1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích Guitar Cổ điển ko,zô đê

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Hetfield, 14/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungiq

    trungiq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết đánh guitar, mình mới tập "romance" của Anon, "Clair de lune" của Beethoven. Bạn nào đã đánh bài: Czadas chưa? bài đó khó quá. Mình cũn đang tập nhiều để lên tay đó, Các bạn có đi xem guitar ở Hồ Gươm không?nếu có, nói với mình nhé, sẽ bảo chỗ cho!
    Trung
  2. trungiq

    trungiq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mình vào câu lạc bộ với, mình đánh được sonate moonlight rồi. nếu các bạn cần, mua quyển "guitar cổ điển 1 "ấy.
    Trung
  3. trungiq

    trungiq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nên gặp nhau ở hồ gươm đi, ở chỗ vườn hoa có cái nhà tròn tròn đó , vào thứ 4 này nhé.
    Bạn nào muốn khác thì cứ nói đi. có gì thì mail cho mình : trungiq@hotmail.com.
    Trung
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ở Hồ Gươm được đấy. Mọi người thấy thế nào? Chứ giời này mà kéo nhau ra sông Hồng thì chắc tất cả biến thành đá cây mất.

    Pakita
  5. seecartoon

    seecartoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác,em chào thằng bạn một câu:Sốt ở lại vui vẻ nhé,có gì thỉnh thoảng tao vào đây thăm mầy.
    to carr..(em không nhớ rõ):bác Tôn dạo này vẫn an khang chứ?Cho em gửi lời hỏi thăm nhá!

    toon
  6. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ hội này toàn thanh niên mới lớn nói chuyện vui nhể. Bác nào mồm to hét toáng Số 9 của Beet chỉ có một đoạn hay thì mua cái kim khâu để may cái túi vải bịt mồm lại đi nhế. Em thì không choảng bác đâu dưng mà cao nhân họ vào đây đọc đọc cái câu của bác lại tức hộc máu chỉ tay lên trời chửi thề một câu " cái bọn TTVN toàn lũ vịt đực n-g-u như ngựa " thì hỏng hết cơm cháo anh em.
    Các chú cứ bình tõm, nghe cổ điển và chơi guitar là một cái thú, dưng mà nghe một cách hời hợt và chơi một cách hời hợt phần nhiều với mục đích tỏ ra ta đây và để cưa gái thì rốt cục chẳng được cái khỉ rì đâu. Hẹ hẹ tớ trước cũng có cái bệnh muôn thủa đấy dưng mà sang đây gặp vài bác chơi nhạc tử tế họ cho ăn đòn mấy trận nên bây giừ vứt đàn đi rùi để khỏi rấn sâu vào vũng bùn của sự ngu dốt, hị hị.
    Guitar hay, chỉ khi từng nốt của nó được người chơi thể hiện với sự trong sáng và cảm xúc thật của mình. hệ hệ tớ thích nghe một thằng có trình độ guitar hạng bét gẩy nhăng cuội vài nốt có cảm giác hơn là một cao thủ có kỹ thuật điêu luyện nhưng đang biểu diễn để kiếm tiền.
    The sun is gone but I have a light
  7. seecartoon

    seecartoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tao loanh quanh một vòng,hoá ra mày vẫn online hử.Mỗi người học cái gì đấy đều với một mục đích riêng.Chú không nên theo ý chú mờ chửi người ta.Theo lời chú thì mấy bố nhạc công không biết kiếm thêm có mờ chết đói hết!!

    toon
  8. seecartoon

    seecartoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thôi,chào lần cuối nghe mày.
    Thân ái và quyết thắng

    toon
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    To Don Quixote: nói năng nghe khó chịu quá! Đừng có vì mình cong queo mà không thể tin được người khác thẳng nhé.
    To Seecartoon: Tớ biết nguyên nhân cho sự ra đi vội vàng của toon rồi. Nhìn cái quần của cậu kìa....Hehe mau tìm một cái giải rút đi.

    Pakita
  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị, em nói vài tiếng cuối cùng cho sự vội vàng thôi các bác ạ. Em theo trường phái quí sờ tộc, cái rì mà nông rân quá thì chịu không được. Nông rân dưng mà mộc mạc thì okay chứ nông rân theo kiểu học thành phố thì chịu hổng có nổi.
    The sun is gone but I'll see a light

Chia sẻ trang này