1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đọc những câu chuyện kỳ bí của Stine ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vyhuynh, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Talia và tôi mới quen nhau chừng một năm, khi chúng tôi phát hiện ra cả hai đều thích viết lách. Talia thích viết truyện kinh dị, tôi thì ko, nhưng phải công nhận là Talia viết rất hay.
    Tôi thì viết thơ mỗi ngày. Chúng tôi luôn dành hết thời gian ở bên nhau chỉ để nói về những dự tính tương lai chúng tôi sẽ rời khỏi Shadyside như thế nào và làm cách nào để trở nên nổi tiếng..
    Tôi thấy Gillian bước vào phòng, tôi vẫy chào cô ấy, nhưng nó đang bận với mấy đứa bạn nên ko để ý thấy. Nó phải kéo tay thằng Carlo cứ choàng vào người nó, thằng Todd Davis thì đẩy Carlo về phía nó, chúng cứ quấn lấy nhau một cách buốn cười.
    Tôi đi về phía Keith. Keith đang nhai thức ăn ngồm ngoàm. "Cho em một miếng ". Tôi huých cùi chỏ vào Keith. Keith bóc một mớ đầy tay tôi "Đây này. Lạt quá". Keith thích ăn mặn, đồ ăn nào mà thiếu tí muối là Keith chẳng bao giờ đụng đến.
    Keith ốm và cao lều nghều. Tôi chỉ nhỉnh hơn vai Keith một chút. Keith có mái tóc nâu và cặp mắt mê hồn cũng màu nâu. Cặp mắt ấy hay thả trôi lơ lửng lắm lúc tôi ko biết Keith đang suy nghĩ gì.
    Chúng tôi mới cặp nhau được vài tháng, tôi cũng chưa hiểu về Keith nhiều. Chính Gillian đã đưa tôi và Keith lại gần nhau. Đó là buổi chiều thứ sáu, sau trận đánh banh Tiger, chúng tôi còn ở bãi giữ xe và Gillian đã trông thấy Keith trước. Nó đã chủ động rủ Keith cùng đi ăn pizza với chúng tôi.
    Tôi và Keith đã phải lòng nhau tối hôm đó. Tôi ko nhớ sao mà mình thích anh chàng này? Vẻ nhút nhát ư? Hay sự bí ẩn trong đôi mắt sâu và huyền bí?
    Sau đó chúng tôi đi chơi nhiều hơn. Gillian luôn nhắc tôi rằng chính Gillian là người đem Keith lại với tôi và ko ngừng trêu "này, đến phiên cậu tìm cho mình một người đấy nhé"
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tôi thì ko phải lo lắng gì về Gillian, vì nó rất đẹp và có hàng tá thằng nhóc chạy theo nó một cách khổ sở. Gillian đã có Carlo, nhưng Gillian luôn đối xử với Carlo như người bạn thâm của mình, mắc dù Carlo luôn muốn được hơn thế.
    Tôi nheo mắt nhìn bộ ba Giillian, Carlo và Todd nhảy chung với nhau dưới ánh đèn. Có ai đó bật nhạc to hơn và tôi lo lắng ko biết hàng xóm của Talia có phiền ko.
    Mọi người bắt đầu dance. Tiếng nhạc cứ lớn dần lên.
    Tôi hét với theo Keith khi thấy anh bỏ đi "Nè, anh đi dâu thế?". Keith quay lại nói nhỏ vào tai tôi "Lên lầu, chúng nó đang uống bia trên đó".
    Tôi nhăn nhó "Anh ko định uống bia với tụi nó đấy chứ?". Keith nheo mắt "Mội tí thôi mà em". Rồi Keith lôi tôi theo "Đi chung uống với tụi anh nào". Tôi kéo tay Keith ra "Ko đời nào nhé, anh biết là em ghét uống bia mà". Keith vẫn lôi tôi đi, tôi với tay núm tóc Keith và anh buông tay. Keith rất ghét làm cho tóc rối bù lên nên đã buông tôi ra.
    Rồi Keith bỏ đi lên lầu, tôi nhìn theo đến khi anh khuất sau bóng đêm.
    Tôi quay lại sàn nhảy và tìm Gillian, nhưng Gillian đang bận nhảy với Carlo nên ko để ý đến tôi.
