1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đi dưới mưa to ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Crazy_Little_Kidz, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết, hồi cấp 2 tớ có lần bị dính mưa to đúng lúc đang mặc áo dài. May mà cũng gần nhà nên phóng về kịp. Tí chết.Cái đồ gì mà dính tí nước là dính chặt lấy người ta Sợ đi dưới mưa lắm.
    Và em mơ thấy ...Thấy anh nhìn emThấy tiếng anh cười Và lời nói lúc anh làm quen Nghe sao rất gầnEm mơ về anh
  2. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thế mà có lần tớ vẫn thấy mấy em cấp 3 mặc áo dài trời mưa mà cứ kệ thong thả đi như ko có việc gì ấy.
  3. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    SOLO cũng thích , nhưng phải đi cùng 1 người nữa hehe
    đi một mình người ta tưởng
    Trên bầu trời ta là ngôi sao lẻ
    Dưới hạ giới ta là kẻ SOLO
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đi một mình người ta tưởng sao hả đại ca, có mà 2 mình đi dưới trời mưa mới thần kinh ý. Thực ra em không thích 1 mình lang thang dưới mưa to cho lắm vì em thường xuyên lang thang khi mưa phùn, he he, mưa to rát mặt bỏ xừ, đau hết cả măt. Nhưng mà em đã từng phi xe như một con heo bị tống vào nồi nước sôi rồi, cảm giác cũng tuyệt phết, lúc đấy em đang bị tửng từng tưng mà, trời, mưa to đùng đùng, giật ầm ầm, người lao cũng ầm ầm để chạy mưa, còn em thì tìm chỗ nào ướt nhất mà chui đầu vô. Một lẽ đơn giản, chả ai phân biệt được đâu là mưa trắng xoá, đâu là nước mắt heo Tuyệt cú mèo
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này