1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đọc văn học Nga không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi RungBachDuong, 08/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    lai chậm chân rùi tôi cũng dang dịnh quảng cáo truyện này nhưng các bác d ãnói rùi nên tôi góp quyển khác vậy tôi vừa mua duợc hai quyển 17 khoảnh khắc mùa xuân và bút ký nguời dự thẩm,không còn gì dể nói ngoài chữ "hay"
    canhcay
  2. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    A, vậy ra bác có Bút kí người dự thẩm của Sâynhin à, nhưng tôi có đến 2 tập cơ, đảm bảo bác không có đủ được như thế, bác thích mượn không, cứ hỏi tôi nhé!
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    tôi thích Maxim gorki đó chứ có điều tôi không nói ra thôi!
    Egoist
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
  5. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chiều Maxcơva
    Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào
    Rừng cây như buông lá suốt canh thâu
    Em có thấu cho tình trong lòng anh nàng hỡi
    Maxcơva trong chiều vắng thanh bình
    Em có thấu cho tình trong lòng anh nàng hỡi
    Maxcơva trong chiều vắng thanh bình
    Đồi Lênin
    Bạn ơi đi với tôi lên đỉnh núi khi trời chiều
    Đỉnh ngọn của Lênin lòng chan chứa tình yêu
    Bạn ơi ta ngó sang thành Mạc Tư Khoa kia tuyệt vời
    Từ trên đỉnh núi cao nhìn rộng đến chân trời
    Kìa bao nhà máy khói loang ngập trời như áng mây chiều
    Đẹp xinh rực rỡ ngôi sao đỉnh tháp Kremlanh
    Toả ánh hy vọng ngôi sao bừng chiếu bao niềm tin
    Bạn ơi Mạc Tư Khoa thành phố hoà bình
    Cánh đồng Nga
    Chiều về lướt trên đồng lúa quê hương
    Vầng trăng chiếu sáng hay lung linh tuyết nhẹ rơi
    Ôi nước Nga mến yêu, lòng tôi mãi tên Người
    Dù trong hạnh phúc hay đau thương cùng người đi tới
    Hỡi ơi cánh đồng, cánh đồng lúa quê hương
    Chặng đường gian khổ tôi bước đi theo Người
    Tuổi xuân hiến dâng Người, niềm mơ ước bên Người
    Đồng xanh yêu mến xin nguyện hiến dâng trọn đời
    Dù rừng rậm hay biển khơi đẹp nào bằng cánh đồng tôi
    Bên mênh mông lúa xanh chân trời và trên cao gió rì rào
    Và ngàn lời xin ngợi ca, ôi bao la đất quê ta
    Đi bên em vẫy tay xin mừng lúa thơm hương đồng sóng lúa vàng
    Cuộc sống ơi ta mến yêu người
    Cả tình yêu trao cuộc sống có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thắm nồng
    Cả tình yêu trao cuộc sống có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thiết tha
    Đèn rực sáng trên đường cao là vì ta chân khẽ đưa thong thả bước về
    Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi được sống trong lao động hết vì nước nhà
    Cuộc đời ơi ta đã thấy những bóng đêm đang tan dần bình minh thức dậy
    Cuộc đời ơi ta còn thấy những trái tim đang chan hoà tình yêu thiết tha
    Cuộc đời hỡi Người hiểu chăng tình yêu đang xao xuyến tận trong lòng xáo động
    Ôi cuộc sống ta yêu người mong hạnh phúc ta luôn giành lấy tươi thắm hơn
    Chiều hải cảng
    Tiền tuyến chờ đợi ta, cùng hát mời đồng chí
    Chúng ta sẽ nhổ neo lên đường mai ngày
    Đồng chí quý mến ơi, thành phố quý mến ơi
    Hát lên lời chiến thắng về biệt ly
    Thành phố xinh xắn mến yêu ơi
    Ngày mai ta sẽ vắng xa rồi
    Làn sóng thúc hối ta biển khơi đón chúng ta
    Thoáng xa bao khăn trắng vẫy chào ta
    Giờ này anh ở đâu?
    Đêm hè về ánh trăng vàng chíếu khắp thôn làng
    Chiến trường không còn tiếng súng xưa hờn oán
    Giờ này anh về đâu hỡi người bạn cũ cùng binh đoàn
    Đã sánh bước cùng nhau trên con đường sáng
    Nếu giờ này bạn hiền còn thiếu một dáng hình
    Xin bạn đừng ngại ngùng về chốn quê tôi
    Miền đồng quê phì nhiêu nông trường lời hát hoà êm đềm
    Có nhiều cô đẹp như tiếng ca ban chiều
    Có ai biết chỗ bán các bài hát Nga này không?
  6. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ra cho Troi ngo Hoa binh hoac Hang Bai ban a. Toi co khoang 3 dia nhac Nga do nguoi Viet hat va cung khoang chung ay dia do dan Nga xin hat. Do nay nguoi ta dang quay tro lai voi nhac Nga ma
  7. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã đọc "Chiếc vòng thạch lựu" của Cuprin chưa. Trời ơi khi đọc xong truyện đó tôi thấy thần tượng Beethoven quá mặc dù tôi chả nhận ra được đâu là nhạc của ông ấy cả.
    Các bạn đã từng gặp một tình yêu mạnh hơn cả cái chết. Thật vĩ đại phải không. Nhưng theo lí trí của một người theo chủ nghĩa duy vật như tôi đây ( tôi là dân Tự nhiên mà ) thì sự sống vẫn là trên hết phải không. Dù sao thì ai cũng mong muốn trong cuộc đời mình có một tình yêu vĩ đại như vậy. Một tình yêu mạnh hơn cả cái chết. Một chủ nghĩa hoàn toàn duy cảm theo gót của Romeo và Juliet cổ đại.
    phamith
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chào các bác, tôi cũng là người yêu văn học Nga và đã sưu tầm được rất nhiều.
    Tôi cũng tự dịch thêm một số và đã post lên đây:
    http://ttvnol.com/lichsu_vanhoa/411920.ttvn
    Mời các bác có đam mê thì vào đây nhé.
  9. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    mình thích Dostoiexki . văn phong của Dos dễ làm người ta đau đầu và ngột ngạt nhưng thực sự trí tuệ.

Chia sẻ trang này