1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đi NHẬU không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Transporter, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Transporter

    Transporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích đi NHẬU không?

    Đêm trước RICE vừa trải qua một trận nhậu kéo dài 7 tiếng đồng hồ với đám bạn, chỉ để gọi là mừng chuyện ''''vượt qua tất cả các môn thi ở kỳ thi học kỳ cuối''''.
    Cả đêm thức trắng cò cưa bia rượu, mang hai con mắt ngầu đỏ của người say và người thiếu ngủ, tóc tai bù xù, thân thể rã rời, uể oải nhắp từng ngụm cà phê. Lại thêm một ngày nghỉ học.
    Những độ nhậu kéo dài suốt đêm nhậu từ đêm này qua đêm khác lại coi như là một thành tích đáng nể của RICE , đáng để lại dấu ấn vì ''''đô'''' của mình thuộc vào hàng... không đối thủ. Lại còn khoe với các chiến hữu xa gần rằng mình đã hạ được đám thằng này thằng nọ khiến chúng nó phải... hò (móc họng) hay gục ngã ngay trên bàn nhậu một cách rất hứng chí.
    RICE nhậu quên cả đời. Đã bước sang năm thứ 6 ĐH mà vẫn chưa tốt nghiệp được vì bị ách lại mấy môn nhưng trả mãi vẫn không... hết nợ. Đến trường, luôn rêu rao rằng đêm qua nhậu nhẹt đến 3g sáng ngoài Thi Sách, tự hào vì mình uống biết bao nhiêu bia... rồi ngủ vùi cuối lớp, tai hại hơn, nhậu đêm có lẽ đã thành một thói quen, vì nhậu quá bạt mạng nên nợ nần (thi lại) chồng chất không thể theo học tiếp. RICE thú nhận : ''''Em nhậu đêm quen rồi, bia rượu nhiễm vào máu sao bỏ được (?)''''.

    BÌNH
    Rượu vào... cái gì ra?
    ''''Rượu vào lời ra''''! Thế chưa đủ, bởi riêng với dân nhậu đêm thì lời lẽ chỉ mới là chuyện... đặt vấn đề. Để nhậu bền được suốt từ đêm đến sáng, nhậu vào mãi cái bụng chịu sao nổi, đành phải hò cho bớt nặng bụng để... nhậu tiếp. Nhậu kiểu ấy chẳng bổ béo gì, lại gây hại cực kỳ cho cái bao tử. Nhưng với dân nhậu chuyện đó coi nhỏ xíu. Bệnh hoạn tính sau, quan trọng là nhậu hết mình để vui với các chiến hữu, thế mới được... kính nể. Đấy mới là cái ra thứ nhất.
    Cái ra thứ hai nhất định phải là ?oxiền? rồi, chẳng lẽ ăn chơi mà lại không tốn kém. Một đêm thức trắng cùng ma men, tất nhiên cái giá phải trả không hề khiêm tốn. Độ nhậu với ba chai Jim Beam trong Bar đã hết 900 nghìn, chưa kể thuốc hút, trái cây... Đấy mới là tăng một. Tăng hai cũng non hơn một chai.
    Cứ tính thử, hai chai cho một đêm trắng, đến hôm sau say đứ đừ chẳng làm ăn gì được, vừa ra tiền vừa mất sức. Ra nhiều như thế để đổi lấy cái gì chứ. Một tay nhậu ''''cừ khôi'''' phát biểu: ''''Anh gặp em phải vào đầu tháng, cuối tháng là bó tay đấy''''. Chẳng là nhậu theo kiểu ?omột phút huy hoàng rồi vụt tắt?. Gom tiền nhậu một bữa cho thỏa thuê, sau đó chờ tháng sau có tiền tiếp viện nhậu tiếp.
    Cái ra thứ ba ác liệt hơn vì ít nhiều gây nguy hiểm đến... tính mạng của dân nhậu đêm. Đấy là ra xương ra máu. Ngồi nhậu trong quán đa phần là giới trẻ, sau vài ly lâng tâng, chỉ một cái nhìn đểu của thằng bàn bên vào con bạn mình, hay một cú va quẹt nhỏ là có thể xảy ra xô xát bất cứ lúc nào. Chai lọ, chén bát thì đầy ra trước mắt, tiện tay choảng nhau vỡ đầu sứt trán như chơi.

    Những tên quán Sở Quân, Mười Trí... là điểm gặp gỡ của không ít các tay chơi giang hồ, và cũng là nơi diễn ra không biết bao nhiêu vụ xô xát, thanh toán lẫn nhau ngay trên bàn nhậu. Có những ''''thần men'''' tự hại mình sau một chập nhậu tê tê, bị thằng bạn thân ngồi cùng bàn chọc quê khiêu khích, tức khí đứng bật dậy quơ ly trên bàn tự đập liên tục vào đầu mình... 5 cái, máu đầu máu tay chảy bê bết. Thằng bạn thân sợ quá nhảy vào can, hai thằng vật nhau lăn lóc ra đường rồi ôm nhau... khóc!
    Thi tốt nghiệp xong, rủ đám bạn đi nhậu một trận quên trời đất từ đêm đến gần sáng, lết về nhà hò từ ngoài sân vô đến trong phòng, tía má chịu hết nổi, tức quá lôi cổ tống ra ngoài lề đường ngủ mà cũng chẳng hay biết. Đến sáng tỉnh rượu giật mình chạy vào nhà thắc mắc vì không hiểu sao đêm qua mình lại ngủ ngoài đường (!)

