1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co ai thich Cuon Theo Chieu Gio khong?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi autumn, 21/05/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hic hic!chẳng lẽ chỉ vì em kém tiếng anh ,ghi sai tên của Rét mà các bác nhảy hết sang đây sao?
    Nói rằng đây chỉ là chuyện hư cấu hoàn toàn là ko đúng.Các bác đã ai xem bộ phim về cuộc đời của nữ nhà văn viết chuyện này chưa?Phim nội dung rằng:Nhà văn là một ngưòi nhỏ bé (giống Mely nhưng rất xinh đẹp,nổi tiếng cả một vùng(hơi giống Scarlet đó chứ).Trong một bữa tiệc,cô quen và yêu một chàng trai.Chàng trai đó tham gia đại chiến thế giới thứ nhất và chết trận.(Chàng trai đó cũng có nhưng tính cách giống với Asli.Và có lẽ vì thế mà hình thành lên nhân vật đó -là cái gì đó xa vời như ko thực,nhà văn ko đạt được hạnh phúc với anh ta nên luôn tưởng tượng ra những tính cách lí tưởng mà có khi anh ta ko có.)Nhà văn có tính cách rất mạnh mẽ ,muốn phá vỡ các luật lệ cổ hủ và xưa cũ(có lần đã mặc quần áo tắm nhẩy múa duới đài phun nước,hay làm vở kịch theo một lối mà các bà già xem xong phát khiếp )Sau đó cô quen với một người tên là Rét và yêu anh ta.Sau đó hai người cũng ko sống được với nhau .Rét bỏ đi.Cuối cùng cuốn truyện đã trở nên nổi tiếng ,anh ta quay trở về và hỏi liệu anh ta có phải là nguyên mẫu cho hình tượng của nhân vật Rét ko?Nhà văn trả lời:Ko chính tôi mới là Ret còn anh chính là S.(Chính vì vậy mà Rét tuy ko tin vào tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh nhưng chính anh cũng tham gia vào cuộc chiến đó ở những giây phút cuối cùng va cũng chính anh người luôn đả kích những lề thói đạo đức giả của chalettơn thì cuối truyện lại nói :atlanta quá mới với anh và quay lại chính nơi mà anh đã từng nguyèn rủa.Đây chính là một phần tính cách của nhà văn,lên án cái cũ nhưng vẫn có gì đó vương vấn,ko dứt bỏ được.Còn S. luôn mạnh mẽ và dứt khoát .Đó là hiện thân của anh chàng Rét mà nhà văn đã yêu trong đời thực)Còn Mely theo tôi là hiện thân của những gì nhà văn mơ ước và cũng có một phần tích cách thực sự của nhà văn trong đó.
    Thôi tốn giấy của bác Thắng quá .Bibi!

    Bài ca của người xà ích
    Có gì phảng phất thân yêu
    Như niềm vui mừng khôn xiết
    Như nỗi buồn nặng đìu hưu.
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhân thể các bác đang bàn về Cuốn theo chiều gió, tôi khôi phục lại cái topic về nó cũng đã cuốn theo chiều gió từ năm ngoái để các bạn tham khảo thêm

    Nowhere Man
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhân thể các bác đang bàn về Cuốn theo chiều gió, tôi khôi phục lại cái topic về nó cũng đã cuốn theo chiều gió từ năm ngoái để các bạn tham khảo thêm

    Nowhere Man
  4. Nguyen_Ngoc_Linh_new

    Nguyen_Ngoc_Linh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình thích " Cuốn theo chiều gió " cả phim và truyện. Mình thích Scarlett ... thích tính cánh sự can đảm và cả tình yêu của nàng nữa. Bởi vì ở một khía cạnh nào đó trong tình yêu mình cũng như Scarlett... Làm tất cả cho người mình yêu ... Nhưng cái mình thích nhất ở truyện này là câu nói của Scarlet " Bây giờ thì mình chưa nghĩ được cách gì. Nhưng ngày mai mình sẽ phải nghĩ ra để Ret sẽ yêu mình. Ngày mai là một ngày mới..........
    linh
  5. Nguyen_Ngoc_Linh_new

    Nguyen_Ngoc_Linh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình thích " Cuốn theo chiều gió " cả phim và truyện. Mình thích Scarlett ... thích tính cánh sự can đảm và cả tình yêu của nàng nữa. Bởi vì ở một khía cạnh nào đó trong tình yêu mình cũng như Scarlett... Làm tất cả cho người mình yêu ... Nhưng cái mình thích nhất ở truyện này là câu nói của Scarlet " Bây giờ thì mình chưa nghĩ được cách gì. Nhưng ngày mai mình sẽ phải nghĩ ra để Ret sẽ yêu mình. Ngày mai là một ngày mới..........
    linh
  6. windy_mountain_new

