1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích chơi ghép tranh không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lickitung, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    eh hèm , có bộ 3500 mảnh được tặng , xếp 1 mình nên chán quá chả thèm xếp .. có bác nào hứng thú ?
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    đưa đây Brit xếp hộ, nhà Brit có mấy bộ liền chơi mãi thuộc rồi
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    đưa đây Brit xếp hộ, nhà Brit có mấy bộ liền chơi mãi thuộc rồi
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Em nữa ạ! Em cũng khoái trò xếp hình nhất trên đời! Anh dezayz-x cứ đưa đây, em xếp cho.
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
    Được Hoa hong bach sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 16/07/2003
  5. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Em nữa ạ! Em cũng khoái trò xếp hình nhất trên đời! Anh dezayz-x cứ đưa đây, em xếp cho.
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
    Được Hoa hong bach sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 16/07/2003
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    tớ thích lắm mơ ước cua tớ là có một bộ ghép tranh thật nhiều mảnh.một mình tớ ghép thôi,hì hì,hơi ích kỷ nhưng mà......
    Đừng để em nóng khi lòng em chưa muốn ^_^
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    tớ thích lắm mơ ước cua tớ là có một bộ ghép tranh thật nhiều mảnh.một mình tớ ghép thôi,hì hì,hơi ích kỷ nhưng mà......
    Đừng để em nóng khi lòng em chưa muốn ^_^
  8. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích ghép tranh lắm lắm
    nhưng mình lại thích nhất là lúc bắt tay vào xếp va khi mà xếp gần xong rồi kia .
    Khi bắt đầu xếp bạn phải căng mắt ra tím ra những mảnh liên kết được với nhau hay những miếng ở rìa giữa cả ngàn mành lẫn lộn , cái cảm giác ghép vào rồi tháo ra thật la thú vị ,mỗi lần tìm thấy một chỗ ghép bi sai ,phải thế một miếng khác vào như là ta vừa khám phá đươc một cái gì mới ý , chỉ là một điều rầt bình thường thôi vẫn tồn tại mà tới tận lúc đó ta mới biết đến.
    Còn lúc ghép những mảnh cuối cùng lại cho ta cái cảm giác của một người sắp đi đến chiến thắng ,thành công đang ngay kia rồi , chăng còn bao xa nữa thì công sức bò lăn bò toài ra xếp của ta sẽ được đền đáp . tâm hồn khấp khởi một niềm vui .
    Thế nhưng khi mảnh cuối cùng đươc gắn vào có lẽ lại là thời điểm kì lạ , một chút vui vì ta đã đi đến đích ,bức tranh cuối cùng cũng đã hiện ra , nhưng vẫn thoáng một chút buồn vì thế là việc xếp đã xong , ta sẽ phải chọn hoặc giữ nguyên bức tranh để ngắm nó hoặc phá ra xếp lại từ đầu cho đúng với chức năng giải trí của nó : "ghép tranh"
  9. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích ghép tranh lắm lắm
    nhưng mình lại thích nhất là lúc bắt tay vào xếp va khi mà xếp gần xong rồi kia .
    Khi bắt đầu xếp bạn phải căng mắt ra tím ra những mảnh liên kết được với nhau hay những miếng ở rìa giữa cả ngàn mành lẫn lộn , cái cảm giác ghép vào rồi tháo ra thật la thú vị ,mỗi lần tìm thấy một chỗ ghép bi sai ,phải thế một miếng khác vào như là ta vừa khám phá đươc một cái gì mới ý , chỉ là một điều rầt bình thường thôi vẫn tồn tại mà tới tận lúc đó ta mới biết đến.
    Còn lúc ghép những mảnh cuối cùng lại cho ta cái cảm giác của một người sắp đi đến chiến thắng ,thành công đang ngay kia rồi , chăng còn bao xa nữa thì công sức bò lăn bò toài ra xếp của ta sẽ được đền đáp . tâm hồn khấp khởi một niềm vui .
    Thế nhưng khi mảnh cuối cùng đươc gắn vào có lẽ lại là thời điểm kì lạ , một chút vui vì ta đã đi đến đích ,bức tranh cuối cùng cũng đã hiện ra , nhưng vẫn thoáng một chút buồn vì thế là việc xếp đã xong , ta sẽ phải chọn hoặc giữ nguyên bức tranh để ngắm nó hoặc phá ra xếp lại từ đầu cho đúng với chức năng giải trí của nó : "ghép tranh"
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một fan hâm mộ của môn này đó!!say đến độ mà tớ tự viết luôn game này đó-bây giờ vẫn còn đang đùng nè-cái này được cái là có thể thay đổi hình tuỳ thích-tránh sự nhàm chán phải lặp đi lặp lại-
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em

Chia sẻ trang này