1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI THÍCH MƯA KHÔNG

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi muathurock, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI THÍCH MƯA KHÔNG

    TỰ TÌNH MƯA

    Mưa cũng biết lang thang đấy
    Hàng điệp cong môi bảo tôi thế
    Tôi cũng lang thang đấy
    Mưa...

    Mưa đi đâu thế
    ...lãng du cơn gió nhẹ đưa em đến đây
    Gã lang thang đi đâu đấy
    ...tìm về nơi mưa đã bỏ quên bờ môi mềm
    Anh có thích cái lạnh không?
    Lạnh ư...qua hết cái lạnh là gì hở em
    Anh có thích em hôn vào tóc không
    Làm sao giữ được giọt ngâu để trả em vằo mùa mưa tới
    Thế anh đang cô đơn ư?
    Đâu...vẫn có em bên đời đấy chứ
    Em sẽ chỉ cho anh nơi mưa bắt đầu
    Anh sẽ giữ cho em một bàn tay ấm
    Đi với em chứ?
    Ngày mai trời sẽ xanh nắng
    Anh không thích em sao?
    Đi qua một mùa mưa vẫn còn nguyên cái ấm

    Mưa...
    Em đi nhé kẽo trời lại nắng
    Ừ ...thôi chào em nhé
    Hẹn em một mùa sau nhé
    Lang thang mưa
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay SG mưa , được dầm mưa , thích ghê
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    uh,thì mưa
    nhưng không được tắm
    uh,thì nhớ mưa
    nhưng bi giờ hết được tắm mưa xả láng rồi
    uh,thì không hay bị cấm gì
    nhưng muốn thì sẽ được thui
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hic, chẳng cần phải nhớ mưa quá lâu
    chưa gì đã được tắm một trận đã đời
    khiếp, lạnh đến tận xương, người run cầm cập,áo khác không, nón không, mắt kiếng mờ mịt, thiệt lúc đó mà ngừng mưa một lát chắc là sướng lắm
    vậy mà vẫn chạy, vẫn xuýt xoa
    nhỏ bạn sau lưng run chẳng kém gì mình, thế mà chẳng đứa nào chịu trú mưa
    vẫn như ngày xưa bé H nhỉ, nhớ hoài cảnh hai đứa tắm mưa dắt bộ đi đổ xăng làm cả trạm xăng ai cũng dòm còn tội hai đứa (đâu biết là cố tình đâu)
    he he, vẫn thích mưa ngày xưa nhất
    được mãi như thế thì còn gì bằng
    H nhỉ
  5. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    -->Blue_sky thích mưa quá nhỉ...chào người bạn mới đến góp thêm một niềm vui,chào người bạn mới đến cho thêm tiếng cười...khè khè
    Mình thích những cơn mưa bất chợt ở SG.Có khi ngồi cả buổi đợi mưa mà chả thấy nó đến...Nhưng cái bất chợt ấy lại lôi cuốn tôi.Đôi lúc nó nhẹ như mưa bóng mây,đôi lúc lại giăng kín khung trời.Nó không quá dài và cũng không quá ngắn.Chỉ vừa đủ cho ta biết mưa đã đến,chỉ vừa đủ để ta cảm thấy cái hơi lành lạnh.Nó không quá dài để ta chán ghét.
    Khi một cơn mưa đi qua,tôi thấy SG xanh và thơm mùi lá...một cảm giác gì đó nhẹ nhàng và ngọt ngào lắm
    Bao giờ cho đến tháng 6 nhỉ :"tháng 6 trời mưa,trời mưa không dứt.Trời không mưa,anh cũng lạy trời mưa...."
    A...lê hấp....bạn nào thích tắm mưa thì cứ rủ tui bất kỳ lúc nào...hehehe
  6. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đi dưới mưa lắm, mặc dù mình ko fải là người lãng mạn.....!!!
  7. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ở Sài Gòn chỉ thích Mưa thôi . Trước cơn mưa cũng thích , trong cơn mưa cũng thích và sau cơn mưa lại thích hơn....
    Sau cơn mưa thì cả thành phố như được sống dậy ý, người xe nườm nượp , thích nhất là buổi tối , sau khi mưa , xách xe chạy vòng vòng , đi qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đọan gần Dinh độc lập để nghe mùi Cỏ...hì hì....tóm lại là thích
  8. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    to whoareyou_traitimtinhsi :yêu là gì nhỉ ?
    người ta đi hết cả đời nhưng vẫn chưa tìm thấy một nữa trái tim thì sao bạn hỉ...
    To jade_china :mùi cỏ....hi,bạn thấy gì qua cái mùi xanh tươi ấy thế,nói cho mình nghe với...SG còn có những con đường và góc phố nhỏ đẹp khi mưa lắm...hihhihi
    SG đẹp nhất khi mưa vào vào lúc khuya-->bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
  9. returnoflove

    returnoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Có 1 người đứng chờ tui dưới mưa (nhẹ thui, ko thì chít)
    "này, này, phải chạy vào hiên đi chứ, cứ đứng đó thì tớ sẽ mủi lòng àh!"
    Mà ko ngờ mình mủi lòng thật!
    Vậy mà cũng gần 5 năm rùi. Có thể trong thời gian đó cũng có người chờ đợi mình dưới mưa, dưới nắng, nhưng hình ảnh cậu bạn ngày nào đến giờ vẫn chưa quên được.
  10. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ui đẹp quá nhỉ...có người nào đó đứng đợi dưới mưa thì mình cũng ngất ngây như con gà tây liền.
    "Có giáng ai đó đợi ta suốt mùa ngâu"
    SG có những cơn mưa tầm tả,giăng khắp lối,đường phố dường như mờ ảo đi trong mưa.Một chút lạnh rơi vào đêm.Người ta vẫn đợi nhau dưới mua,vẫn hờn ghen và yêu thương,vẫn nồng nàng trong cái lạnh.
    Sao kô mưa ngay bây giờ bạn nhỉ....hihiihi

Chia sẻ trang này