1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích cười không ?!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tuntunmeo68, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn đó. Kể câu chuyện mà đến về nhà nằm nghĩ mới phì cười thì quả là Thiên hạ vô địch thủ rồi.
    Mình có câu chuyện này không biết các bạn nghe chưa:
    Có một bà ẵm một đứa con lên xe buýt, người tài xế vừa nhìn thấy con bà ấy liền nói: "Trời ơi! Từ trước đến nay tui chưa thấy đứa bé nào lại xấu xí như thế này."
    Bà ta tức lắm nhưng không nói gì và đi về phía cuối xe ngồi cạnh một ông khách. Sau đó bà ta cứ lầm bầm với ông khách này: "Anh biết không, ông tài xế đó dám sỉ nhục tui,...."
    Ông khách liền ngắt lời và nói: "Hắn sỉ nhục bà thì bà lên chỗ hắn mà chửi, đưa con khỉ đây tui giữ dùm cho".
    Bà khách: ???
  2. bimeocao

    bimeocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Dân ta từ nghìn xưa, hay cũng cười , dở cũng cuời , vui cũng cuời , buồn cũng cuời (buồn cuời !), và ai cũng biết cười là một liều thuốc bổ vô giá ?và cuời cũng có nhiều cách cuời , cuời khàn, cười vui, cuời mỉm , cười giã lã, cười ỏn ẻn , cuời hô hố (khả ố), cười khành khạch , vén môi lên cười tồ tồ , cuời sặc cả miến (hay Coca Cola) lên mũi, cười gằn , cười khi dễ , cười trừ , cười ruồi , cười hi hi , chưa nói đã cuời ( như cái nhà bác gì hay đứng cười chung với Nguyễn Ngọc Ngạn đấy ), cười hồng hộc, cười như mếu , cười sằng sặc ... v. v. và vân vân ?.
    Đố các bác đọc bài hát sau này mà không cuời 1 phát đấy !! Mượn của bên Những người thích đùa
    Chúc các bạn cười vui mỗi ngày
    bimeocao
    _________________________________________
    Tình hôi (hát theo bài Áo Lụa Hà Đông)
    Mễ sồn sồn ... tay ôm mà chợt chán
    Bởi vì da ... chẳng láng như Việt Nam
    Hai nách em ... một chùm tóc hoe vàng
    Anh ngất ngây ... vì mùi khắm phũ phàng
    Anh vẫn thấy ... em ngồi ... dơ đôi nách
    và mùi hương ... phảng phất ở chung quanh
    Linh hồn anh ... bịt mũi đứng ... xa xa
    Rồi ù té ... nhào ra đường bỏ chạy
    Em đuổi theo, miệng kêu anh chới với
    Làm anh teo, như thấy bà nội anh
    Nhưng em ơi, giờ anh phải vọt nhanh
    sợ em chộp, anh sẽ bị ngạt thở
    Anh vẫn biết, từ lâu em ... chẳng tắm
    và mùi hương , tựa mắm, hay ...đường mương
    nhưng sao hôi, mà chẳng ... bảo gì nhau
    để anh nhịn, tím thâm cả mặt lại
    Em ở đâu ... hỡi mùi hôi số dách
    giữ hộ anh ... cặp nách với chùm lông
    anh vẫn kinh mùi nách ấy vô cùng
    anh vẫn mơ... mơ thấy ...nách ...em ...thơm
    Được bimeocao sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 29/06/2004
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Em cũng thích cười đây ạ , tuy cũng có lúc nhìn mặt hình sự tí nhưng nói chung thì dễ cười . Mà em cũng ko thích ai mặt mày nhăn nhó đâu ạ, con trai hay con gái gì cũng thế , nhìn thì tự nhiên thấy giảm đi mấy năm tuổi thọ .
  4. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cười nhiều cũng không tốt đâu nhé. Câu chuyện cảnh giác: Hôm trước tôi đi với thằng bạn vào quán uống nước, kể chuyên cho nó nghe, há miệng ra cười thì nguyên con bọ xít bay vô...Chấm hết !
  5. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Oái cha, cười mà tới con bọ xít bay vào mồm thì đáng nể thật đấy. Không biết chuyện gì mà làm bạn cười dữ vậy. Kể cho tụi này nghe được không?
    Mời các định nghĩa cười:
    Cười là hành động tự nhiên
    Xuất hiện cùng với tổ tiên loài người
    Cười là phải hở cái môi
    Để cho răng hở những năm đôi liền
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... em đang cười đây nè các bác
  7. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Hì hì, bác này có hàm răng đẹp thật ý . Ghen tỵ quá .
    À, về chuyện cười đến nỗi bọ xít bay vào mồm thì hơi bị kinh nhỉ . Nhưng mà lúc đấy chắc phải há hốc mồm ra cười ha hả thì mới bị thế chứ ạ . Kiểu cười đấy hơi bị vô duyên, bị đớp bọ xít thì cũng... .
    Nói về chuyện cười, em có một đứa bạn thân có kiểu cười cực kỳ dã man, mà mỗi lần nó làm cái điệu cười đấy thì bọn bạn ko thể nào nhìn được cười . Chẹp, diễn tả thế nào nhở: hửa hửa hửa .
  8. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng bé nhà hàng xóm cười rất xinh vì có hai cái má lúm đồng tiền ở khoé miệng (chứ không phải ở má). Nhưng mỗi lần bảo nó cười để chụp hình thì nó lại nhe răng ra trông rất xấu. Kiên trì mãi thì thỉng thoảng cũng chớp được vài pô tự nhiên như thế này
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, dạo này nhiều người thích cười quá nhỉ.
    To BBR_Hanoi: cái "đồng tiền" ở khoé miệng của thằng bé mà bạn nói người ta thường gọi là "đồng điếu" đó. Mấy người có đồng điếu cười thì có duyên lắm.
    To angelica: mình chẳng biết ai nói với bạn cười nhiều thì da nhăn nhỉ. Lúc cười thì đúng là da bị nhăn lại một chút nhưng không để lại nếp đâu bạn ạ. Đến lúc già cho dù không cười thì nếp nhăn cũng hiện lên thôi, do sự co dãn một số cơ bị thoái hóa đó mà. Nhưng bạn nói đúng đó, nụ cười thực sự sẽ làm cho một số quá trình sinh lý trong cơ thể chúng ta diễn ra rất tốt như tiêu hoá tốt nè, giảm stress nè, giúp máu lưu thông tốt nè, .... (còn nhiều cái nữa).
    Định nghĩa cười tiếp nhé:
    Cười là hình thức làm duyên
    Để khoe má lúm đồng tiền xinh xinh
    Cười là hình thức làm tin
    Để cho ai đó mãi nhìn lao đao​

Chia sẻ trang này