1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích "BỐ GIÀ" hay "CUỐN THEO CHIỀU GIÓ " không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nhoc_hot_chilly, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunshine_lady

    sunshine_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ẻo ơi,đanh đá chưa kìa,Sợ quá. Tớ cũng đang định vào đây tán fét tí, chả là cũng mê Scarlett và Rhett như gì ý mà nghe thế này biết mình sai rồi, đây sao gọi là sở thích được.....khứa khứa, lại thấy mình ngỗc xít vì sở thích Mùa Đông cũng đâu có liên quan gì đên Tính HÀNH ĐỘNG nhỉ,vừa Post bài dài ngoằng trong đó xong,Ngượng mất rồi
  2. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà sunshine_lady nói dữ vậy? đúng là cái này không phaỉ là sở thích nhưng thôi , vào đây tán phét cũng okie, nara cũng rất thích "cuốn theo chiều gió" nhưng tui chưa đọc "bố già " , tiếc wá
  3. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn chắp vá lấy được để rồi suốt đời fải nhìn thấy những chỗ vỡ......" Bao năm rồi mà tôi chẳng thể quên được những lời nói đó của anh chàng Rett.....Nếu là tôi thì tôi cũng thế Rett à.....
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    to:otogung: ua` tui cũng thích câu đó của Rhet đấy !hee.Câu đó với câu "dù sao ngày mai cũng là một ngày mới" của Scarlet là tui khoái nhất!:D
    to:cundc:Chính vi` những điều bạn nói mà tôi cảm ơn đấy .Bạn cứ hay nhạy cảm quá chứ phương châm của tôi là luôn thấp hơn người khác một cái đầu .Tôi không biết ,hay tôi ít biết thì tôi mới cần tìm đến những chỗ như thế này để mà học hỏi và được những người như bạn chỉ giáo chứ!
    còn về cái nick của tôi thì tôi cũng không có ý như bạn nói .Tôi nghĩ bạn đã áp đặt "cái tôi" cuả mình vào đó đấy.Tất nhiên tôi không có ý định giải thích ,thanh minh về cái nick cuả tôi cho bạn.Chỉ xin bạn đừng áp đặt cho người khác như thế thôi.Còn tôi là người và cũng ko sinh năm ngựa nên không nhận mấy từ "ngựa non háu đá "đâu.Cảm ơn nhiều!
    Nếu mod nào có ý kiến thì NHC cũng xin thôi cái topic này .Có gì khó đâu.Sai thì sửa thôi có gì mà cho ai "chảy nước mắt"
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    nhóc này!
    Người ta pháp biểu ý kiến thì nhóc bảo là người ta áp đặt. NGười ta nói đúng thì bảo đúng, nói sai thì bảo sai. Có thế thôi. Giờ lại bảo người ta áp đặt thế thì bố con thằng nào dám ý kiến ý cò?
    sunshine_lady này!
    Đúng là tớ rất đanh đá và tớ tự hào vì mình dám tỏ ra là đanh đá chứ không phải làm ra vẻ nữ tính dịu dàng nai vàng ngơ ngác. Còn về khoản mùa đông: không liên quan gì đến "hành động" á? Nhầm rồi! Thích mùa đông thì còn có: ăn ngô nướng, đi lượn ngoài trời 8 độ "xê"...v.v.... Nhiều lắm những hành động trong màu đông. Chính vì thế "sở thích mùa đông" chấp nhận được vì nó mang nghĩ rộng. Cho nên không thể so sánh với "sở thích" hai cái tiểu thuyết ấy được.
    Dù sao thì.... thôi, xin rút khỏi cái topic này! Bà con vui vẻ tự nhiên!
  6. sunshine_lady