    Bệnh vì nhậu - nhậu vì bệnh!
    RICE nhậu trong Bar 132, tay cầm ly rượu, tay xòe bụm thuốc cho xem. Thấy có vẻ thắc mắc, cười nhẹ : ''''Không phải hàng lắc liếc gì đâu, đây toàn thuốc đau bao tử đấy, tại nhậu nhiều quá bị loét bao tử rồi !''''. ''''Trời ! Biết vậy sao còn uống, uống ít ít thôi chứ !'''' Câu nói ấy không làm cho RICE... thông cảm mà trái lại còn tỏ vẻ buồn: ''''Đi nhậu nói vậy nghe được à ? ''''Bịnh vì nhậu'''' thì mình phải ''''nhậu lại vì bịnh'''' chứ. Thế mới đúng số dân chơi...''''
    * * *
    Dân nhậu ngày một tăng, bệnh vì nhậu cũng quá xá nhiều, nhậu cho cố đến hôm sau đi học, đi làm. Công việc thì năng suất không cao, học hành thì... khó mà chu đáo, lại dính thêm bệnh tật vào thân. Đi NHẬU thôi bạn ơi.




    Mother_LL
  2. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Nhậu à,thôi cho em kiếu đi,em ứ biết uống rượu đâu,các bác cứ đầu độc em,về người iu em no mắng chít
    LANG THANG TÌM KIẾM MỘT CUỘC TÌNH
    TÌM HOÀI MÀ VẪN THẤY MÌNH CÔ ĐƠN!
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Khoe rì không khoe lại đi khoe nhậu!!!!!!!!!
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
  4. Transporter

    Transporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh béo dạo này không đi uống sao. Có đọc hết bài chưa mà đã phát biểu zậy. Uống trận Đồ Sơn em đã vãi cả ... rồi. Còn dám uống nữa đâu. Nói chung bãi biển Đồ Sơn còn thua Bãi Cháy nhà em đấy. Anh xem phải tổ chức một cuộc giao lưu lại đi chứ.
    Để lâu bà CÁT đi mất đấy.
     
    ĐỨNG TRÊN ĐỈNH CAO YÊN TỬ - NHÌN VỀ VỊNH HẠ LONG - TỰ HÀO LÀ NGƯỜI QUẢNG NINH
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỷ hồng nhan
    Thì sau này dẫu có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
  5. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nhậu có cái hay của nhậu !! Chả thế mà không ít người coi nhậu là thú vui !!Vì lúc ngất ngây là lúc mà thật với mình nhất !! Nhiều mâu thuẫn cũng như hiểu lầm cũng được giải quyết triệt để từ những bữa nhậu !!!.......Không tin à ?? Nhậu thử coi .....
    zizou0804@yahoo.com
  6. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác nào nhậu gọi em cái nào hihi. Đang rảnh rỗi đây nhưng thiếu bạn nhậu. Mấy thằng bạn em như cục ấy í. Mãi vẫn chưa gặp được bạn hiền.
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ! bác kid cũng lạc sang bên HLC à ! máu thì chơi luôn đi ! để lâu tụt hết cả ...!
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    .. Nhậu thì có rất nhiều kiểu, nhiều cách, nhiều cung bậc .. Người ta uống rượu để thề, để mừng, có rượu thưởng rượu phạt, chén đưa đẩy, chén giải phiều, chén tạc chén thù .. rùi thì rượu động phòng .. hờ hờ.
    .. Rượu thì nhất định phải có bạn, không bạn thì chậc chậc khó lém.
    Rượu ngon không có bạn hiền, không mua tại bởi không tiền không mua
    Không tửu bất thành tiệc, không có rượu thì khó mà có một cuộc vui nhỉ, thử điểm các cuộc Offline xem, có cuộc lèo thiếu cái Ancol này được không...mờ khi rượu vào thì những lời to tát tuôn ra, bạn bè ca ngợi lẫn nhau .. ừ thì dẫu ồn ào rưng mà thật, thật như đất, như chính những gì họ có...
    Nhậu thì nhất định không thể thiếu khẩu lệnh, không thể thiếu những người cầm trịch .. xin cống hiến những khẩu lệnh mờ tớ tích luỹ được qua các cuộc zui này :::
    1) Anh em ơi .... 1,2,3 Zô zô zô
    2) Tăm phần tăm nào
    3) Đồng Khởi
    4) Bắc Cạn
    5) Giếng Đáy
    Nếu mờ ngà ngà rùi thì Đèo Ngang, Đại Từ hay Mộ Đức (mức độ) vậy
    Còn không ta cứ Sơn Trach (sạch trơn) hờ hờ
    Anh em ơi ơi .... 1,2,3 Zô zô zô ...


    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đi nhậu gọi em với nhé. Em cũng đang cần đi uống cho thoải mái đầu óc đây, nhg về truớc 10h đêm
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nhậu thì phải thâu đêm suốt sáng !!Về trước 10h thì đi làm gì .......Ở nhà ......Give nhé !!!!
    zizou0804@yahoo.com

Chia sẻ trang này