1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích "chơi đêm" thì vô đây nha!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichicucu

    chichicucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đêm ...
    Đêm và những âm thanh trong đêm làm tôi không có cảm giác cô độc. Bởi vào ban ngày có hàng trăm thứ tiếng động nhưng rõ ràng nhịp sống hối hả cứ kéo chúng đi, ngày của công việc và ngày của mục đích... Đêm, tôi có thể nghe thấy tiếng gió, thực tình gió về đêm có thể tạo ra một bản nhạc mang âm hưởng rất lạ, khi dạt dào miên man, khi ồn ào, dữ dội, khi dịu dàng, khi nhấm nhẳng...
    Đêm, tôi yêu cái lạnh đêm mùa thu rê riết, khắc khoải... như gợi nhớ, khi ấy đêm, bạn đang mặc một chiếc áo rét theo đúng nghĩa đen của nó, cảm nhận mình cũng không hề cô đơn...Bởi vẫn có điều gì đó còn ở lại với mình, cái cảm giác này sẽ bị lẵn lộn nếu bạn đang ở ban ngày.
    Và đêm, tôi còn yêu vì nhiều nhiều lắm... Không vì lí do nào liên quan đến tâm trạng hay cá tính riêng, tôi yêu đêm chỉ vì những đặc tính không thể nhầm lẫn của nó, mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được ,nếu thực sự lắng nghe...
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những lần thu đi,tay trơn buồn ôm nuối tiếc.Nghe gió lạnh về đêm.Hai mươi sầu dâng mắt biếc...Thương cho người rồi lạnh lùng riêng...
    Yêu nhiều Hà nội đêm.Yêu những đêm mùa thu,cái se sắt của gió lạnh mùa đông...tiếng ca vang "Con quỳ lạy Chúa trên trời" vào lúc 1h đêm và tiếng chuông ngân của Nhà thờ lớn.Dưới cái quảng trường bé nhỏ đó bỗng trở thành rộng lớn bao bọc lấy 5-6 đứa.Và gì nữa nhỉ?-Một bó hoa hồng trắng thấm đẫm sương đêm.
    Yêu...yêu...yêu...
    "Dù có đi bốn phương trời,lòng vẫn hướng về Hà nội..."
    Được la_rung_ven_song sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 15/07/2004
  3. pickyguy19832003

    pickyguy19832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    em thich di dem,vua mat vua thu vi,roi may anh em tu tap di an,vui oi la vui,den tam 4h di ve nha la duoc roai
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi!Làm một buổi offline đi lang thang đêm đi!?
  5. pickyguy19832003

    pickyguy19832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    y kien hay day,ai dang ky offline dem thi gio tay de to len danh sach nhe,nhanh len nao,to chi con hon thang o VN nua thoi,ma offline o HN day nhe,to ko vao SG dau,SG di dem de bi cuop lam,to so lem
  6. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sao có ai lại nói là đi chơi đêm trong SG dễ bị cướp. Bé rất thất vọng với cái nhìn phiến diện như vậy của bạn. SG đêm hầu như chẳng lúc nào ngủ.
    Đêm có thể nói là bắt đầu từ 0h, từ lúc mà các nhà hàng, quán cafe,... theo lí thuyết là phải đóng cửa. Là cái lúc mà nếu như lúc ấy ở nhà thì bạn đã thăng từ lâu rùi !
    Đêm SG với những quán hàng lề đường rất tự nhiên. Là những tài tử, giai nhân dập dìu ăn uống. Còn đó 1 "dốc sương mù" mù mịt khói lẩu, còn đó 1 Tân Hải Vân, Dìn Ký; rồi cả những tô cháo trắng lá dứa nóng hổi ăn với cá cơm kho mằn mặn.
    SG cũng có cả những con đường với mùi đặc trưng về đêm (Eg: CMT8 đoạn gần Hoà Hưng, Tô Hiến Thành với mùi hải sản, cua đồng rất đặc trưng; là con đường Hậu Giang bán rau trái cây; là chợ Bà Chiểu với món ốc đêm,...)
    Bạn đã từng đi ra công viên vào lúc sáng sớm xem người ta tập thể dục chưa ? Đã từng thưởng thức ly sữa dậu nành nóng vào sáng sớm chưa ?
    Còn nhiều nhiều về SG đêm lắm, cò thời gian sẽ post tiếp nhe
  7. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhắc anh em, nượn nờ buổi đêm hôm nhớ mang theo giấy tờ, các anh cơ động trẻ sờ đến mà ko có giấy tờ thì được chơi đêm trong đồn cảnh sát như chơi he he !
    Chúc vui vẻ và thượng lộ bình an khà khà !
  8. pickyguy19832003

    pickyguy19832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    anh em dang ky offline đêm cho vui di nao????????
  9. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nếu trogn SG có off vào ban đêm thì cho Lala tham gia, tớ rất muốn biết cảm giác ấy thế nào, nghe hấp dẫn quá. Thanks
  10. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này