1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đánh bất (hay bấc) không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi maple_leaf, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Có ai thích đánh bất (hay bấc) không ?

    Mỗi lần tết đến là tớ lại nhớ đến bất, chơi thật là vui. Mặc dù gia đình bên nội tớ đã vào Nam 50 năm rồi, nhưng mỗi ngày giỗ tết sau khi cúng và ăn cỗ xong là tất cả mọi người ngồi vào mâm bất. Tất cả lớn bé, già trẻ, trai gái đều chơi cùng thật là vui. Có bác nào có cái thú đánh bất thì cùng chia sẽ đi, nhớ quá.
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    đồng chí ới, mình văn dốt chữ nát, cho hỏi thế đánh bấc là gì vậy... gia đình mình thì ở ngoài bắc vài trăm năm rùi... chẹp, nhưng không biết đánh bất là gì cả... (hay là biết rùi mà không biết tên nhỉ?)... đồng chí miêu tả mình nghe được không, chứ thấy nói cả gia đình ngồi chơi nghe đầm ấm quá
  3. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Nó giống như xì dách ấy, mười nút là lớn nhất, có người làm cái, gọi là làm trương (hay chương). Có nhiều nước (giống như cơ rô chuồng bích) là sừng, vạn, sách, văn. Cùng một nút nhưng có sừng thì ăn vạn, sách, văn, còn vạn thì ăn sách, văn... Quân nhất vạn gọi là quân ông cụ (vì có hình ông cụ chống gậy), bài nào có quân ông cụ là to nhất (vd: 9 ông cụ thì ăn 9 sừng), 10 ông cụ là bài lớn nhất, tiếp đó là 10 cửu sò (gồm một quân nhất là một quân cửu sò (sừng), có hình người đàn bà vác vỏ sò)... Bài bất thì giống như bài chắn nhưng ít lá hơn.
  4. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hay là chơi bài tam cúc nhỉ, nghe bạn nói khó hiểu quá!!!!
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chính xác thì tôi cũng chỉ nghĩ ra được cái đó là tam cúc hay tổ tôm gì đó thui, có đúng không vậy, chứ nghe bạn tả thì hic hic... tịt!!!
  6. redflowers

    redflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác à,tam cúc thì em còn biết chứ tổ tôm thì em chịu,bác bày cho em cách chơi tổ tôm được không ạ?Mới rậm rịch Tết nhất mà mấy con bạn chơi bài ác quá,mình không biết nên cứ thấy bị thiệt thòi thế nào ấy.Mong là bác zai nào tốt tính tốt tâm thì bày cho em 1 chút,để em bớt thiệt thòi,bác nhá
  7. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Mình chẳng biết đánh tam cúc hay tổ tôm (còn gọi là đánh chắn?), bất thì giống bài tổ tôm nhưng ít quân hơn, chỉ khoảng 50 lá (ko nhớ rõ). Còn bài tây thì mình chỉ biết chơi bài theo kiểu miền nam như tiến lên, xập xám, kéo phé, xì dách, bài cào chứ theo kiểu miền bắc như tá lả, phỏm thì mình chịu. Còn đi casino thì chỉ chơi mỗi roulet.
  8. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cờ bạc cũng nhiều trò vui nhể, tớ khoái mỗi 3 cây với phỏm
  9. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ừa, tình hình là để hôm nào mình nằm mơ trở về thời thơ ấu thì mình nhắc đồng chí nhé... chẹp chẹp, nói rứa là chỉ có hồi nhỏ xíu chưa đi học thì mới biết chơi thôi... bây giờ thì tới hai chục năm rùi... quên hết rùi... đồng chí thông cảm nhé... mà con gái cờ bạc làm gì, đi uống fanta đi!

Chia sẻ trang này