1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích "chơi đêm" thì vô đây nha!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peijiafu_01

    peijiafu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chơi đêm cũng là một cái thú, vì lí do ban ngày không chơi đc thì chơi đêm nhưng chơi đúng nghioã của nó thì hãy nói còn như mấy ông dở hơi ăn cám hấp thì đừng có bao giờ
  2. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ê...đúng kiểu là thế nào...giải thích rõ được ko...lang thang làm thơ ngắm sương rơi trên cành lá à ..ko di bao h thì đừng làm trò chỉ trích ...dù má
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    trời đêm lắm sao nhiều muỗi nhưng chỉ có mỗi 1 vầng trăng bên cạnh thật thật tiếc ...đó lại là nơi khởi đầu của nhiều lắm những câu chuyện tình lãng mạng lắm a nha
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    khi màn đêm buông xuống ....thì cũng là lúc .....giới trẻ thức dậy sau 1 giấc ngủ ngắn ngửi
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi chơi thường xuyên vào ban đêm, Ban đêm mà có nhìu chỗ chơi thì cậu chỉ cho mình chỗ để đi vệ sinh nhé ..(đúng luật vệ sinh ) ( không bừa bãi mọi nơi mọi lúc)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    ở vn khi về đêm nói thiệt là an ninh ko được tốt lắm ..nhưng vẫn còn hơn ..irắc .....tốt nhất nên chọn chơi ở những chỗ nào ....nhiều người hay lui tới là tốt nhất ...đông mới vui như vậy có đúng hôn ha !!!
  7. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ờ , công nhận là đi chơi buổi đêm thích thật , cả năm may ra tớ được ra khỏi nhà 1 lần quá 12h đêm ( đấy là giao thừa ạ ) dù gì mà nói đi chơi đêm hay thật , đi ăn uống , hát hò , phóng xe giữa phố phường vắng ngắt , nhất là vào mùa đông ko có gì thú vị bằng sau đó chui v ào 1 quán nướng , uống 1 chút rượu cho nóng bừng mặt lên , rùi buôn chuyện những câu chuyện linh tinh , hihi ( có anh nào ở bên cạnh mà nắm tay cũng vui ) Thấy mọi thứ vào ban đêm thật là tuyệt , cha` cha` , đến bao giờ mình mới được đi chơi đây, chắc là khi nào lấy chồng thì rủ chồng đi chơi cho đã đời mất
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    cách đây 2 năm mình cũng rất thích đi chơi đêm và thường xuyên đi.. chơi cả ngày và đêm luôn.. cứ đi chơi với người iu đến khoảng 10h30 hay 11h mình về nhà sau đó tiếp tục cùng bạn bè đi chơi lang thang.. nhậu nhẹt... rất sướng, đi đến 3h hay 4h thì bắt đầu về.. buổi tối đi chơi rất vui, mát mẻ, đường vắng vẻ ko bụi bặm.. tuyệt lắm !
    nhưng bây giờ đi làm rồi ko thể nào đi như vậy được nữa tiếc quá.. nhưng thỉnh thoảng thứ bảy vẫn đi ..hihihihi...
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    nếu như tối nào chúng ta cũng cùng lũ bạn lai rai tới sang chắc .....chết mất vì sướng quá ...ta
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cứ mỗi khi đêm về ..ta cứ lai rai ly cốc tai rồi lại tay trong tay ....cùng 1 người khác phái ngồi nhai lại những kỷ niệm "những ngày đầu hai đứa cởi truồn tắm mưa "thì ...thử hỏi trời đêm tại sao ..ko buồn ...nên chẳng có 1 vì sao

Chia sẻ trang này