt vừa dở
                                      I Love Myself
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    àh cái này thì chả biết được, chịp chịp..................
    em chẳng thích ăn cơm hàng lắm, nếu mà ăn thì cái quán trông nó fải ổn ổn chút, nói chung là trông fải lịch sự mới đc, quán lụp sụp <----mất mĩ quan, kém ngon miệng.
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này