1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đi dưới mưa to ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Crazy_Little_Kidz, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi dọc bờ biển vào lúc trời mưa chưa? Biển cồn cào, đục ngầu ...nhưng đẹp cực kì. Tớ ước gì tớ lại được đi như thế 1 lần nữa...
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nắng mùa thu, gió mùa đông, mưa mùa hạ là những thứ mà tớ rất yêu. Tớ cũng thích cái mưa cắt da cắt thịt của mùa đông nhưng mà tớ ghét mưa phùn mùa xuân lắm.
    Đi dưới trời mưa mùa hạ thì khỏi nói là phê đến mức nào. Không mặc áo mưa và không đeo kính. Mình có thể chết bất cứ lúc nào vì đâm đầu vào ô tô hoặc vì cảm lạnh.
    Nếu mặc áo mưa và ngồi sau xe một người cũng thật thú vị. Nhức mắt vì chỉ nhìn thấy loang loáng những vệt đường và không biết mình đang đi đến đâu. Tuyệt nhỉ!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  3. Zanx

    Zanx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mưa thì đi bộ thôi, mà mưa to cũng được nhưng mà đừng sấm chớp loàng nhoằng, sét oánh cho phát trúng đầu thì hết hâm
  4. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đi mưa to đùng đùng, trắng xoá đường , 0 thèm mặc áo mưa, ướt lướt thướt..................nhưng cũng hơi lạnh vì đang vào thu.............trời mưa ướt át hai kon lang thang thì lại thấy tâm hồn yên lành nhẹ nhàng hơn.............. mọi việc suy nghĩ được dễ dàng hơn.............
  5. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ờ há. Bác nói chí phẻo... Hê Hê.... THế thì các đôi đi chơi với nhau tối thứ 7 mà gặp trời mưa thì có mà "nhăn nhở" ..vì bị sét đánh trúng (tại vì đứng dưới gốc cây)...vừa bị sét đánh lại vừa bị ướt ===> điện gặp nước mưa giật tưng tưng
    Kidzzz
  6. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tôi đay thì chả hâm mà đi lội mưa, bệnh là hết đời
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim
  7. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa không lớn lắm.
    Đủ để mình ướt tóc.
    Tình ta không lớn lắm.
    Đủ chúng mình yêu nhau.
  8. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn phiền mà đi dưới trời mưa thì mọi cái tiêu tan hết.Hihi tuy là có nhìu người lớn cho rằng "dở hơi mới đi mưa xong là cứ hét toáng lên",người lớn đâu biết là chính cái dở hơi đó mới khiến cho cs ta thêm fần ý nghĩa
  9. black_raven

    black_raven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng thích đi dưới mưa lắm,vừa mát mẻ lại vừa lãng mạn.Cho đến 1 hôm đứng ở nhà tang lễ BV Thanh Nhàn,thấy sấm sét dội ầm ầm xuống khu vực mình đang đứng.Ôi trời,sợ chết khiếp.Hihi,từ bé đến giờ,chưa bao giờ tớ cảm thấy sợ chết đến thế.Nghĩ lại vẫn còn run
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh.
  10. black_raven

    black_raven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng rất thích trời mưa lắm.Đi dưới trời mưa vừa mát mẻ.lại vừa lãng mạn nữa.Nhưng mà hôm nọ đứng ở nhà tang lễ BV Thnah Nhàn,trời mưa to lắm,sét dội ầm ầm xuống khu vực tớ đang đứng,làm tớ sợ chết khiếp.Ôi trời,từ bé đến giờ tớ chưa bao giờ cảm thâý sợ trời mưa,và sợ ....chết đến thế.
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh.

Chia sẻ trang này