    Tôi đi lang thang một mình, thỉnh thoảng dừng lại nói vài câu với mấy người bạn. Ko khí bắt đầu lạnh, tiếng nhạc cứ xập xình. Ko biết chừng nào Keith mới xuống. Chợt tôi thấy Randee bước xuống. Trông thấy, Randee bước về phía tôi.
    Randee cao và có khuôn mặt tròn, với mái tóc vàng xoắn. Randee ko đẹp nhưng cô là người tốt nhất trên đời này. Cô luôn đối xử tốt với mọi người và hiển nhiên, Randee còn học rất giỏi nữa. Cô là đứa bạn thân nhất của tôi.
    "Hey, Gallian và Carlo đang nhảy kìa, sao cậu ko nhảy luôn?" Randee quay người về hướng sàn nhảy.
    "Toddy sẽ ghen đấy".
    Randee cười khúc khích "Cậu nghĩ thế à?"
    Tôi nhún vai. Toddy rất buồn cười, trông như con bò đực. Nhưng tôi biết Randee thích nó.
    "Nãy giờ cậu ở đâu thế?"
    Tôi hỏi. Randee cười "Trên lầu, nói chuyện chơi với tụi nó về Madison ấy mà".
    "Có thấy Keith trên đó ko?"
    Randee gật đầu "Có, Keith đang thắng trên đó đấy"
    "Thắng gì?". Tôi tròn mắt
    Randee nhún vai "Thì độ uống bia chứ gì"
    Tôi thở dài mệt mỏi. Có 2 người tiến tới mời tôi và Randee nhảy, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để nhảy.
    Mổi lúc mọi người nhảy nhiều hơn. Chúng tôi rời khỏi sàn nhảy. Tôi thở dài với Randee "Mình chẳng thích Keith uống nhiều. Khi say, Keith trông lố bịch và nói năng lung tung, lại còn quậy phá nữa"
    Nhưng tôi biết Randee ko nghe được tôi nói gì. Tiếng nhạc quá ồn. Randee cười to "Ồn ào vui quá. Mình muốn nhảy quá chừng. Nhảy ko Natalie?"
    Tôi rên rĩ "Mình chỉ muốn kéo Keith xuống thôi".
    Tôi thấy Talia băng qua đám đông tiến về chúng tôi, mặt cô sáng lên "Hey, sao nãy giờ trốn ở đây vậy?"
    Tôi định trả lời thì nghe một tiếng thét. Tiếng thét rít lên của đứa con gái át cả tiếng nhạc.
    Chúng tôi chạy về phía đó, sững người lại, một xác người nằm bẹp dưới tầng hầm.
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 28/11/2004
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ui Tuyệt quá Vy àh. tớ kết chuyện này lắm. Mình mê nhất chuyện "trò chơi trốn tìm"
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chương 2: Keith
    Tiếng nhạc im bặt. Tiếng thét ban nãy làm tất cả mọi người giật mình.
    "Chuyện gì xảy ra thế?"
    "Ai la thế?"
    "Sao tắt nhạc vậy?"
    "Có ai ngã à?"
    Tôi thấy đám choai choai bu quanh chân cầu thang phía dưới tầng hầm. Khi tiến về phía đó, đột nhiên tôi cảm thấy sợ. Bất giác tôi chợt nghĩ người nằm lăn ra đó là Keith. Nhất định là Keith.
    Tôi thấy lạnh cả xương sống, hơi thở trở nên nặng nhọc.
    Tôi chen vào đám choai choai, đẩy cả Gillian và Carlo đang đứng gần đấy. Carlo vẫn đứng sát vào Gillian và Gillian cứ phải đẩy tránh Carlo ra.
    Đúng là Keith rồi, suy nghĩ đó cứ ám ảnh tôi. Tôi nhào tới, đẩy đám nhóc ra và tiến về người nằm sấp.
    Đúng rồi, đó là Keith.
    Keith nhìn tôi cười méo xẹo "Anh vấp khi đi xuống cầu thang".
    Đám nhóc cười ồ lên.
    Tôi thở phào nhìn Keith. Tim tôi vẫn đập thình thịch. Tôi cứ tưởng là Keith chết.
