1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích cười không ?!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tuntunmeo68, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Èo,nhưng mà nếu cười nhiều quá thì cẩn thận bị mắng đấy,phải cười đúng chỗ,các bạn hỉ
    To tuntunmeo68:ơ,bác học cùng trường với em à?
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    to phalenghichngom : hồi cấp 1 học trường Quan Trung, Bế Văn Đàn, cấp 2 học Nguyễn Trường Tộ, cấp 3 học PTCN, ĐH học YTCC ... vậy bác nói iem học cùng trường nào với bác ạ !?
  3. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 bác ạ.Mờ cấp 3 bác học PTCN là trường nèo thế?Em chả bít bao giờ
  4. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    HI HI HI, lâu quá không tham gia với các bác, có chuyện gì dzui không? Gửi lên diễn đàn cho mọi người cùng cười với?
    Có 1 ông bác sĩ rất thích khen bệnh nhân. Một hôm có 3 bà mẹ dẫn 3 đứa con đến khám bệnh.
    * Bà thứ 1 dẫn con vào khám bệnh.
    - Bác sĩ hỏi: con tên gì?
    - Thằng bé đáp: con tên Cam.
    - Thế là ông bác sĩ khen: chị đặt tên cho con khéo quá, chắc là chị thích ăn Cam lắm nên mới đặt con tên Cam phải không? Cam là loại trái cây có nhiều vitamin rất tốt cho sức khoẻ.
    * Bà mẹ chỉ cười và dẫn con ra. Đến bà mẹ thứ 2 dẫn con vào.
    - Bác sĩ cũng hỏi: con tên gì?
    - Thằng bé đáp: con tên Bưởi.
    - Thế là ông bác sĩ lại khen: ối chà chà, chị đặt tên cho con mới khéo làm sao, chắc là chị thích ăn Bưởi lắm nên mới đặt con tên Bưởi phải không? Bưởi rất là ngon và cũng tốt cho sức khoẻ nửa.
    * Bà mẹ cũng không nói gì và dẫn con về. Sau đó 1 lúc, ông bác sĩ đợi mãi mà không thấy bà mẹ thứ 3 dẫn con vào, ông liền bước ra ngoài xem sao thì nghe bà mẹ thứ ba bảo con: "Cu, về con."
    Có gì các bạn cho ý kiến nhé.
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    thú vị thật !
    bác trí tưởng tượng cao thiệt !
    về sau post cả chuyện cười, truyện tiếu vào đấy nữa đi anh em ơi !
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oái, bác ơi, thía cấp 2 bác cũng học Nguyễn Tộ à ! thích rứa... nhưng bác học khoá nào? với lại lớp nào ?!
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ah , có em nào học Bế Văn Đàn ở đây vậy , có biết cô Phúc, cô Thanh, cô Mùi , cô Trâm, cô Nguyệt 0 . Tự dưng có người quen học cùng cấp 1 .
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    ặ??? tỏằ nhiên trong này 'ỏằ.i thành chỏằĐ 'ỏằ làm wen à??? hic chỏng thỏƠy buỏằ"n cặỏằi tẵ nào, thôi cỏằ' mà cặỏằi vỏưy. Hạhạ buỏằ"n cặỏằi quĂ
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    ặ??? tỏằ nhiên trong này 'ỏằ.i thành chỏằĐ 'ỏằ làm wen à??? hic chỏng thỏƠy buỏằ"n cặỏằi tẵ nào, thôi cỏằ' mà cặỏằi vỏưy. Hạhạ buỏằ"n cặỏằi quĂ
  10. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Có phải cô Phúc nhà ở gần Hồ Đắc di ko?
    To tuntunmeo68:èo,bác học cô lào thía?Em chắc kém tuổi bác đấy
    To coi77:he he,hội nì có đổi đâu.Chẳng qua là tiếng cười mang mọi người đến gần nhau mờ (nghe câu này quen quen nhỉ?)

Chia sẻ trang này