1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đọc những câu chuyện kỳ bí của Stine ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vyhuynh, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến weekend để vào đây đọc tiếp truyện của Vyhuynh mà Vyhuynh lại bỏ đi chơi mất tiêu rồi à
  2. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    vyhuynh ơi, bạn đâu mất tiêu rồi, hic!!!! đang đọc đến đoạn gây cấn quá, hic!!!!!! Dịch mau mau bạn ui !!!!
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HIx... chị VYhuynh ác ! ...ai biểu chị là mọi người không hứng thú ! ..oà oà.. không hứng thú mờ có 1 đống người kêu khóc thảm thiết ( như em ) thế này àh......hix..... chị zịch nốt đi chịiii ..đi chịiiiii ...
    Hờh, em sợ nhất nhất nhất " Chuyện trại FEAR" , " Trò chơi trốn tìm " , " Ai đã nằm trong mộ " ..ngoài za còn có " Ziết quỷ " , ...còn cái truyện zì zì kể về cái mặt nạ trong đêm Halloween ý ạh....em không nhớ tên lắm... nhưng cứ nghĩ đến là lại thấy......còn mấy truyện nữa cơ, nhưng em không nhớ za
    Chẹp, nói chung là... sợ nhưng mà cứ thích đọc...zồi đêm lại mất ngủ...hix..
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    hihi, ko ngờ cái bài dịch khô khan dở ẹt của Vy cũng có người coi nữa. Ngay cả Vy dịch xong cũng ... ko dám đọc lại vì... dở quá. Anyway, cảm ơn mọi người nhiệt liệt ủng hộ, Vy sẽ dịch tiếp. 2 chương đầu VY có phần dịch thoáng những đoạn tả cảnh vì thấy nó ko quan trọng, nhưng thật sự bỏ qua thì bài dịch quá khô khan. Sẽ cố gắng khắc phục.
    Lát nữa sẽ dịch vì... quăng cuốn truyện chỗ nào rồi, sáng giờ chưa tìm ra
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chương 3: Đâm sầm (tạm dịch như vậy từ chữ Crash)
    Tôi buông thõng người dựa vào ghế, đút sâu hai tay vào túi áo khoác. Bên ngoài sương mù dày đặc, dù mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn thổi tốc hàng cây bên đường, vài giọt nước rơi lõm bõm trên mặt đường trơn nhẵn...
    Carlo choàng tay, dựa vào Gillian ở băng ghế sau. Phía trên, Todd đang loay hoay chỉnh radio từ đài này qua đài khác, không tìm được bản nhạc ưng ý, nó tắt luôn.
    "Wow, Keith chắc say lắm", Todd vẫn ko ngừng làu bàu "Nhìn bộ dạng cậu ấy ban nãy là tớ biết ngay mà"
    "Chẳng có gì buồn cười cả". Tôi lừ mắt nhìn Todd "Ai uống nhiều mà chẳng thế"
    Todd vẫn ko ngừng trêu "Thế à? Tớ lại nghĩ khác ấy chứ"
    "Thôi im nào Todd". Tôi nạt ngang. Tôi chưa say xỉn bao giờ, nhưng tôi chẳng thấy Keith có gì buồn cười cả.
    Tôi ko phải là người hợm hĩnh, nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi Keith chẳng quan tâm gì đến tôi mà chỉ lo đi uống bia.
    Randee chạy qua cái Stop sign, rồi đột ngột thắng lại khi có xe chạy qua, cả bọn chúng tôi ngã ngào về phía trước (xin giải thích rõ cho mọi người hiểu, ở US, khi chạy đến Stop sign thì phải dừng lại, sau đó mới chạy tiếp, Stop sign giống như đèn đỏ vậy).
    Randee làu bàu "quái thật, mình chả thấy xe nào mà"
    Tôi chợt nhớ lúc trong bãi xe, Randee có vẻ ngần ngừ trầm ngâm điều gì một hồi lâu mới mở khoá xe "Randee, cậu ko sao chứ?". Randee gật đầu nhìn tôi cười "Oh, ko sao mà".
