1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích bài "BUỒN" không

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi PLC, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PLC

    PLC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích bài "BUỒN" không


    Chắc nhiều bạn đã nghe bài "Buồn" của Tuấn Ngọc rồi chứ.Có ai kết bài đó không,xin được cùng chia sẽ cảm xúc.
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Chắc là có nhiều người thích bài này, thằng bạn tui mê bài này lắm.Nó đang nhờ tui tìm hộ lời bài hát của bài này đó!
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi,hình như bác muốn nói đến Buồn của Y Vân?,thật sự em rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe Tuấn Ngọc hát Buồn,bài này không hợp với giọng TN,theo em thì Ngọc Lan,chuyên gia hát nhạc thất tình -thể hiện hay hơn
    Còn một bài buồn nữa của Lam Phương
     
    ............................
    Ph...
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  4. Lieu_xieu

    Lieu_xieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Có anh Phoipha à. Tuấn Ngọc có hát Buồn của Y Vân. Tôi cũng cho là bài này ông hát nghe không được hay lắm.
    Quả có hai bài Buồn thật. Không biết northernstar_2308 và PLC định nói đến "Buồn như ly rượu đầy" hay "Say quá cơn thèm buồn mãi dâng thêm"?
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    anh thấy Tuấn Ngọc hát bài này hay chớ thuydu
    Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
    Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
    Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
    Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
    Mà đời luôn cao ngất thương đau
    Bao lâu ân ái chưa đậm màu
    Toàn là cay đắng giết thương yêu.
    Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
    Tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.

    phải là con nít yêu đương nhăng nhít (eg như anh) mới thấy bài này hay
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Lieuxieu hiểu sai ý tớ nhé,tớ đã nghe TN hát bài nì rồi,không thích lắm
    thuydu là ai thế nhỡ?
     
    ............................
    Ph...
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  7. jelly_hero

    jelly_hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng ít nghe nhạc buồn nhưng đôi khi lại thích thích nhưng chí 1 tí thôi !Đảm báo ai đang buồn mà con nghe nhạc nì nữa thì ..... các bạn cũng biết rùi đó
    Hung_britney is coming back ! I'm very happy ! Britney ! U are my angle . I love you forever !
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tuy là không có buồn lắm, nhưng mà xét chung quy lại thì kỹ thuật của Tuấn Ngọc vẫn là đỉnh ở cái bài "Buồn" như ly rượu cạn này
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  9. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mọi người để ý kỹ nghe, Tuấn Ngọc còn hát sai lời bài này nữa đấy. Tuy nhiên chả phải vì thế mà thích NL hát hơn, chỉ vì TN hát chả thấy buồn chi hết dù thật da diết.
  10. volcanored

    volcanored Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    TN hát "Buồn" của Y Vân hay hơn Ngọc Lan đó chứ. Tưởng tượng ngồi trong bóng tối mà nghe "Buồn" do TN hát nhâm nhi ly cafe thì không còn gì bằng. Đồng ý với easyboy, "Buồn" là bài đỉnh của TN. Mình còn nghe các bài khác như: "Lạc mất mùa xuân", "em đi như chiều đi", "riêng một góc trời" nhưng tâm đắc nhất là "Buồn"
    "Buồn như trong một ngày
    Hai đứa không gặp mặt
    Buồn như khi gặp mặt
    Không còn gì để vui"
    Không thể diễn tả hết cảm xúc khi nghe khúc nhạc này, có cái gì đó đè nặng trong tâm can của mình.
    VolcanoRed

Chia sẻ trang này