1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ăn cơm hàng không ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi GhetTatCa, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    híc,em thì chẳng thích ăn cơm hàng tí nào,vì không ngon bằng nhà nấu,được mỗi cái tiện thôi.Híc,thế mà ngày nào em cũng phải ăn cơm hàng,ít thì 1 bữa,nhiều thì cả ngày ăn cơm hàng luôn,chán chẳng buồn chết.
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......[/size=4]
  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    sắp phải ăn cơm hàng dài dài rùi, chán ơi là chán
    kiểu này phải bảo mấy thèng cùng phòng đi tán 1 em về làm ôsin mất, hehe
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  3. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hehhêh Thằng em Bin_Hp cơm hàng BK thì lại hơi bị ngon đó chỉ cái giá không hữu nghị thôi .
                                      I Love Myself
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm hàng ở chỗ Trần Phú đắt ko chịu được , có 5 ,6 thằng ăn mà lần nào cũng hơn 1 lít , oé .
    Còn ăn cơm hàng ở mấy chỗ dành cho sinh viên thì tớ ko ăn được , ăn là ăn thôi , chứ chẳng có cảm giác nào cả , như nhai rơm nhai rạ ấy
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  5. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác HH này đúng là công tử quá ...Em đây ăn cơm SV 2 năm rồi mà vẫn sống nhăn răng nè đâu có sao .Chỉ có điều............không ngon thật ,hehe
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà không ngon,ai nói thế thì có mà vào khách sạn mà ăn.Trong đấy cái cóc thì cũng có,nhưng mà sự vui vẻ thì chắc là không,tôi khẳng định luôn.
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    hehe, đắt thì khỏi nói: em ăn 5k (loại xịn nhất rùi) vẫn còn đói meo....gọi thêm đĩa nữa
    nhưng mà chả thấy ngon tẹo nào....hix hix....cơm thì khô không khốc, canh thì ôi thôi, bẩn ko thể tả được, ko dám nuốt....
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 26/08/2003
  8. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo, Cơm ở BK là thuộc loại được của nó đấy.
    Ku bin chắc ăn nhầm phải hàng ăn xin rồi , khị khị

    YRML - hehe
  9. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Cơm hàng.....Cơm hàng Cơm hàng Cơm hàng Cơm hàng
    Này ngày cơm hàng,tuần tuần cơm hàng........đến nghẹn vì cơm hàng mất thui.....hu hu hu........Ăn cơm trong cangteen thì hân hạnh chứng kiến một con sâu nằm yên nghỉ trên cọng rau,ăn cơm ngoài thì cơm khô khốc ,hạt nào rời ra hạt ấy
    Fải thường xuyên thay cơm bằng bánh da ,xôi và bánh mì thì mới sống qua ngày được........Cuối tuần về nhà được ăn cơm nhà ngon ơi là ngon
    ############################
    Linhgib@yahoo.com
  10. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    huhu...an cơm canteen em cực rẻ, 500 mà một muôi đầy gan...hôm đầu tiên em tròn xoe mắt nhìn bác bán hàng làm bác ấy áy náy phải cho thêm ít nữa....em được cái dễ nuôi, ở nhà buổi trưa cũng ăn cơm hàng nên lên đây cũng wen....huhuh....mỗi tội đi học hôm đầu tiên nằm mơ được học bổng...thì hôm thứ 2 nằm mơ thấy được...gặm dùi gà...thiếu thốn khủng hoảng....nhưng mà ở Hn ăn cơm hàng ở chỗ Đình Ngangcũng ngon lắm chứ....
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua

Chia sẻ trang này