1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI THÍCH MƯA KHÔNG

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi muathurock, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  2. last1standing

    last1standing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cậu mùa thu Rốc này thật là, tớ chỉ đùa cho vui thôi !
    Tớ thấy ai thích mưa đều lãng mạn cả, tất cả những người nhào vào box này đều lãng mạn cả, tất nhiên là có tớ rồi
    "...Rainy days never say goodbye To desire when we are together Rainy days glowing in your eyes Tell me where''s my way..."
    to bé heo lười : bữa nào tụi mình thực tập mấy ý nghĩ của cậu luôn đi
  3. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vui với cái đùa của cậu mà ...hehehe.Lãng mạng ư,ở đâu bán chỉ cho tớ với,xách giỏ ra mua một mớ về xài vào mùa mưa này chơi .
    Bữa nào đi chơi với beheoluoi thi alo cho tớ ké một chân với.Dù trời có mưa ngã mưa nghiêng thì 3 đứa đi chơi vẫn tốt hơn kiềng 3 chân...hơ hơ.(nhớ đem theo tí đế ngon ngon để có gì còn lại kiềng 2 chân thì sương sương một tí cho nó thành 4 chân hen)
  4. beheoluoi

    beheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa to ơi là to. Sau 1 hồi la hét thì mưa vẫn to và mình đã có dịp la hét tơi bời đã ơi là đã. Lâu lắm rồi mới được hưởng cái cảm giác thú vị điên lại như vậy. Đã vậy còn có mấy trăm, cả ngàn người giống như mình nữa. Thích ghê đi. Uổng ghê lúc đó chưa đọc reply của st1 với rock, nếu ko tụi mình quậy đã rồi. Hôm nay beheoluoi tui khan cổ họng mà bị bịnh nữa, đó là hậu quả của cái sự lãng mạn từ việc thích mưa của Ỉn tụi mình á. Nghe vậy 2 you còn muốn đi quậy với tui nữa ko. Mà thui, lần sau mưa phùn để tụi mình đi lẽng mẹn 1 tí đi ha.

    La` la la, vui mừng vui quá vui vì có thêm 2 chiến hữu. cái nha st1 rock
    Được beheoluoi sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 13/05/2006
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    vậy là đi coi show Phưong Thanh phải hông, chẹp ,thích nhỉ
    dzẫn iu mưa nhưng muh hít được quậy phá như hùi xưa rùi, chẹp chẹp ,làm thèm tắm mưa,hum qua chỉ đựơc dầm mưa một tí mà đã nhăn mặt ùi
    khổ ghia, hic hic
    nói vậy thôi, chứ mùa mưa sắp đến rồi làm gì còn ý kiến nữa [
  6. last1standing

    last1standing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thì dzô nè !
    bé heo lười sướng nhẩy, còn mình dạo này chẳng có cơ hội nào để la hét cả, stress đầy cả bụng đây này
    Mai mốt phải kiếm cơ hội mới đc..
    dzô một ly với rock luôn này....
  7. nghinlemotdem

    nghinlemotdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu sang nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Nghe lòng mình tách thành 2 nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa.....
    Mưa Sài Gòn bất chợt đến rồi đi, cũng như nỗi buồn của tôi thế thôi. Cứ nhẹ nhàng đến rồi đi không lý do, một người lãng mạn ư??? không, tôi sống rất thực tế đấy chứ, nhưng đôi khi tôi cũng không hiểu nổi mình!!!
    Có một người con trai đã nhận xét về tôi " em là một khối bê tông nhưng trong đó không phải là thép mà là tre, thật mong manh", bề ngoài của em thì lạnh lùng lắm, kiên định lắm nhưng thực ra tâm hồn em rất mong manh....có lẽ là thế, và chưa có ai hiểu tôi nhiều như người đó, hiểu tôi còn hơn bản thân tôi.
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người

    Để cùng tôi đi trong mưa ..!!!!
  8. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cơn mưa là một cái gì đó thật lạ và khác biệt.Hôm nay mưa,ngày mai có thể mưa,và ngày kia nữa không biết có mưa hay không,nhưng mỗi cơn mưa là một đoản khúc,khác biệt nhau trong từng âm sắc.Chỉ có một điều lập lại nghìn lẽ một lần và hơn thế nữa,đó là vòng lập của tạo hoá mà thôi.
    To:nghinlemotdem---mình nghe nói có người ta đã nghiêm cứu bêtông cốt tre đó.Xét về khả năng chịu lực kéo(nén) thì không thua gì thép nhưng khả năng dính bám với các thành phần khác thì không được tốt lắm...bạn thấy thế nào....hihihihi
    Mình rất muốn được biết thêm cái cốt tre mà có người bảo rằng nó mong manh ấy...hihih,bạn thấy thế nào
  9. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    SG chỉ mới chớm mưa thui,còn cả một mùa mưa nũa phía trước mà.Chỉ sợ heoluoi kô cò đủ sức mà nghịch mưa nữa thôi...Mưa phùn,mưa giăng,mưa bóng mây,mưa....kiểu gì cũng chơi được hết á...hehehe
  10. beheoluoi

    beheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe lại cafe 1 mình sao mà hay ghê. Phải canh bữa nào sáng sớm trời mưa lâm râm xin nghỉ làm nằm nhà uống cafe nghe "Cafe 1 mình" mới được. Rồi chủ nhật mưa phùn để còn nghe "Cơn mưa phùn". Sao mưa có nhiều tiết mục ghê. Chắc phải lên lịch xem mưa thì làm gì quá. Rồi còn đi tắm mưa chung dzí rock và st1 nữa chứ, nghĩ tới sao mà nôn nao ghê. Có ai nhập bọn chung dzí tụi mình nữa ko để lên danh sách ha.

Chia sẻ trang này