    Xe vẫn chạy, ánh đèn rọi sáng xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Randee đột ngột đạp thêm gas, bánh xe trượt dài trên đường trơn trợt.
    "Hey, cậu lái giống tớ nhỉ". Todd cười nắc nẻ. Randee nheo mắt lại, tập trung nhìn về phía trước, làu bàu "Đường trơn quá".
    Randee băng qua ngã tư, sau đó quẹo một vòng lớn vào đường River Road, xe đảo loạng choạng. "Rande". Tôi huých nhẹ. Todd rên rĩ "Ôi, đầu tớ va vào thành nè, ui là đau".
    Randee căng thẳng "Yên nào Todd, để tớ lái chứ", mắt vẫn nhìn thẳng "Sương mù nhiều quá, tớ chẳng thấy được gì cả"
    "Lấy kính của tớ nhé". Carlo cười.
    "Ok, sẽ thả cậu về nhà trước để lấy kính"
    Đường chạy vòng qua con sông nhỏ, Randee tập trung cao độ, mồ hôi nhễ nhại. Xe chạy qua cái hố sâu, nẩy lên, cả bọn hú lên khiếp vía
    Tôi dựa người vào ghế, xiết chặt seat belt lại. Nhìn vào speedometer, tôi thấy Randee lái vượt qua con số 60. Tôi thúc nhẹ vào nó "Chạy chậm lại nào Randee"
    Randee liếc nhìn speedometter "Oh, mình ko để ý", rồi nhả chân ga, giảm tốc độ xuống còn 50.
    Hai bên đường, những tán lá cây to cứ quất mạnh theo cơn gió, sương mù mỗi lúc một dày, đến mức chẳng còn thấy được gì.
    "Đưa tờ về nhà trước nhé Randee" Todd nói. "Nhà tớ gần nhất, cứ đi theo con đường Cedar và sau đó thì.... "
    "Mình biết bạn ở đâu mà" Randee cắt ngang, tiếp tục lái nhưng chạy chậm lại "Quỷ thật, sương mù dày đến mức ko thấy được gì nữa rồi".
    ''Đèn sáng cách mấy cũng ko làm được gì cả". Tôi nói " Ánh sáng dường như dội thẳng ngược lại về phía chúng ta Ran à"
    Randee nhấn ga, chạy nhanh hơn "ko sao đâu, đươc mà". Bên cạnh tôi, Carlo và Gillian đang nói gì đó, cười khúc khích.
    Xe chúng tôi đi xuyên qua đám sương mù dày, nếu tôi cầm lái, tôi cũng ko tỉnh táo gì hơn Randee. Mọi người có vẻ ko quan tâm lắm, vẫn cười đùa vui vẻ.
    Randee bẻ lái quẹo phải đột ngột, mọi người ngả nhào. Randee thắng nhanh gấp, bánh xe rít lên. Tôi nhận thấy Randee đang lúng túng, mặt nó tái mét làm tôi cũng sợ theo, ước gì để tôi lái thì chắc mọi chuyện ko đến nỗi này.
    Carlo và Gillian vẫn cười giỡn khúc khích phía sau, Todd cũng tham gia vào câu chuyện của họ.
    Xe lại nẩy lên khi đâm sầm vào cái hố trên đường. Đột nhiên, Todd la lên "Randee, ngừng lại, quẹo trái nào"
    Tôi ko để ý con đường mới chạy qua, trời tối đến mức ko thể nhận ra được nữa.
    Thậm chí tôi cũng ko thấy được biển báo: Ngõ cụt
    Randee đạp thắng.
    Xe lướt như trượt trên đường. Đèn chiếu sáng thẳng vào sương mù dày kịt phía trước một cách bất lực.
    Tôi bỗng ngã nhào về phía Carlo, xe trượt một cách vất vả, bánh xe rít lên. Randee đạp thắng nhanh.
    Nhưng xe ko ngừng lại.
