1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích màu vàng không nhỉ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi yelaw345, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aries84

    aries84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em cũng đặn biệt thích màu vàng.Có 3 loài hoa em thích nhất thì trong đó có hướng dương và hồng vàng.Nhớ mùa đông năm ngoái có một anh chàng đến tặng một bó hồng vàng đẹp ko chịu đc,thế là dù ghét cay ghét đắng hắn ta mình vẫn tội lỗi nhận hoa,hichic.Ấy thế mà ông anh trai quý hoá của em lại luôn miệng chê màu vàng,điển hình là vụ ví von cái áo khoác màu vàng của em với áo khoác lao động của công ty thoát nước.Đau!
  2. dzung_bom_vo_dich

    dzung_bom_vo_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    có em kết màu vàng nè các bác, màu vàng sáng ý
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Em là em kết màu vàng từ ngày xưa rùi, vì đi học mẫu giáo đứa nào cũng đọc màu vàng là nàng công chúa . Nhưng chỉ vàng nhạt thui. Cũng thích hoa hồng vàng. Rất thích anh nào tên Hoàng . Và tham gia luôn hội màu vàng.
  4. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    không chịu chơi chữ màu vàng gì hết trơn vậy. bác nào có nói màu vàng là màu của phản bội, vậy hoá ra mấy bác nhà sư nhà ta sao lại chọn màu vàng là màu chủ đạo trong phật giáo nhỉ.....nhìn màu vàng tớ thấy kin kin làm sao í...vàng khè...
    tặng cả nhà 1 khối màu vàng
    [​IMG]
    nhưng mà màu vàng thường có màu xanh mới đẹp...mà xanh lá nhá...
  5. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www7.ttvnol.com/forum/Sothich/851418/trang-9.ttvn
  6. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ...Xin cho bốn mùa
    Đất trời lặng gió
    Đường trần em đi
    Hoa vàng mấy độ...
    Có khi nào cái màu vàng lại khắc khoải đến thế không?
    [​IMG]
  7. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! đợi mãi mới có người thích màu vàng giống mình, yêu quá cơ
    Chả hiểu sao mình yêu màu vàng và hoa cúc vàng đến vậy...
    Những chiếc áo mình mặc đều mang màu vàng của hoa cúc; bàn học, phòng làm việc của mình chỗ nào cũng có hoa cúc...
    Màu vàng và hoa cúc hiện hữu ngay cả trong những giấc mơ của mình...
    Cái màu vàng của hoa cúc không thể lẫn được.
    Nó không thật rực rỡ để cho người ta thèm muốn, nhưng cũng chưa đủ viên mãn để gây cho người ta cảm giác nhuốm độ phai tàn...
    Thỉnh thoảng, vào thời điểm này mình hay bắt gặp những người bán hoa rong trên phố, đằng sau xe chở đầy những cành hoa màu nắng chầm chậm xuôi xuống dốc.
    Những lúc đó mình tưởng tượng ra những dải hoa màu nắng đó sáng bừng, lấp lánh và rực rỡ dường như nó giống như nụ hôn của mặt trời xuống mặt đất vậy trông thật đẹp nên thơ và lãng mạn...
    [​IMG]
  8. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    kết hợp hài hoà với màu xanh lá cây nì...tuyệt với chưa
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này