    Keith đưa tay cho tôi nắm kéo lên. Khi anh đứng dậy, tôi ngửi thấy mùi bia. Hình như Keith làm đổ bia lên cả áo thì phải. Hơi thở anh nồng nặc. Tôi đẩy tay ra "Hôi quá đi". Keith cười khúc khích như vừa nghe được một câu tiếu lâm vậy. Anh gắng gượng đứng dậy. Trượt té. Keith lại cố gắng đứng dậy.
    "Anh uống bao nhiêu vậy?" Tôi lừ mắt nhìn Keith.
    Keith nheo con mắt đỏ ngầu về phía tôi, lắc đầu làm vẻ buồn bã như anh ko hề muốn uống "Uống hết ko sót thứ gì"
    Tôi ko thốt nên lời "Keith...!"
    Keith vẫn càu nhàu "Uống ko chừa một chai". Anh gắng gượng bước về phía tôi, mắt đỏ hoe, mặt bắt đầu tái. Keith thì thầm vào tai tôi "Anh thấy ko khoẻ lắm".
    Bọn nhóc cười ầm lên khi nhìn thấy bộ dạng Keith tiến về phòng vệ sinh. Nhạc lại được mở lên, như chưa hề có gì xảy ra.
    "Mình ko biết anh ta". Tôi gào lên, quay sang Gillian "Mình ko hề quen biết anh ấy".
    "Thật là ẻo lả". Todd đột ngột xuất hiện bên cạnh Gillian và Carlo, cười khẩy, tay chỉ về phía phòng vệ sinh "Natalie, bạn trai của em còn nhỏ quá"
    "Todd đừng nói thế". Có tiếng ai phản đối. Todd làm như ko nghe thấy, cạ sát mặt vào tôi, nở một nụ cười mãn nguyện "Chỉ uống chút xíu thôi mà bạn trai em đã teo rồi"
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    "Đừng gọi anh ấy là bạn trai tôi, tôi ko quen anh ta". Tôi gằn giọng.
    Todd nắm lấy tay tôi "Dance nhé Natalie?"
    Todd to lớn và có vẻ thô kệch. Nhìn kỹ, anh ta có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, mái tóc xoắn bạch kim. Todd sẽ đẹp trai hơn nếu trán ko quá vồ.
    Tụi nhóc choai thường gọi Todd là "Người tiền sử" do thân hình quá khổ của anh, nhưng chúng chỉ dám kêu sau lưng vì Todd mà nghe thấy thế nào cũng nện cho chúng một trận.
    "Em ko thích dance". Tôi nói thật với Todd. Hay nói đúng hơn là tôi ko cảm thấy thoải mái để dance lúc này. Hành động vừa rồi của Keith trước mặt bạn bè thực sự làm tôi thấy sượng. Tôi thấy mắc cỡ, ko phải chỉ cho Keith, mà còn cho cả tôi nữa.
    Keith đi từ trong phòng vệ sinh ra, trông mặt vẫn còn xanh nhưng có vẻ tỉnh táo hơn. Keith đi lảng vảng xung quanh, cười đùa với mấy người bạn như vẻ anh đã ổn rồi, ko còn say nữa.
    Bữa tiệc kéo dài đến 1,2 h nữa. Talia kêu thêm pizza. Tụi nhóc choai choai kéo gần hết xuống hầm rượu, đám nhóc này trông lạ lắm, chắc chắn chúng ko sống ở Shadyside.
    Tôi lại mất dấu Keith. Mong là Keith ko chui vào garage để tìm thêm bia. Nhạc vẫn xập xình, tôi bắt chuyện với Randee, Gillian và vài người bạn nữa, làm ra vẻ ko để ý đến chuyện say xỉn vừa rồi của Keith.
    Đột nhiên, Keith xuất hiện, kéo lấy tay tôi "Đi về nhà thôi em".
    Tôi kéo tay lại, trả lời một cách khó chịu "Quên chuyện đó đi"
    Keith tròn mắt ngạc nhiên "Em nói gì thế?"
    "Em ko để anh lái xe đưa về đâu" Tôi làu bàu "Trông anh bê bối, say xỉn..."