    windy_mountain_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Phai, noi den Cuon theo chieu gio, gan nhu khong ai la khong me man. Nguoi vi Ret, nguoi vi Melody...Con toi, toi yeu truyen ay vi tinh yeu cua Ret doi voi Scarlet. Dung la 100% cac co gai, khi doc truyen, deu mo uoc se co duoc mot chang trai nhu Ret.
    Nhung ma, du sao, toi da qua cai tuoi mong mo nhu vay roi. Phai, doc lai Cuon theo chieu gio, van thay hay, van thay trai tim nhu bi bop nghen khi doc doan cuoi cung. Nhung khong con thay cai tac pham ay tuyet voi nhu thua ban dau, khong con thay cai tinh yeu ay tuyet voi nhu dao truoc nua. Moi nguoi deu noi rang the nao ho cung quay lai voi nhau. COn toi thi khong nghi vay. Ret da chang noi ro vay roi con gi.... Mot tinh yeu, du manh liet den the nao, roi cung lui tan. Toi nghi la ho khong nen quay lai voi nhau.
  7. windy_mountain_new

    windy_mountain_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Phai, noi den Cuon theo chieu gio, gan nhu khong ai la khong me man. Nguoi vi Ret, nguoi vi Melody...Con toi, toi yeu truyen ay vi tinh yeu cua Ret doi voi Scarlet. Dung la 100% cac co gai, khi doc truyen, deu mo uoc se co duoc mot chang trai nhu Ret.
    Nhung ma, du sao, toi da qua cai tuoi mong mo nhu vay roi. Phai, doc lai Cuon theo chieu gio, van thay hay, van thay trai tim nhu bi bop nghen khi doc doan cuoi cung. Nhung khong con thay cai tac pham ay tuyet voi nhu thua ban dau, khong con thay cai tinh yeu ay tuyet voi nhu dao truoc nua. Moi nguoi deu noi rang the nao ho cung quay lai voi nhau. COn toi thi khong nghi vay. Ret da chang noi ro vay roi con gi.... Mot tinh yeu, du manh liet den the nao, roi cung lui tan. Toi nghi la ho khong nen quay lai voi nhau.
  8. co_nang_dong_danh_cz

    co_nang_dong_danh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuốn tiểu thuyết hay nhất trong đời tớ đã từng đọc. Lần đầu tiên got in touch với CTCG là hồi tớ 12 tuổi Mà là xem phim chứ k phải là truyện. Xem một lần là nghiện luôn. Mấy năm sau lớn hơn tẹo nữa tớ mới biết rằng đó là bộ phim dựa theo truyện của M. Mitchell. Rồi mới tìm mua. Từ hồi đó tới giờ tớ xem phim này khoảng 5,6 lần rồi, hihi, mà chẳng chán bao giờ.. Truyện thì tỉ mỉ và cặn kẽ hơn phim, nhưng tớ chỉ khoái nhất những lúc Rhett và Scarlett "đấu khẩu" nhau thôi,hihihihi!! Hồi nhỏ xem xong phim cứ ước mãi sau này gặp một người giống Rhett. Vì chắc người như thế mới...trị được tớ,hihihihi!! Giờ thì tất nhiên vẫn thấy bị cái cá tính của Rhett lôi cuốn, nhưng nếu cứ cãi nhau suốt như thế thì chắc tớ điên lên mất (Mà cứ càng điên thì lại càng nghĩ về người ta nhiều hơn, cái đó là điên nhất, hehe!)
    Nhiều khi thấy mình cũng có cái gì đó giống Scarlett > cứng đầu này, nóng tính này, nông nổi này, hơi đanh đá tí này, thông minh nhưng mà cũng ngốc nghếch này, cứng rắn nhưng cũng rất dễ bị tổn thương này... có lẽ vì cái điều cuối cùng này mà tớ nghĩ Scarlett (và có lẽ cả tớ nữa :) ) cũng không muốn bộc lộ ra những tình cảm hay feelings của mình, cứ để cho nửa tâm hồn chẳng lãng mạn và nữ tính chút nào của mình "được nước", làm người con gái rắn rỏi, mạnh mẽ và cố chấp..
    Nhiều lúc tớ cũng muốn bỏ một nửa tâm hồn đó, để nửa phần "nữ tính" hơn "chạy ra" chơi lắm chứ, nhưng không dễ như vậy vì cái ý nghĩ sẽ bị người khác làm tổn thương cứ bay quanh quẩn trong đầu..
    Scarlett và Rhett yêu nhau vì họ đã "biết tỏng" những thói hư tật xấu của nhau, họ chẳng cần phải giả đò sang trọng hay to prove God knows how great they are to each other. Như vậy có lẽ nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhỉ? hìhì
    Còn Rhett của tớ à? Hihi... không biết bao giờ mới xuất hiện nhỉ? Có một người cũng hay làm tớ lắm, đấu khẩu suốt những khi có cơ hội ... mở miệng ra,hihihihi. Rất ít khi gặp nhau, mỗi lần gặp cũng chẳng bao giờ nói gì cả. Nếu có nói thì cũng chỉ lại làm cả "họ" và "ta" ... điên tiết lên thôi
    Nhưng đây có lẽ chỉ là xung khắc thôi,hehehe.. Thanx god!!
    Được co_nang_dong_danh_cz sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 24/11/2005

Chia sẻ trang này