1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đi dưới mưa to ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Crazy_Little_Kidz, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Esmeralda

    Esmeralda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đi dưới mưa to thì hại người lắm. Nhất là ở thành phố, mưa to thường kèm theo những hạt bụi, rát da, có thể gây dị ứng.
  2. flyingtortoise

    flyingtortoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là một người "không bình thường" đây. Nhưng có lẽ tui khá may mắn vì được sinh ra và lớn lên ở Nha Trang. Cảm giác đi dọc đường biển dưới trời mưa rất tuyệt, sảng khoái hơn "uống Coca Cola" nhiều. Những khi gặp chuyện buồn, nếu thiên thời (trời mưa) địa lợi (không bị ai ngăn cấm), nhân hoà (tui không bị cảm) tui thích xách xe đạp đi lòng vòng.
    Đôi lúc hậu quả là bị cảm lạnh mấy ngày liền. Chưa kể là tui cũng khoái ăn kem khi trời lạnh (ở NT thì không lạnh lắm )
    Có ai thích mút kem que khi trời lạnh ko?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tui cũng thích đi mưa.Mưa vừa vừa,không to không nhỏ.Nếu mưa to quá thì chắc không đi nổi-nhìn thấy gì mà đi?Còn nhỏ quá thì ai gọi là mưa chứ!
    Đi mưa vào những cơn mưa có thể làm ướt người.Mọi thứ sẽ qua.Cả nỗi buồn cũng thế....
    chán quá,chán quá,chán quá....
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    tại sao nó lại thích mưa đến là vậy ....??chẳng biết nữa có lẽ là vài hôm nay trời nóng quá nên nó thèm được nghe tiếng mưa ....Còn gì tuyệt vời bằng 1 đêm mưa gió lại được nghe âm nhạc của Beetho hay Schube....dạo này ông trời như trêu người....nóng thế ai mà chịu nỗi....
    Tiếng Mưa Rủ Lòng
    Hạt mưa rơi,.. rơi,.. xuống dương trần
    Xuôi lá sầu tênh, rủ bâng khuâng
    Mây mù giăn kín lối hành trình
    Côn trùng kêu, từ lòng đất lạnh
    Cả một ngày trốn trong phòng viết
    Chép gì đây, nhật ký mùa đông
    Gợi lại bao thương nhớ đong đầy
    Trào dâng giọt lệ ngày xưa ấy
    Mưa rì rào, hạt tuông dài ngắn
    Tợ nĩ non ngân tiếng tự tình
    Màu mực tím phôi pha dỹ vãng
    In bóng hình một kẻ, quên chưa ..?
    [​IMG]
  5. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích đi dưới mưa bụi...lất phất...chỉ tiếc là ở miền Trung bọn mình chẳng có những cơn mưa như thế chỉ có cái nắng cháy da cháy thịt...cho vitbup@ gửi tới all 1 chút nắng miền Trung,1 chút gió miền biển nhá...

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  6. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Tui có một thằng bạn thân nó thích đi trời mưa lắm.Dù mưa to hay mưa nhỏ dù bão lớn bão bé nó đi tuốt.Mình là bạn thân nó mà không biết nó có thần kinh không?Thuyết phục kiểu gì nó cũng không chịu mặc áo mưa cho mới khổ chứ!Có ai làm ơn dạy bảo nó hộ với!
  7. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo.. Hôm nọ em vừa mới đi Ao Vua về xong.. Lúc đi trời siêu đẹp.. lúc về thì mưa siêu to.. tuy nguy hiểm nhưng mà sướng., hạt mưa quật vào mặt đau thiệt đấy nhưng mà thế mới khoái chứ...nhất là đằng sau lại còn có thêm 1 cô gái...
    Kidzzz
  8. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    ui
    nói chung tui cũng rất mê đi dưới trời mưa
    nó nhắc lại 1 kỉ niệm đẹp thời cấp 3
    được đèo nàng đi dưới trời mưa tầm tã:
    trên con đường chỉ có cây và cỏ
    hai đứa mình sánh bước bên nhau
    nhớ làm sao những lúc mưa ngâu....
    ôi ..... đã xa rồi

    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    để 1 người con gái căm thù mình tuy không hay lắm nhưng còn hơn là để 1 người con gái nhớ nhung
  9. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đã từng cùng em nắm tay nhau đi trong mưa, đã từng cùng em..2 đứa hôn nhau trong mưa, say đắm. Cảm giác, từng giọt mưa lăn dài trên má...đã từng, và em đã từng... bảo anh, em thích nhất cảm giác này. Cái cảm giác chỉ có trời đất và 2 đứa cảnh vật xung quanh hầu như đứng yên, chỉ có những hạt mưa là muốn tách rời chúng ta, và hình như ông trời cũng không thể chia cắt được chúng ta.. thế nhưng...
    A Rain Man
    Trance up your life!
  10. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đi dưới mưa đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi đuợc thấy khi tôi còn đuợc sống với các bạn của tôi.Những con mưa rào mùa hè Hà Nội ,chỉ vài phút la ươt hết cả người,những cơn mưa lai rai lất phất khi Tết đến.
    Cứ trời mưa là cả lũ lại xách xe ra đường đi chơi!Chỉ chơi mưa thì mới thích đi chơi,hâm thật đấy!
    Sang đây ko còn bạn nữa,nhìn trời mưa mà chỉ thấy buồn,chẳng còn muốn gì nữa!Thấy buồn vì mình chỉ còn 1 mình,trời mưa nhưng bạn đâu còn bên mình nữa!

    I'm just a dreamer, I dream my life away
    I'm just a dreamer, who dream the better day

Chia sẻ trang này