1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích Bức Tuờng không nhỉ ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi love_someone_hn, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ha ha ... mình biết ngay là thể nào cũng có bác phải mua đĩa với giá cao mà lị ... hôm ra đĩa có thằng dùng thẻ FC mua 1 đống đĩa ,mình đã ngờ ngợ ... ai dè chúng nó để dành để bán sau .... khôn thật !
    Bây giờ thì đã có 1 đọt đĩa mới rồi đó ... 35k !
    Mua nhanh nhanh kẻo hết !
    to tiger : Ngọc yên tâm , mình sẽ tặng Ngọc 1 cái ... khi nào tớ đưa cho !
    Kí cọt gì , phiền quá !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , đọc cái bài kia dài quá hic hic ( mình có đọc đâu cơ chứ , chỉ biết là nó dài mà thôi ) Nhưng mà em rất thích cái bài gì mà " Những đứa trẻ lang thang trên đuờng phố gì gì đó " Hình như là " niềm tin cho cát bụi " thì phải với cả bài " Đuờng đến đỉnh vinh quang " . nghe mấy bài đó phê thật . Nghe mãi mà chẳng chán / Nhưng các bác nghĩ gì về bài " Những đứa trẻ lang thang trên đuờng phố " Cảm nhận sao nhể? Ai có chép luôn cho êm đi rùi đem ra đây tất cả cùng bình luận !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  3. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài " Niềm tin cho cát bụi " à ? Lyric đây :
    NIỀM TIN CHO CÁT BỤI
    Những thằng bé
    Sống hè phố
    Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
    Những thằng
    Bé sống hè phố
    Chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi
    Bước về đâu trên con đường xa
    Ôi! Hạt cát
    Những thằng bé
    Sống hè phố
    Mơ được khóc ấm trong tay mẹ
    Những thằng bé
    Sống hè phố
    Sống tháng năm bàn tay trắng trơn
    Bước về đâu, bước, bước về đâu
    Ôi! Hạt cát
    chorus:
    Và cuộc đời là con dốc trơn
    Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
    Xin hãy cho em một niềm tin
    Hạt cát ơi ! Có ngày mai
    Hạt cát ơi ! Có ngày mai
    Những thằng bé
    Sống hè phố
    Có bao giờ nước mắt lăn bên ngoài
    Những thằng bé
    Sống hè phố
    Chúng sống không tuổi thơ ấm êm
    Bước về đâu, bước, bước về đâu
    Ôi! Hạt cát
    - Back to chorus -
    Lead Guitar
    - chorus -
    thêm nữa ....
    ko phải là "DDDVQ"
    mà là Đường tới ngày vinh quang
    ai cũng nhầm nhọt ...
    Kí cọt gì , phiền quá !
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nghe có đúng bài này còn có ý nghĩa . Còn mấy bài kia nó cứ chuối chuối thế nào ý . Nghe nhạc bài này cũng nghe đc . Có ý nghĩa đấy chứ !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  5. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    thế Bm thử nói xem bài nào chuối ?
    Kí cọt gì , phiền quá !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bài " chim hót trời xanh " nghe tên đã thấy chuối chứ đừng nói là nghe nhạc nữa ặc ặc !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  7. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Bài đó nói về môi trường mà .... ý nghĩa như thế mà kêu chuối , chả lẽ suốt ngày ỉ eo về tình yêu à ?
    Có những tiếng chim hót vang thật buồn bã .... hót về rừng xanh lơ thơ trơ trụi lá ....
    èn en .....
    về nghe lại đi , nghe kĩ vào sẽ thấy hay ... chả có bài nào của BT là chuối cả?
    37 bài của anh Lập sáng tác đều đỉnh hết !
    Kí cọt gì , phiền quá !
  8. HungHorseFace

    HungHorseFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    BT với bức tường với The Light là cái zè thế Không biết nghe có hay ho như nghe Jiimmi Nguyễn không nhể
  9. boycotttaboo

    boycotttaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bài không chuối nhưng hát rõ chuối nhất là cái bài S.O.S nghe thối um.Nhóm bức tường hay chủ yếu là ở đách đàn hơn là hát
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao mà ko có ấn tuợng với nhạc của BT chỉ thích mỗi hai bài thôi . Nhưng mà nghe bông hồng thuỷ tinh cũng đc . nHƯNG mà nghe thấy rất ghét bài chim hót trời xanh !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????

Chia sẻ trang này