Có ai thích kịch ko? Tôi rất thích kịch từ đọc trên văn bản cho đến xem kịch ở rạp. Chỉ tiếc là ở Việt Nam các tác phẩm kịch khó tìm quá. Tôi mới chỉ được đọc một trích đoạn của vở nữ ca sĩ hói đầu của Ionesco, kịch Racine, kịch Corneille, kịch Shakespear, một vở ngôi nhà trái tim tan vỡ...Chẳng thấm vào đâu cả. Thậm chí tôi còn chưa được đọc Lôi Vũ nữa kia. thật chán ốm beo béo
có nhiều lý do để chán ốm thật..(thở dài...cũng phát chán ốm vì chót thở dài nhiều quá) Love you so much to make me sick
Em cũng thích kịch lém,nhưng thích xem thui è. Em cũng được đọc một trích đoạn Lôi Vũ do Đặng Thai Mai dịch.Có bác nèo mún mượn không,em hỏi cho? Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
trời ơi, may quá, THế là tim đuợc những ngưòi thích kịch rồi. Lại còn là Ionesco nữa chứ. Zoy đã đọc nữ ca sĩ hói đầu, những con tê giác, những chiếc ghế của ông í. Đang lần mò tới kịch của Satre thì mọi ngưòi bảo không hay lắm. Bảo phải đọc Beckket (nhất là Đợi Godot) mới bõ. CÓ mai muốn nói chuyên về kịch phi lí không vậy. CỦa Ion đó??? Hay lắm. Thực sự muốn bàn về Văn học phi lí... về Camus và Ion Vi Linh Muôn năm!!!!!
Kịch của Beckett thì khó hiểu, Ionesco lại càng khó hiểu nhưng khi hiểu được lại hay đấy, tất nhiên nó phụ thuộc rất nhiều vào người đọc. ở Việt Nam, có vở Còn lại tình yêu của tác giả Nguyễn Huy Thiệp viết về Nguyễn Thái Học rất hay, các bạn đã đọc chưa?
Trời, không ngờ vẫn có khối người thích kịch. Tui cũng thích lắm nhưng đọc chưa được nhiều, defender hỏi mượn dùm coi. beo béo
Hé hé,bác cũng ở HN chứ giè,bác chờ sau 10/11 rùi gặp nàng Thieu_iot của em mà mượn ?theo em bít thì TIOO có một bản trích đoạn cuối(em được đọc rùi mừ)nhưng em sợ nàng đem nhóm bếp mất rùi. Mừ bác hỏi bác hoangnguyen79 é,bác codet gợi ý rùi đấy. Ối ối chị tha cho em