    sunshine_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ờ Hớ , thì tớ cũng biết là ấy Anh Á và Tự Hào vì điều đó lắm rùi,(mờ có ai muốn ấy cần phải nai tơ ngơ ngác đâu nhờ) nhưng mà theo tớ thì hay hơn cả là biết thể hiện cái sự Đanh đá đúng nơi đúng lúc và đúng chỗ, đừng có đi đến đâu cũng xù lông lên và loạn xị.Tớ không dám bảo là mình khôn hay dạy bảo gì ai cả nhưng đó là ý kiến riêng của tớ .Thế nhé, bắt tay cái và dừng lại ở đây, không lại làm hỏng 1 topic là sở thích của rất nhiều người thế này
    P/S:Tớ và ấy đều thích GWTW và Blue đấy, thấy rùi, "rọ móm" của tớ cũng Blue và mèo KaRa (phải không nhỉ, không nhìn rõ nắm ,hơi bị mờ)
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Bé cundc đanh đá thật,thảo nào tự nhận mình là Hoạn Thư hic hic nhưng mờ ko phải vì em thích Scarlett nên ra vẻ bướng bỉnh,bất cần của cái cô gái mang dòng máu Ai Len trong mình và ko phải là "tiểu thư con nhà" đấy chứ
    Rõ là em thích cái cô nàng đỏng đảnh đó rùi,chả thế mà có cái chữ ký dài ngoằng như thế kia,thật tiếc là tuy anh rất thích những anh chàng mạnh mẽ,phóng khoáng,đa tình như Rhett nhưng ngẫm ra lại thấy mình giống Ashley hơn,nghĩa là thuộc cái tạng người "thích dùng thời gian để suy nghĩ hơn là để hành động,thích dùng trí tưởng tượng của mình để phiêu lưu trong những giấc mơ và trong những cuốn sách hơn là trong cuộc sống thực tại đầy rẫy cạm bẫy..." hic hic
    To nhoc_hot_chily: em có thể vào topic Thích đọc sách truyện để bày tỏ cảm xúc của mình về những cuốn sách mà em yêu thích,ở đó có rất nhiều người cùng sở thích với em đấy
    Nếu em thích đọc Mario Puzzo thì cũng nên tìm đọc những cuốn Sicilia,miền đất dữ hay Bố già cuối cùng hoặc Omerta,luật im lặng v..v..Đấy đều là của tác giả Godfather và cùng có chủ đề về Mafia.Nếu em xúc động về tình yêu của Rhett và Scarlett,anh xin giới thiệu cho em một cuốn khác. Đó là cuốn "Tình yêu thời thổ tả" của Gabriel G. Marquez,được đánh giá là một trong những thiên tình sử diễm lệ nhất chỉ sau Romeo&Juliet...
    Câu chuyện kể về anh chàng điện tín viên Florentino Ariza đã yêu say đắm nàng Fermina Daza,người thiếu nữ có dáng đi kiêu hãnh của một con "hoẵng cái".Bị cha cô gái ngăn trở,bắt nàng phải đi lấy chồng,một công tử phong lưu,giàu có,gia đình quýt xờ tộc...
    Nhưng điều đó chả nghĩa lý gì với Florentino,"kẻ ăn xin của thần Ái tình,người đàn ông với linh hồn của một thi sỹ và sự kiên nhẫn của một vị thánh".Anh đã chờ 51 năm,9 tháng,4 ngày đến khoảnh khắc nàng Fermina đang đứng để tang bên mộ chồng chỉ để nói rằng anh vẫn luôn chờ đợi giây phút cô được tự do,rằng anh vẫn luôn yêu cô qua ngần ấy thời gian,rằng trái tim anh vẫn đập chung một nhịp với cô.Kinh ngạc hơn nữa khi anh thú nhận mình đã "trải qua 622 cuộc tình trong khoảng thời gian đó nhưng vẫn chưa vương bụi trần,vẫn nguyên vẹn chờ đợi cô..." hic hic.Chần chờ gì nữa mà ko tìm xem,nhỉ
  8. sunshine_lady

    sunshine_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    -Bàn về GWTW tí nhé,cụ thể là tình yêu của Couple mà nhiều người cho là đẹp nhất trong các cuốn tiểu thuyết kinh điển
    -Có nhiều người nói rằng tình yêu cua Scarlett và Rhett la đẹp và họ là đôi uyên ương đẹp nhât....Nhưng thật ra suốt cả cuốn truyện chưa tưng có 1 đoạn nào để tớ thấy rằng đó thực sự là 1 TÌNH YÊU đẹp, đến cuối Truyện Scarlett moi nhận ra rằng mình yêu Rhett nhưng tất cả đã muộn, có chăng chỉ là vì giọng văn và cách xây dựng nhân vật, phân tich nội tâm Scarlett,Rhett của M.Mitchell quá hay, quá lôi cuốn...Tớ có thể đọc đên hàng chục lần mà không hề thấy chán.....
    -Lan man tí nhé,Có lẽ Couple gây ấn tương nhất đối với tớ là Mariuytx và Cossette trong Những Ngươi Khốn Khố ...Tớ đọc rất nhiều lần chương viết về Tinh yêu cua họ...1 Ty chi wa cai nhin , 1 Ty theo đúng nghĩa của nó,hoàn toàn trong sáng,tinh khiết...Họ yêu tâm hồn nhau,họ tôn thờ nhau,coi nhau như những gì hoàn hảo đẹp đẽ trong trắng nhất trên đời,Người này có trong người kia...Có đoạn Hugo viêt cả 2 cùng không phân biệt dược cài gì thuộc về mình vì 1 phần tâm hồn Cossette đã nằm trong Mariuytx và ngược lại:''''Cái này là của anh,Không, của em chứ...Không, nhất định là em nhầm, là của anh mới đúng"Hơi trìu tượng ?Đọc tác phâm thì hiểu ngay thôi mà
    ------>1 TINH YÊU trong trắng đến mức thánh thiện
    - - Godfather à, cũng khá hay nhưng với tớ nó không đủ sức lôi cuốn, tạm thôi.
    P/s:Hình như Topic Đọc sách trước đây chật rồi hả các bác, chuyển qua đây đi,đổi Title đi nào,
    Được sunshine_lady sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 14/09/2004
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tui thích câu nói này của Rhett nè
    "Khó mà vớt được những hàng hoá đã quăng xuốn biển để cứu con thuyền và nếu có vớt lại được thì nó cũng không bao giờ còn nguyên trạng ....
    Khi đã có đủ tư cách để vớt lại danh dự,nhân đức và đức hạnh mà đã quăng đi thì sẽ nhận ra rằng chúng đã bị nước biển làm biến đổi hết rồi ...."
    Nghe nó hơi triết lý nhưng là triết lý kiểu của Rhett .hiiiiiiiiiiiiiiiii````` ,Nghe hơi điên điên nhưng đúng thế mà

Chia sẻ trang này