1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích "chơi đêm" thì vô đây nha!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mình định kéo về LS chứ ở đó là chuyện bình thường??? Mình được đi lang thang ở HN rùi vui lắm
  2. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột quá!Thế rốt cục bạn muốn đi lang thang đêm cùng mình ở Hà Nội;hay rằng là bạn lại câu kéo "hàng" về Lạng Sơn lang thang...?
    [/QUOTE]
    Hơ hơ, tớ cũng khoái chơi đêm lắm, thế lạng sơn có cái gì hay không nhờ?
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em xin chị,em lạy chị;em cắn giò cắn chả cậy nhờ chị để cho em kéo mọi người đi cùng em lang thang đêm một hôm.Thế mà chị gái lại....Chị Hai ơi!Chị Hai giống anh Hai ở Sài gòn quá!....Làm ơn!....
    Đêm qua,mình đi lang thang đêm.Mình có đi qua phố Nguyễn Chí Thanh...đã có một cây hoa sữa nở sớm rồi đấy.Ai có đi qua đấy thì nhớ thưởng thức mùi hoa sữa đầu mùa nhé.Không nồng một chút nào;thơm ngát và dịu dàng ấm áp.Hôm qua lúc mình đi qua chỗ đó,phố vắng tanh,hơi nước ướt lạnh và rất vắng người.
    Xin mọi người cho ý kiến giờ tập trung lang thang đêm.Ở đâu?
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Các bro and sis cho tớ tham gia với.
    Bao lâu rồi không được lang thang đêm nhỉ? Chả nhớ nữa! Mà hồi Sea Game, Euro cũng đi qua đêm đấy thôi nhưng không đáng nhớ bằng hồi còn sinh viên. Hồi đấy đi chơi Game đến nửa đêm hết khách hoặc là bị công an đuổi ra đường, thế là lang thang.
    Mùa đông trời rét, ngồi co ro trong quán ngô nướng hay quán chè vỉa hè uống nước. Mùa hè thì thích hơn, lang thang trên phố hay kéo nhau đi ăn khuya, gần sáng mệt nhoài thì mò về ngủ. Nhớ quá đi........
    Nhắn : Anh Killer, anh Songoku, anh Cadic, anh Hiv_aids, bạn Satan, bạn Wizard, bạn Khanha, em Baby, em Queen... và một số bạn hay chơi game ở WarStar cũ, E7 Bách Khoa : Ai đọc được dòng này thì lên tiếng cho thằng em một câu .
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hình như cũng đã lâu lắm rôì mình cũng chưa đi chơi đâu qua đêm cả nhưng nằm nhà ngó thâý tuị giang hồ nó đua xe coi mát mắt luôn....
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    vậy các bạn ở đây có ai đi chơi đêm mà gặp phải "gai độc "chưa ?
    át thật thời buổi này cẩn thận nhé các bạn ..chơi gì thì chơi ..chứ thích cái thú chơi"ngu"này là khổ lắm đấy..các bác ạ
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Trời đã sang tiết thu rồi!Lang thang đêm ở Hà Nội đê,pà con ơi!
    Hôm rồi mình đi về nhà muộn.Phố xá vắng lặng;ánh đèn vàng hiu hắt;...một cơn gió mang theo chút hương hoa Hoàng lan thoảng qua.Thích lắm!
    Bây giờ ở chợ hoa Nhật Tân,chúng ta không còn phải dậy sớm để mà mua hoa.Ngay 11h đêm cũng đã có nhiều người đến họp chợ rồi.Nhưng dù sao thì mình vẫn thích 4h sáng được ôm một đống hoa về nhà lúc bình minh hơn là...
    Lang thang đêm Hà Nội đê!
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ngồi ở đâu đó 1 nơi thật tên tĩnh ko ai quấy rầy mình ....rồi tìm 1 cái lon hay tốt nhất là cái vỏ ốc mà khi áp sát đôi tai ta vào ...."vivuvuvuvoivu"chúng ta sẽ lắng nghe được những lời tâm sự của gió khi đêm về.
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

Chia sẻ trang này