    "Anh ko sao mà" Keth nói "Thật đấy". Rồi anh bước theo tôi lên lầu
    Tôi choàng áo khoác da vào, nhìn Keith "Đừng theo em, em ko để anh chở về đâu"
    Keith vò đầu thểu não "Thôi mà Natalie, cho anh xin nào, anh muốn về nghỉ"
    Nói xong Keith choàng hai tay qua người tôi, cà sát mặt vào tôi và hôn. Hơi thở Keith chua lòm, tôi đẩy Keith ra.
    Keith vẫn chồm về phía tôi ''''''''Thôi nào Natalie"
    Tôi cố hết sức đẩy Keith ra "Em sẽ gọi cho anh sau" rồi bước vội vã ra ngoài
    Keith gọi với theo "Natalie" nhưng tôi giả vờ ko nghe chạy đi. Bên ngoài trời tối đen, sương mù dày đặc, mưa bắt đầu rơi lất phất.
    Tiếng nhạc vẫn ồn ào, tụi nhóc choai choai say xỉn la hét ngoài garage, đèn xe mở sáng trưng...
    Tôi thả bộ chậm chậm xuống đường thì trông thấy Randee đang đứng mở khóa chiếc xe Volvo xanh đen, Gillian và Carlo đứng chờ bên ngoài xe.
    Những chiếc xe đến dự party đậu kéo dài qua 2,3 ngã tư. Qua càng gạt nước, tôi thấy hai ba cặp choai choai đang ôm nhau bên trong mấy chiếc xe đậu bên đường, bên ngoài mưa vẫn rơi lất phất và đường thì mỗi lúc một trơn.
    Bất chợt Todd bước ra khỏi chiếc Volvo khi tôi bước lại gần. Todd nhìn tôi cười:
    "Em đang về nhà đó à? Bạn trai em đâu?"
    Tôi làu bàu "Trong ấy"
    Todd cười nắc nẻ ''''''''Em đá nó hả?"
    "Anh vô duyên quá". Gillian huých cùi chỏ, Todd quay lại trêu "Em ko thích thế à?", rồi nhảy vào xe.
    Gillian và Carlo cũng ngồi vào băng sau xe.
    Liếc nhìn về phía góc đường, tôi thấy xe của Keith đậu, cách parking của Keith thật cẩu thả, chẳng bao giờ song song với lề đường.
    Tôi quay lại về phía nhà Talia thì thấy Keith chệnh choạng đi ra. Trông thấy tôi, Keith vội chạy theo "Natalie, Natalie, đợi anh nào"
    Tôi đi nhanh lại xe Randee
    "Randee, cho mình quá giang về nhé?". Randee gật đầu. Tôi chui tọt vào trong xe và đóng sầm cửa lại. "Đi nào Randee", tôi gần như rên rĩ.
    Khi Randee lái xe ra khỏi chỗ đậu, tôi thở phào nhẹ nhõm và thấy mình quyết định thật là sáng suốt. Thật chẳng nên để Keith đưa về, để Randee đưa về là hay nhất. Tôi mừng thầm trong bụng.
    Nhưng tôi đã lầm.
    Tôi ko còn cách nào để thay đổi quyết định được nữa. Chỉ 10 phút nữa thôi, mọi thứ dường như ko bao giờ có thể quay lại...
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 29/11/2004
  6. hoahongtl

    hoahongtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đọc truyện đó lắm nhưng chỉ vào ban ngày thôi ko đọc buổi tối sợ lắm.Đã ai đọc tập :Giết quỷ chưa
    Nếu dựng thành phim thi chắc hay lắm
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh đâu rồi, sao không viết tiếp nhỉ, mới được có mỗi một đoạn ngắn ngắn thế này, đọc vù cái hết mất tiêu rồi.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cảm ơn anh đã theo dõi, nhưng em có cảm giác ko ai có hứng thú đọc nên ko dịch nữa.
    Em dịch được 2 chương rồi. Nếu ai muốn đọc thì tuần sau em sẽ dịch tiếp
  9. something_wrong

    something_wrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, cứ keep going on nhé, đừng có dụ tớ đọc đến đây thì bỏ chạy chứ
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Buồn ghê, mấy ngày nay ghé thăm cái topic này mà chả thấy ai ghé hết.
    Chắc giải tán hic
    Cuối tuần đi chơi có lý hơn là ngồi dịch cho.... mình đọc

Chia sẻ trang này