1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích chiến đấu trên đường fố không ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi benh_cong_tu_new, 14/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì...hì..., huynh này làm như là Năm Cam í. Ở VN tự tiện mang Chó Lửa là vào khám ngồi như chơi.
    To benh cong tu: Cách của tại hạ kô nhất thiết phải "lưỡng bại câu thương". Cái đó gọi là anh hùng kô chịu thiệt thòi trước mắt, nhân lúc địch sơ hở mà tấn công. Nhưng mà nếu gặp 2 thằng hội đồng thì hơi khó.
    Kieu Phong
  2. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Hè Hè, benh cong tu à, tại hạ đã từng "chiến đấu trên đường phố" ở HP trong trường hợp như Các hạ nêu đấy. "Cáp Mô công" của tại hạ dùng bữa đó là "Cát Mô công" đấy, có hình dung ra không? Hai chú chọi kia mỗi chú bị một nắm cát vào mặt, chưa kịp mở mắt thì tại hạ đã nắm được tóc cả đôi, đập đầu hai thằng vào nhau. Kết quả là tại hạ lấy được 2 con dao (vừa đẹp, vừa nhọn, vừa sắc) ra chợ Sắt bán được 30.000 VNĐ=> cũng được 1 tô Canh Bánh đa và 3 chai Ken đấy chứ không phải vào BV Việt-Tiệp đâu, trận đó "lưỡng bại" là 2 thằng chọi đó đấy. Lúc "lâm trận" bất thình lình (và cũng là bất đắc dĩ) như vậy thì kiếm đâu ra "cái gì cứng và dài ( 30 fân trở lên )" hả??? Nhưng mà Cát và "củ đậu bay" (gạch nguyên/ gạch nửa/...) thì "trên đường phố" lại rất dễ kiếm đấy. Dù có nghề thực sự (cứ cho là đạt cỡ Đệ tứ đẳng Huyền đai đi) thì cũng nên biết câu "Mãnh hổ nan địch quần hồ" đấy, do đó phải tuỳ cơ mà ứng biến chứ ỷ mình võ công cao thì có ngày đi viện như chơi.
    lehongphu@ttvnonline.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này