1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích cười không ?!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tuntunmeo68, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ồi hồi bé em toàn cười một cái điệu mà mọi người gọi là khả ố ý ạBây giờ em toàn ôm bụng rồi nhắm tít cả mắt vào cười thôikể cả lúc chỉ cười hơi hơi em cũng ôm bụng cười ạMà em cười chả bao giờ ra tiếng cả,bùn cừi thế cơ,cừi típChắc ở đây chẳng có ai giống em đâu nhỉ?
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích trẻ con cười !!!
    trẻ con người tít hết cả mắt lại... roài thì nhe hết cả răng ( mà chỉ có lèo tèo vài cái răng sữa thôi nhá ! ) ... mắt thì nhắm nghiền lại.. chả nhìn thấy trời đất đâu ... eo, sao đáng yêu thế nhở !?
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cười không thành tiếng hả !!... hình như mình cũng cười thế thì phải ?!
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú bảo vệ ở bãi gửi xe ấy , sáng tớ gửi xe mấy ông ý bảo hôm nay chưa cười , tự dưng cái miệng nó tự cười thôi .
    Đi qua đoạn có bác xe ôm đứng bác ý trêu đi xe 0 cháu ( biết rõ mình vừa gửi xe xong ) , cũng vui vì có những người rất bình thường, dù mình chẳng quen biết gì , lại cười , thấy ngày hôm đấy vui hơn . Hôm nào bác 0 hỏi lại thấy thiếu thiếu
  5. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trẻ con cười là số zách rối, nhất là mấy đứa cười ra tiếng ấy, nghe sao mà dễ thương thế nhỉ. Nhưng mà lúc nó khóc nhè thì cũng đáng sợ lắm, nước mắt chẳng thấy mà cứ la om sòm.
  6. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đung rùi,tớ đồng ý và nhất trí với bạn hydroxitHôm vừa rồi tớ đi sinh nhật con bạn.Em nó cứ duổi tớ rồi cười sằng sặc ra.Rồi bị con bạn tớ mắng,thế là nó đang cười thì lăn ra khóc ngon lành,đố ai mà dỗ được
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hic hci... nói đến khoc mới nhớ, hồi trước thi khóc với con em... nó gào lên rõ to, mình tức quá bảo .. em mà khóc vượt được chị thì muốn gì chị cũng chiều, còn không khóc vượt được thì nín ngay lập tức và không được khóc linh tinh thế nữa.... thế là mình cũng gào lên... khổ thân con em mình... mắt tròn mắt dẹt nhìn mình khóc,,, roài sau đó không dám khóc nữa !!!
  8. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Oài,em bác nì thiệt là hết bít lunTớ cũng kể một giai thoai về tiếng cười và tiếng khóc của con em họ tớ.Chả là cậu nó mới lấy vợ,dắt vợ đi nhận họ hàng với nhà nó.Lúc cậu tớ vừa bước vào thì nó tự dưng ré lên cườiMẹ nó nói thế nào nó cũng ko nhịn cườiSa khi cậu nó bước vào thì đến vợ cậu ý.Vợ cậu ý vừa bước vào thì nó (con em tớ) đang cười sằng sặc,tự dưng khóc inh tai.
    Hôm sau tớ hỏi nó vì sao lại thế thì nó kêu là tại cậu nó trông buồn cười quá,còn vợ cậu ý thì trông...kinh quáThế mới biết trẻ con vui thật
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... đọc xong giai thoại này mình ngồi cười mất một lúc ... đúng là trẻ con ... đáng yêu thật !... mà cũng dã man thật !
  10. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười luôn mang lại tất cả

Chia sẻ trang này