1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích cười không ?!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tuntunmeo68, 21/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jaah

    jaah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ề các bác đang nhận họ hàng bà con đấy à, tớ cũng thích cười cực kì đây, chưa thấy người đã thấy cái răng rồi đây (nhưng ko phải có vấn đề về hàm đâu nhé)
    Quên, tớ cũng thấy mấy người quen rồi đấy, cấp 1 tớ học Bế Văn Đàn, cấp 2 Nguyễn Trường Tộ, mọi người học khoá nào nhận anh em phát đê!
  2. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, các bàc nhận "bà con" cũng tốt nhưng phải viết về chủ đề của diễn đàn nữa chứ, nếu không thì bị "lạc đề" rồi, mai mốt mọi người sẽ chán không gửi bài nữa đâu.
    Hôm nay mình có 1 câu chuyện vui nữa đây:
    Có 1 cô gái rất là xinh đẹp nhưng cũng rất kiêu kỳ và kén chọn. Cô ấy đã đề ra 3 tiêu chuẩn để chọn chồng: một là phải có sức khỏe tốt, hai là phải chung thủy và ba là chuyện chăn gối phải mạnh mẽ.
    Thấy vậy, các chàng trai trong làng không ai đến hỏi cô ấy cả. Rất nhiều ngày trôi qua mà cũng ai đến hỏi han gì cô ấy.
    Đến một hôm nọ, cô ấy đang ngồi trong nhà thì bỗng nghe tiếng gõ cửa rất lớn: "Cốc, Cốc, Cốc". Cô ấy bèn ra mở cửa thì nhìn thấy một người bị cụt tay cụt chân đang nằm dưới cửa.
    - Cô gái bảo: "Ông đến đây làm gì?"
    - Người đàn ông: "Thì đến hỏi cưới cô chứ làm gì"
    - Cô gái nhăn mặt hỏi tiếp: "Ông có biết tiêu chuẩn của tôi đặt ra chưa mà tới đây"
    - Người đàn ông thản nhiên đáp: "Dĩ nhiên là tôi đáp ứng cả ba tiêu chuẩn đó rồi."
    - Cô gái mới tức tối la lên: "Ông có sức khoẻ tốt ấy à?"
    - Người đàn ông bình thản nói: "Nếu không có sức khoẻ sao tôi lết được tới đây?"
    - Cô gái như bị cứng họng một lúc, rối hỏi tiếp: "Thế ông chắc là ông chung thủy sao?"
    - Người đàn ông vẫn bình thản nói: "Chứ cô nhìn tôi thế này thì ai mà thèm nữa."
    - Cô gái như bị hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng hi vọng vào tiêu chuẩn thứ ba. Cô hỏi: "Thế còn chuyện "ấy" thì sao trong khi ông như vậy?"
    - Người đàn ông vừa cười vừa nói: "Tôi đã bị cụt tay cụt chân, thế cô nghĩ hồi nãy tôi gõ cửa bằng cái gì?"
    - Cô gái: ???
    Hì hì, sao khi nghe câu chuyện này mình cười đến đau bụng luôn đấy. Theo các bác thì cô gái ấy sẽ như thế nào nhỉ?
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nhận người quen cái thôi mà . Cô Phúc chuyển nhà rồi à . Tớ nhớ nhà cô ở trong cái ngõ nhỏ , ở đầu ngõ là cửa hàng điện 2 con sáu ấy , 0 biết có nhớ đúng 0 nữa.
    Lớp 1 là cô Mùi béo dạy lớp 1C, lớp 2 là cô Thanh gầy tết tóc 2 bên dạy lớp 2A . Lớp 3B học cô Phúc, 4 học cô Trâm , 5A học cô Nguyệt . Lâu lắm 0 gặp các cô chẳng biết bi h thế nào . Hội mình thế là ngày càng phát triển rồi
  4. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Oài,thế thì chịu rùi.mà cô Phúc trẻ trẻ cắt tóc ngang vai đúng ko?
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oái, cô Phúc hở !? tớ nghe quen lắm !!!
    Hồi Bế Văn Đàn, tớ học lớp 5B cô Báu đó mà !!!
    to phalenghichngom : YD của em là gì thế ?! hôm nào làm quen nói chuyện tí !
    Bác nào học cấp 2 Nguyễn Trường Tộ thía ?!
    em học hệ thống lớp A ( khoá 96-00) đấy ạ ! có học cùng khoá iem ko? nhận họ hàng làm quen thuiiii !
    to bác post cái ảnh lên : hiè hiè, iem nghĩ ra ý kiến thía này, các bác ơi, post ảnh lên cho phong phú đa dạng nhá ... iem đi tìm một số ảnh roài post lên bàn dân thiên hạ cùng xem.. coi như lấy chút tiếng cười khì khì !
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, gõ cửa bằng đầu hả bác?!
  7. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To tuntunmeo68: Bạn này thật là, sao mà chậm hiểu thế nhỉ. Nếu gõ cửa bằng đầu thì có liên quan gì đến cái tiêu chuẩn thứ 3 của cô gái đâu. Mình không trả lời đâu, bạn tự suy nghĩ đi nhé. Thân.
    Này các bạn khác có chuyện gì vui kể cho mọi người nghe với nào, có 1 mình tui kể thì kỳ quá. hì hì hì vì chúng ta cùng thích cười mà phải không?
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oài, mọi người cho ý kiến nhá ... !
    ( ảnh đi copy lại đấy ạ ! )
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oái, sao ko được nhở?
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    he he, sau một hồi ngồi đọc đọc.. ghi ghi... iem quyết định sao gần nguyên bản chính những câu hỏi ngộ nghĩnh sau, mong các bác góp sức trả lời ( càng dí dỏm càng tốt ạ ! ) :
    1.Một người bị ngã xuống biển, cả người ướt, trừ tóc, tại sao ?!
    2. Hai đứa bé giống hệt nhau, nhưng chúng ko nhận nhau là sinh đôi, tại sao ?
    3. Một ông đứng giữa đường cởi bỏ quần & áo, tại sao mọi người không nhìn ông ta?
    4. Một cầu thủ bóng đá có một đứa em trai, nhưng nó ko nhận cầu thủ bóng đá đó là anh trai, tại sao ?
    5.Gia đình Frank có 3 anh em, anh cả là Bill, anh hai là Hasty, hỏi anh ba tên gì ?
    .. trả lời đi... roài hôm sau post tiếp câu hỏi khác ! ( dĩ nhiên sẽ post cả cái đáp án níu các bác muốn ! )

Chia sẻ trang này