1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đi dưới mưa to ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Crazy_Little_Kidz, 03/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    công nhận đi dưới mưa thích thật.
    tớ kết đi mưa từ hồi học cấp 2. nhưng bây giờ học gần xong đại học rồi. ...." già " rồi. nên fải khi nào máu lắm thì mới dám đi " xông pha ". ngày trước đang học mà mưa là cố xin ra ngoài để đi mưa. tớ còn nhớ là ngày trước đường Nguyễn Lương Bằng và phố Tôn Đức Thắng chưa làm đẹp như bây giờ đâu. nhưng về độ ngập nước thì chẳng kém là mấy. rồi một số phố nữa....kiểu như Nguyễn Khuyến, Giai Phóng, Khâm Thiên. nhưng đã nhất là lúc mưa to, phi lên cầu nhìn mưa quất xuống mặt sông Hồng....quá đẹp. lên đấy gió lại to nữa chứ.
    nhưng mà đi mưa fải đi bằng xe đạp cơ. chứ đi bằng xe máy chẳng thấy thú vị gì cả. mà nhỡ đang đi nó chết con bugi thì hết cả hứng thú....
    Gari
  2. timd

    timd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một kỉ niệm thời sinh viên ,mới biết yêu lần đầu hẹn đón cô bé tan học ,trễ giờ đạp xe đạp dưới con mưa to tầm tã 1 chiếc áo mưa mỏng tang đi 1 đoạn đường gió thổi làm rách toác cái áo mưa đến nơi ướt như chuột .có lẽ vậy mà hôm đó mới biết thế nào là kiss
  3. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Mưa không lớn mưa chỉ làm ướt tóc.
    Mưa không lâu mưa chỉ đủ làm buồn.
    Mưa trên trời mưa làm nhớ người thương.
    Mưa một đoạn về nhà buồn muốn khóc.
  4. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đã có tên nào bị sét đánh chưa hì hì
    khanh
  5. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    mua dong roi .di thic het vi lanh a
    oliver trung
     
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu có thì làm sao biết được.Toi rồi còn đâu mà viết để người khác biết chứ!

    Bây giờ mới đang mùa thu thôi ah.Mưa lạnh...chết thì thôi.Sợ gì
    chán quá,chán quá,chán quá....
  7. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    He...he...sở thích giông tui đó, trời mưa to hay mưa nhỏ tui đều thích cả. Đi chơi dưới trời mưa rất lãng mạn, nhất là đi chơi với một người bạn gái thì còn gì bằng
  8. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hêh.....Cám ơn các bác đã lôi cái topic của em lên..Em biết có 1 người bị sét đánh mà không chết..Cái cô gần nhà em ấy mờ..Hôm trời mưa rất to cô ấy đứng ngắm mưa ở cửa sổ tầng 5 bị sét đánh 1 phát không chết vì sét đánh trúng vào cái...hoa tai to tổ chảng của cô..khổ nỗi lúc ấy cô đang cười nên ko ngậm miệng lại được....khổ thân bà mẹ cô ấy nhìn thấy lại bảo là :" Ơ hay cái con này nó bị dở hơi hay sao mà cứ nhăn nhở nãy giờ".....Cũng may là cô ấy chỉ bị như vầy 5 phút mà thôi...từ đợt ấy trở đi cô ấy rất sợ đi mưa
    Còn nói gì đi nữa Kidz vẫn thích mưa to...rất to.....
    Kidzzz
  9. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đi dưới mưa lúc nào mà mình thấy thật buồn ,thật đau khổ không có ai chia sẻ là tuyệt vời nhất.Một cảm giác xoa dịu khi đắm chìm trong mưa.Lúc đó chỉ muốn khóc thật to để quên hết đi mọi chuyện ,để tất cả những gì dồn nén tan biến trong mưa...
    teenage
  10. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    ai thích mưa đến sài gòn nha mấy bữa mưa to quá chời ,rồi biết liền nó đã đến mức độ nào ....
    riêng tớ thì sợ quá rồi
    ~Lai Lai Lai~

Chia sẻ trang này