Có ai thích câu cá không nhỉ? He he, tôi rất thích câu cá nên mới tập toẹ sắm một bộ cần câu và cũng đã đi câu được vài buổi. Nói chung là rất khoái, chỉ mỗi cái là ngoì lâu thì mỏi chưn thôi, nhưng khi được bo cá thì quên hết. Có bác nào có nhiều kinh nghiệm câu kéo thì cho tôi biết với, tôi muốn chỉ giáo thêm về địa điểm câu, mồi, thính......
Khổ thân bác wá, chủ đề bác khởi xướng ra mà ko được ai ủng hộ cả. yem cũng thích cái thú câu cá này lém nhung phải đi cả hội đông cơ mới zui. Yem nghĩ thôi nếu ko rủ đuợc ai tham gia thì tốt hơn hết bác cứ tự động tác chiến một mình vậy, chúc bác zuiiiiiiiii
Hoa chuối ơi có đi câu cá 50 kg không?? Nói chơi vậy thôi, hồi nhỏ thích đi câu cá lắm. Trưa hè toàn trốn ngủ trưa, chui rào ra ngoài chân đất đội mũ nan theo mấy thằng bạn ra ngoài cánh đồng đi câu cá mương. Câu cá thì toàn được mấy con đòng đong cân cấn, hôm nào hên thì được mấy chú cá chép cá mè 4-5 lạng là sướng lắm rồi. Thích nhất là hôm nào gặp được bữa người ta đánh cá ở trong ao, cả lũ vứt cần câu trên bờ nhảy xuống hôi cá, hôm đấy về cá tươi ăn cả tuần. Lại còn trò đi câu cá trộm,cá người ta nuôi trong ao hồ, cứ rình hôm nào trời mưa, mấy bác trông ao mải uống rượu chơi tổ tôm là cả lũ lại vác cần câu trộm. ngồi nửa tiếng mỗi thằng có mấy cân cá mang về. Có hôm bị mấy bác phát hiện cả lũ vứt cả dép mà chạy, trượt chân ngã xuống mương đầu tóc quần áo bê bết bùn, được cái vui hi hi. Bây giờ vào trong cánh đồng toàn ao cho thuê câu, còn lại các nhà lấp ao bán đất hết cả. Hôm trước thằng bạn rủ vào đi câu, vác cần của nó thuê cho, thính của nó, câu lưỡi lục. lúc giật được con trắm, luống cuống chẳng biết lôi ra thế nào. Cứ mỗi lần con cá nó quẫy là thêm 1 lưới câu móc vào chân hoặc tay, mất đến 15'' mới lôi hết lưỡi câu trong tay chân ra. Hú hồn, từ hôm đấy chẳng dám đi nữa, mình còn thấy đau buốt đến tận xương, không biết con cá nó đau thế nào.
Trước khi nuôi cá thì con người câu cá...........ehhêhhhêh,,,,,,,,,,,,,,,mà câu cá rồi thì để ......ăn !!! Em khoái nhất câu cá ở khoản đó ! May mà quê mình sẵn sông suối hồ ao nên cũng thoả phần nào thú vui "tao nhã" này ! Cảm giác chờ đợi cả giờ sau đó giật con cá lên thật tuyệt vời...........nhưng bầy giờ HN ít hồ quá . Câu cá mà không biết rõ ở đó có cá hay không mới hấp dẫn. Bây giờ khó có thể kiếm được cái đầm hoang nào còn cá to .........Nhớ hồi xưa quá ......!
Này anh còi ơi, em câu được cá 5lạng đã thích rồi huống hồ câu được cá 50kg he..he..he. Lần trước đi câu cá cùng cơ quan, bà chủ quán bảo câu được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu ko phải trả tiền hic..hic.. tưởng bở nhưng hoá ra ...."bị lừa" vì hồ đâu có cá mà câu Thế đấy, lần sau mà được rủ đi câu thì biết điều mà chuẩn bị tinh thần chén cá chứ đừng hòng mà câu cá nheeeeé.
kiếm cái chỗ nào hoang sơ một tí , em thấy mấy chú trong hội câu HN hay đi về fía Hà Tây , vào nhà dân có ao rộng thả cá để nuôi , câu rồi ăn nhậu trong nhà dân luôn , trả tiền 1 cục , cũng dân dã thoải mái mà ko fải đắt đỏ j lắm