    Phía trước trong đám sương mù dày kịt bỗng xuất hiện một chiếc xe chạy ngược chiều về phía chúng tôi.
    Xe vẫn ko dừng lại dù Randee cố hết sức đạp thắng.
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 05/12/2004
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Vyhuynh nhiều nhé. Lại phải đợi đến weekend tuần sau rồi
  7. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Dịch tiếp đi Vy ơi, trên hai trăm lượt đọc mà bạn còn chê là "không ai" sao
  8. something_wrong

    something_wrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đến đoạn gây cấn thì phải chờ đến tuần sau, hic
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    (Sorry, lần trước vội quá dịch nhầm một chỗ: từ trong sương mù xuất hiện một chiếc chạy trước mũi xe Randee, ko phải là chạy ngược chiều). Hôm đó VY bận nên chưa dịch hết chương 3, rảnh được vài phút dịch cho hết luôn.
    Cảm ơn bạn nào vote sao ủng hộ nhen
    Randee cố đạp thắng, nhưng xe vẫn ko ngừng lại và đâm mạnh vào xe trước.
    Tôi vẫn chưa quên được âm thanh lúc đó, tiếng "bum" lớn và chiếc xe đó nẩy mạnh văng về phía trước.
    Cả bọn ngã nhào, tôi chúi về phía trước, đau ê ẩm. Và ngay tức thì tôi thấy một bóng đen di chuyển ở cửa sau chiếc xe bị tông đó.
    Sợi dây seat belt siết chặt tôi lại khi tôi ngã nhào làm thêm đau. Cổ tôi đau buốt, cảm giác ê ẩm xuyên suốt toàn thân.
    Tôi cố nhắm mắt lại thư giãn để dịu bớt cơn đau.
    Tôi nghe tiếng bánh xe rít mạnh và tiếng Gillian hốt hoảng "Hey, chúng ta đâm vào cái gì thế?"
    "Một chiếc xe", Carlo đáp gọn lỏn
    Randee hét vào Todd "Sao cậu ko nói cho mình biết chỗ quẹo trước?"
    Todd giảy nảy: "Cậu nói cậu biết rồi mà"
    Tôi mở mắt ra khi thấy Randee kéo cần số, lùi xe lại.
    Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Randee đang hốt hoảng, khuôn mặt tái mét và cặp mắt mở to vì sợ, hơi thở nặng nhọc và cả động tác kéo cần số cũng vụng về. Nhưng hình như xe ko lùi lại.
    Bánh xe xoáy khi Randee nhấn gas. Chiếc xe bỗng lăn bánh về phía trước.
    Tôi nhào người lên, ôi, cơn đau, cái cổ tôi đau buốt nhưng tôi vẫn cố gượng.
    "Randee, cậu làm gì thế?", tôi thúc mạnh vào nó.
    Tiếng bánh xe vẫn rít lên.....
    Carlo la lên "eh... này"
    ''Randee ngừng lại mau". Tôi hét lên " Trong xe trước có người mà, sao cậu lại nhấn gas?"
    "Cậu tông người ta rồi, cậu tông người ta rồi ". Gillian cũng gào lên át tiếng tôi.
    Randee kéo càng gạt nuớc, miệng há hốc, gương mặt xám ngoét vì sợ hãi.
    ''Ngừng lại Randee"
    "Cậu tông người ta rồi"
    Tiếng bánh xe rít lên, xe đảo, quay đầu lại một cách đột ngột vào góc đường nhà Todd. Cả bọn chúng tôi chìm trong con đường dày đặc sương mù và đen kịt.
    "Tại sao ban nãy cậu ko dừng lại hả Randee?". Tôi gần như hét vào tai nó.
    "Mình ko thể". Randee thở nặng nhọc. "Các cậu ko hiểu à? Mình ko thể"
  10. muathuxaxoi

    muathuxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    nhờ mod xoá hộ
    Được muathuxaxoi sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 08/12/2004

Chia sẻ trang này